1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Vá Buồn
    Ta lấy jì đây lấp tàn phai
    Hay vá thời gian bằng nỗi buồn kín miệng
    và giấc mơ đêm qua đưa bàn tay hòng ôm bóng em ẩn hiện
    Sau vườn nhà cơn gió mang ghen hờn qua
    Đừng dỗi và đừng thôi thơ nữa
    Để đời đôi lúc mộng mơ
    Đừng như...như giọt mưa
    Sáng nay sa xuống ta buồn thế
    Đừng làm hoa cuối mùa
    Một mình đơn với nhành xanh.
    Ta lấy jì đây vá thời gian
    Để trống vắng ko còn trơn tuột nữa
    Để vũng xoáy ko cuốn trôi nỗi nhớ
    Và để mình như bong bóng vỡ thinh ko
    Lấp đầy đi những cạn cùng cả hai miền khổ đau hạnh phúc
    Lấp đầy đi những chỗ gợn trong lòng
    Ta vá mình bằng chính mình
    Bằng tự nhiên...Không
    Lấp đầy vách ngăn khoảng cách
    Ta chạm vào đêm cùng với giấc mơ Tình
    By Vũ Tuấn Anh
    Thanks bài thơ viết vội, và em repost cái " Em ngồi vá lại tàn phai " đây:
    Xin Đừng Phụ Nhau
    Em ngồi vá lại tàn phai
    Mà tim đau nhói kim châm vào hồn
    Máu tuông lệ ứa lưng tròng
    Sầu đông phiền muộn tình nồng giá băng
    Người đi để lại buồn chăng ?
    Mà sao ngày tháng mưa giăng mịt mù
    Hoàng hôn
    rơi
    đẫm giấc mơ
    Mộng đời thức - tỉnh mà ngơ ngẩn mình
    Con đường qua bỗng gập gình
    Xa xôi vời vợi đau từng bước chân
    Có nghe gió thổi bâng khuâng
    Tím mong đợi gởi tri ân tới người
    Ai đi mộng rớt bên đời
    Em ngồi vá lại nụ cười năm nao
    Mắt môi môi mắt xanh xao
    Nhựa xuân tàn úa chiêm bao bóng hình
    Se duyên nối lại sợi tình
    Ngàn năm bia đá xin đừng phụ nhau
    05/10/2005
    Đỗ Ngọc

    Thật tình chẳng đủ can đảm để đọc lại thơ mình
    Ám ảnh những cù cưa vô cớ khiến cho dùng dằng con chữ haha
    Mây cứ buồn và mây trôi lang thang
    Ta cứ buồn nhưng chẳng thể trôi như mây

  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Cho Vu Vơ Một Thoáng Rồi Thôi
    Viết ngắn thôi vì không thể viết dài
    Mà viết dài có gì đâu để viết
    Thôi thì không viết
    Để điều muốn viết ngửa mình hiến tế cho ảo ảnh đăm đăm

  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mệt phết Đỗ Ngọc nhỉ? Lâu rồi ít thấy thơ em, vào ka kẩm chút ai dè chửa jì đã pọt ra nhều kinh. tặng hoa nài
  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Yên nào, để em lan man . Đang vẩn vơ với những điều vớ vẩn không kém Và này thì vớ vẩn này
    Chuyện Cái Tên
    Nó yêu anh đến lạ kỳ. Nó yêu những gì thuộc về anh. Từ buồn vui, khổ đau, khúc chiếc và đến cả tên anh. Một thời gian dài nó ngây ngô viết hoa tên anh ngay cả khi trong câu chẳng cho phép. Từ an Toàn, vẹn Toàn, cầu Toàn, Toàn thể, Toàn là đến cả giấc mơ cũng chỉ Toàn Toàn và Toàn... Dần, trở thành thói quen. Hôm nay, bắt gặp cái tên đó trong số khách hàng của nó ( Hẳn rằng trước đó đã có nhưng nó không để ý ). Nó thừ người ra một lúc. Nó không còn thói quen,
    viết hoa tên Anh.
    Nhẹ tênh.
    ...
    Đỗ Ngọc

