1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Lưng Chừng Gió Thổi Mồ Côi
    Mông lung cắn cỏ lên trời
    Dấu môi trầm mặc buồn khơi khơi buồn
    Lòng ta đàn đã dây chùng
    Gió ngân đồng trống lừng chừng rơi.
    Rơi
    22/7/06
    Đỗ Ngọc

    Trôi Suông
    Buồn đưa ta đến nơi nào
    Bước chân lỏng chỏng lạc vào man mê
    Bưng bít nhau một lối về
    Nên đành hanh nắng mộng, thề trôi suông
    26/7/06
    Đỗ Ngọc​
    Má ơi, vót ra cả 6/8 haha
  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Lan Man
    Điên.
    Đó là từ hình dung nó đúng nhất vào lúc này. Nó nhốt thơ vào chuồng, tự hãm. Nó chẳng muốn ai đọc để rồi rắc rối thêm bởi những xét đoán khách quan hoặc giả không khách quan của những con người không thuộc về nó.
    Người ta bảo thơ là người.
    Đọc thơ là đọc người.
    Nó cười phì phì.
    Đấy, thì này thì đọc này.
    Chữ nhăng cụi múa may theo đường bút.
    Đỗ Ngọc

  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt Anh Ơi Ngày Trở Lại
    Em Bên Người Chẳng Phụ Rẫy Nhau Đâu​
    Linh tính của nó mách bảo rằng chuyến đi này sẽ ...không may. Nó chết đứ đừ trước khi gặp dốc. Nói thẳng ra là một chuyến đi không bao giờ trở lại. Sống và không sống. Chỉ thế thôi !
    Nhưng nó yêu anh, nó hồ hởi được gặp anh. Nó đang tự dỗ lòng anh cũng như nó, đang rất cần một sự quay về cho tháng ngày ruỗi rong. Nó cần một điểm tựa. Nó đã lửng lơ quá rồi. Cảm giác như là chỉ cần tênh một cái là nó bay lọt thỏm vào không trung và loãng tan cùng bụi khí. Có bao giờ đủ sáng suốt để nắm bắt được gì đâu. Cứ ma ma phật phật thì làm sao biết mình đang đứng ở chổ nào ? Phải kết thúc thôi. Sự bắt đầu nào cũng cần như thế. Ừ ! Phải thế.
    Không cần tháng không cần ngày
    Em dần say giữa tháng ngày điên đảo
    Nhớ vàng quá đi mất, nhớ hun hút mắt quá đi mất, nhớ xanh xanh cỏ dại quá đi mất, nhớ bóng hồ chim bay quá đi mất. Nhớ cao nguyên !
    Đồng hồ nhích dần, ngày trôi ngày trôi ...
    Theo Nhớ
    Em nhớ cao nguyên cao nguyên đầy sương
    Hoa súng trắng bờ am khiên khiết
    Em nhớ cao nguyên cuộn trào tha thiết
    Một sớm mai theo nhớ sẽ quay về
    Đỗ Ngọc
    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 02/08/2006
  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Phụng Hiến
    Không thể vàng được nữa
    Thì em đây quay về
    Nhúm buồn trên bậu cửa
    Theo chiều tan đê mê
    Ngôn từ như khánh kiệt
    Tận cùng nỗi khát khao
    Những điều không thể viết
    Hướng nguyện nhánh môi đào
    Cao nguyên ngày ta sống
    Lập lờ đến chết thôi
    Cao nguyên chờ ta sống
    Phụng hiến cho tình người
    Đỗ Ngọc

    Này anh, câu cuối nó hơi đuối. Nhưng em vẫn thích nó thế. Nguyên luôn nhé
  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tìm Xanh
    Ta cười nửa miệng ta vui ?
    Ta cười nửa miệng ngáo đời đần yêu
    Ta cười nửa miệng rong rêu
    Xanh đi sợi nhớ xanh chiều đa mang
    Dỗi hờn khóc mãi chửa tan
    Đốt đời mòn mỏi tìm xanh trong tình ​
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Mắt Lá
    Cho Tâm
    Em đâu đã nhìn anh
    Thật đấy
    Mắt em ướt và không bóng mây
    Những người đàn ông đắm đuối say
    Những người đàn ông cong veo nỗi sợ khi lọt vào mắt em
    Nhưng
    Em đâu đã nhìn anh
    Anh cố thấy
    Anh cố tìm
    Cảm giác đánh lừa ngọt ngào quá đổi
    Dưng không em hờn dỗi
    Lý do nào em chối bỏ anh đâu
    Giấu ánh mắt dao cau
    Răm rắm lá
    Chưa bao giờ
    em rời mắt nhìn anh

    Ngày Mai Em Sẽ
    Ngày mai
    Em sẽ rửa những cái cốc
    Dẫu nó không phải là gạt tàn đã chứa dăm ba đầu lọc
    Ngày mai
    Em sẽ nhỏ V-ROTO tăng nhãn áp
    Dẫu phiến buồn nhấp nháy dưới đuôi mắt em trong
    Ngày mai
    Em tan vào anh
    Rượi người
    Cafe có bao giờ được uống cùng chanh ?
    Hạt đường lông lốc
    Lăn
    lăn
    Ngày mai em sẽ
    Thôi viết những điều của hôm nay

    31/7/06
    Đỗ Ngọc
  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Thoái Trào
    Bốn tám giờ nhầy nhụa một hai
    Postinor
    Tử đáng lý sinh
    Tội đồ
    A men. bình minh
    Ánh sáng nào chảy tràn qua viền mi chực khép ?
    Đỗ Ngọc

  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu, cảm ơn anh iron_monkey đã cung cấp thêm thông tin cho em hoàn thành bài Thoái Trào
    Postinor
    Postinor
    Postinor
    Đỉnh cao của chất lượng
    Đỉnh cao của sự thông minh
    Và là đỉnh cao của sự hại sức khoẻ
    Sửa mẹ tốt nhất cho trẻ em và trẻ của bố đứa trẻ. em !
    Thêm , tha hồ nhé

  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    À quên, cũng cảm ơn về dòng tin nhắn dưới mưa của Carriage. Nhờ đó mà hàng loạt bài " ******** với mưa " được chắp búp
    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 01/08/2006
  10. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0

    docvang: Chúc mừng chúc mừng!!! Thật đáng mặt nữ sĩ nhé, post thơ cứ gọi là điên cuồng hơn cả Vệ Tuệ...

Chia sẻ trang này