1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Oh ... ra là chị Đỗ Ngọc bên trinhnu à ! Em xin lỗi vì vào chào chị muộn ạ ! Mấy hôm nay chỉ vào đọc thơ chị thôi, thích lắm nhưng thấy mình tài hèn sức mọn nên chẳng dám bước ra làm quen, nay biết chị từ trinhnu sang nên mới dám mạnh dạn một tí bước ra tay bắt mặt mừng ạ
  2. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    lâu lắm không có va?o đây, va?o coi ba?i Ngọc viết cuối cu?ng thấy cufng toa?n ngươ?i quen va?o đọc , ma? đúng la? ơ? đây thi? co?n ai nưfa đây......
    hihi, thôi ngó nghiêng cho biết vậy thôi , đi tiếp đây .
    PS Ngọc : đơf pha?i thắc mắc na?y vi? nick na?y la? cu?a dd ơ? đây .
  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hắc à !
    Ngọc đi lang thang khá nhiều web , nhưng post thơ ở mỗi một web thôi . Rồi vì sự cố , một tí mâu thuẫn giữa Ngọc và BQT của web đó nên Ngọc đã ra đi . Lại tiếp tục cuộc du ngoạn lang bạt web . Sau đó , Ngọc trở lại cùng vnthuquan . Trước đấy Ngọc reg một cái nick ở đó nhưng không có post . Không lâu sau do một người bạn giới thiệu , Ngọc mới đến với trinhnu . Thấy cũng hay nên ở lại đến giờ . Cũng không quan tâm mấy về cơ chế web hay gì gì đó . Ngọc chỉ có mỗi một nhiệm vụ là post thơ cho mọi người đọc thôi . Còn nghịch á hix ở ngoài đời đố ai chịu nỗi , chứ ở cái nét này thì làm được gì ngoài tung hê lời nói đâu . Mà lời nói thì ...gió thoảng mây bay --> lười nghịch . Thấy các bạn ở đây giao lưu ngồ ngộ nên cũng ham dzui mở lời Thật là vui khi wen Hắc ( cũng như các bạn sắp wen ) , chàng trai dzui tánh ( xí xí hỏi nhỏ ...độc thân chứ hĩ ) Tự dzì là Ngọc cũng đang trong hội " độc thân dzui tánh " í mà hí hí

  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Trài ai ! Gì mà rào trước đón sau thế này " em " ? Em đọc những gì chị viết thì chị đã vui lắm rồi , để lại vài dòng như thế này còn vui hơn nữa ấy chứ . Hôm nào rỗi thì em cứ ký gởi lại chút nỗi lòng ... thòng của mình lại đây cùng chị nhé
    Chị từ đâu đến hông quan trọng , chung quy vẫn là thơ thôi
    Nghe giọng em chắc là người miền Nam hở ? TPHCM chứ ? Nếu thế thì tha hồ rủ nhau ra gốc mít tâm sự loài chim biển với nhau rồi . Em vui nhé

  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ô thế hoá ra là biết nhau từ trước á ? Hihi Thế có thể xưng danh để Ngọc biết mà còn tiện xưng hô không ?
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Cảm Ơn Anh

    Cảm ơn Anh
    - Người đàn ông đi sau tất thẩy con đường em bước . Nhanh như cắt lấy thân mình lấp hết hố , chông gai . Âm thầm rắc cánh hoa hồng diễm lệ . Gót chân em tránh khỏi mọi chiếc dầm
    Cảm ơn Anh
    - Người đàn ông khuất sau bức màn nhung . Không tiếc cái vỗ tay cho vỡ đời - em diễn . Càng không giấu đi cái nhíu mày chẳng thuận . Khi em sai bài học làm người
    Cảm ơn Anh
    - Người đàn ông luôn nở nụ cười . Ban cho em niềm tin hy vọng... Về đam mê , về khát khao , về cuộc sống mà hơn hết là một tình yêu cao vời
    Cảm ơn Anh
    - Người đàn ông đã cầm tay em đưa em đến công chúng . Thoát cái tôi ước lệ niềm chung . Những vần thơ không có anh đi cùng . Ắt hẳn chỉ là ngôn ngữ vụng
    Cảm ơn Anh
    - Người đàn ông không xuất hiện trong thơ em . Chỉ thấp thoáng ảo mờ vóc dáng . Lờ nhờ cả mắt môi vừng trán . Mà em mượn người thể hiện - qua anh
    Cảm ơn Anh
    - Người đàn ông không vì em mà sống . Nhưng cả đời đã thổn thức , nhớ nhung em !
    17/1/06
    Đỗ Ngọc

    Ngọc ký gởi lời cảm ơn ở đây 1 tí
  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ngủ Đi Nhé !
    Em không còn chải tóc bên thềm
    Đùa với nắng như mọi khi anh ạ
    Phố bây giờ nhiều điều mới lạ
    Dấy lên trong em nỗi lo sợ mơ hồ
    Em không còn giở nhật kí ra xem
    Nghịch với con chữ như mỗi lần anh chưa đến
    Những vần thơ đi lạc
    Dù có viết cả đời anh có đọc được đâu
    Em không còn hái mưa như ngày ta còn nhau
    Em sẽ chết vì không anh chăm sóc
    Chén cháo viên thuốc nằm yên một góc
    Và nhớ mỗi lần anh ân cần mớm chúng với từng hớp nước cho em
    Em bây giờ là cô gái của bóng đêm
    Trằn trọc mãi để vỗ về giấc ngủ
    Ngủ đi nhé sáng mai kia thức dậy
    Anh bên thềm
    Cùng đóa hoa tươi !
    Ngủ đi nhé
    Qúa khứ ơi
    Đừng dài thêm !
    28/12/05
    Đỗ Ngọc

    Thôi , lại chạy
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Thôi , lại chạy
    [/quote]
    Em chạy đi đâu
    Sao không chải tóc
    Những con chữ khóc
    Trong trò chơi tôi...
  9. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    paste
    Lộn Ngông
    Ta buông mình trong sự lộng ngôn
    mà quên mất
    ta câm
    -từ kiếp trước-
  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ký Ức
    Một nỗi buồn lá cỏ
    Vương hoài trong mắt nai
    Những sự tình chồng chéo
    Bám víu trên đôi ngài
    Xa xa con đò nhỏ
    Chở trăng ngược lên ngàn
    Lóng lánh màu bàng bạc
    Níu cả giấc mơ hoang
    Nửa trái tim theo gió
    Đến ngự ở ngòai song
    Lấp ló đôi mắt ngọc
    Nhìn ai trong ngượng ngùng
    Đêm như thể chết đuối
    Trong giấc ngủ riêng chung
    Anh nhìn ai say đắm
    Và tặng em lạnh lùng
    Tóc xanh giờ đã điểm
    Lúng phúng màu thời gian
    Ngang qua miền ký ức
    Vẫn chưa hết ngỡ ngàng
    Đỗ Ngọc

Chia sẻ trang này