  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nói với đêm bằng lời anh xưa ấy
    Đêm.
    Không tài nào chợp mắt được dẫu rằng đã cố làm mệt mình đi vào ban ngày. Không ngủ nhưng lại chẳng biết làm gì vào cái giờ lắc lơ khuya thế này. Chẳng nhẽ, lại rong mình ra phố ? Vừa tắm phố với anh rồi, chưa đủ sao? Thôi, ngoan. Ở nhà vậy.
    Sau một hồi ưỡn ẹo với con chữ, đằm ánh nhìn vào những điều vừa viết. Chẳng cần ma xui quỷ khiến nó hềnh hệch môi cười. Quái đản làm sao ! Hợm hĩnh làm sao !
    Nó thích từ " mơ mị " vì ngày xưa anh từng nói với nó rằng nó mang một vẻ đẹp rất mơ mị. Lúc ấy, nó chẳng hiểu hai từ đó là gì nhưng hồn nhiên vẫn hút mắt cười với anh. Giá mà, nó có thể nghe lại được một lần nữa, nó sẽ nói với anh rằng :
    Đừng thôi yêu em bằng mơ mị nồng nàn. Đừng thôi yêu em, đừng thôi yêu. Em !
    Vứt đi những bài thơ cũ dẫu rằng vừa chắp bút xong.
    Nỗi buồn được thể giáp mặt nhau.
    1h45 Khuya 28/7/2006
    Đỗ Ngọc
    Ạc đáng ra phải post cái này thay vì cái tâm sự cùn kia Thôi kệ vậy
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hồng hoang mơ buổi tụ về
    [​IMG]
    Và rồi sự thật khiến tê tái lòng
    [​IMG]
    Nhuốm buồn ốc đá long đong
    Lệch màu ký ức phai trong phím tàn

    [​IMG]
    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 29/07/2006
  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Với mưa
    Mưa. Và cô
    khóc ...

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 30/07/2006
  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đêm Mắt Nhắm
    Em chẳng yêu anh đâu
    Đừng đến với em bằng tình anh vũ bão
    Chớp nhoáng nào rồi cũng sẽ qua mau
    Em chẳng yêu anh đâu
    Bằng lời nói, vành môi, nụ cười quyến rũ
    Chỉ với những thứ ấy thì tình yêu có bao giờ là đủ không anh ?
    Em càng chẳng yêu anh đâu
    Nếu em giống một ai đó
    Em chẳng yêu anh đâu
    Đừng thôi yêu em
    Đừng thôi yêu em
    Đêm mắt nhắm, và...
    Em chẳng thể nào thôi yêu anh đâu.
    28/7/2006
    Đỗ Ngọc

  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Này Em Chết Từ Hôm Qua
    Cho những nỗi phiêu phong cong cớn đu mình
    Này em xinh tươi
    Này em hiền như hoa
    Này môi em cười
    Này mắt em biếc
    Này em nồng nàn
    Bình yên về trên tiếng sóng
    Và này em chết từ hôm qua
    Anh hững hờ xa lạ
    Bờ tôi đau đáu ưu hoài
    Bình yên về trên tiếng sóng
    Bình yên
    Bình yên
    Và tôi chạm buồn rong khơi
    Chần chừ nhau mãi mà chi
    Cho duyên ngóng đợi tiếng đò gọi sang
    Giữa khuya 29/7/2006
    Đỗ Ngọc

    Mượm tạm " rong khơi " của ai đó nhé
    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 31/07/2006
  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Cỏ Mùa Này Cháy Xém Một Đức Tin
    Những giọt nước sinh sôi
    Trên ổ cửa kính
    Cơn mưa chiều
    Tự sát cuồng tin
    Bờ lục diệp
    Rong rêu yêu
    Cỏ mùa này có rối không em ?
    Ta đứng lại ngẫm nhìn hoang hoải
    Cỏ mùa này có còn không khắc khoải
    Nhớ nhung em
    Ta chẳng thể xoay mình
    Cầm xanh trên tay một đức tin
    Cỏ mùa này ...
    ...
    31/7/2006
    Đỗ Ngọc

Chia sẻ trang này