1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Sau Mê trận là đến Vòng cầm, nàng ạ!
    Thích nhất 4 câu đầu.
    Ờ, định nói nữa nhưng nhớ có kẻ bảo ta phải biết nén, ờ, thì nén...như một túi khí, nén chỗ này, nó phòi ra ở chỗ khác, thấy sao khốn thế! Chậc!
    Nhớ nốt lần này, cho nó chót, lần sau thì quên tuột đi, nhá! Nàng nhể?
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 16/10/2006
  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Quẹt
    Quẹt môi anh làm lửa
    Đốt vàng ngón xuân tình
    Những trở trăn khắc khoải
    Theo khói vào điêu linh
    Quẹt tay anh nỗi nhớ
    Bưng sao hết mắt mình
    Trũng đời dài rộng thế
    Biết nơi nào dừng chân
    Quẹt trái ngang làm lệ
    Chảy tràn theo tháng năm
    Và anh ơi dĩ vãng
    Rơi trên đoá tay cầm

    Đỗ Ngọc
    Nàng : Dzô tư đê

  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Huế - Sài Gòn và Nỗi Nhớ
    Huế bây chừ vàng nắng lắm anh
    Cầu Tràng Tiền giòn chân em bước
    Chú chuồn kim khoả thân vọc nước
    Luyềnh loáng mặt hồ từng cụm sóng lao xao
    Sài Gòn bây giờ có lạnh những cơn mưa ?
    Đong mắt nhau đầy đầy nỗi nhớ
    Góc phố, con đường tràn tràn hơi thở
    Nghẹn thắt trong em khoảng cách xa mù
    Huế - Sài Gòn, em và anh ta lạc nhau rồi ư ?
    Không gian im ôi vời vợi quá
    Đắng môi xưa rưng rưng khất thực
    Em được rửa mình trong vũng mắt hồn nhiên
    Đỗ Ngọc

  4. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    "Vòng Cầm" 9 hơn "Mê Trận" nữa
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Đỗ Ngọc! Anh biết đứa nào làm em tin đến mê muội mà bỏ công việc lẫn cuộc sống hiện tại mà theo đuổi những thứ phù phiếm, chắc anh chẳng tiếc vài cái chén mà úp vô mặt nó quá. Quay về đi em, đường ko xa hơn đường em định đi đâu.
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Oan
    Đêm buồn hay mắt em sâu ?
    Khua tay vào tối vọc bầu oan khiên
    Đục trong trong đục hoài phiên
    Mùa ngang trái cũ lăn triền mi ngoan
    Thắp
    Quơ tay gom đụn tàn đêm
    Rưng rưng mắt ướt em mềm theo mi
    Đoá ngày cháy nhánh sân si
    Nụ ban mai thắp rằn ri nỗi buồn

    Tưởng
    Em về núi Ngự sông Hương
    Một chiều mây trắng đuổi đường chân mây
    Lim dim mắt mộng đáu hoài
    Tưởng trong mê mị cuộc bay nửa chừng
    Rót
    Em về giũ mộng thiên thần
    Hồn nhiên rụng cuống trên tầng tầng đau
    Vực thẳm còn lại phía sau
    Tay cầm mắt ướt rót tràn ly môi
    Đỗ Ngọc​
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cẩn trọng
    Trời rất trong xanh em ạh
    Em bay đi bằng đôi cánh thiên thần
    Gió sẽ theo em đến nhiều miền lạ
    Cho mây cứ phải bâng khuâng
    Nếu có đôi lần ngẩn ngơ nhìn xuống
    Dưới trời là núi là sông
    Là biển ngập tràn sóng vỗ
    Tình yêu làm gió mềm lòng
    Em đi tìm những hân hoan phía trước
    Mặt trời có hiểu gì không
    Sau những cơn mưa - Cầu vồng xanh đỏ
    Bước vui quên cả hẹn hò
    Mỗi một vùng thương khắc một dấu ấn
    Là lời thơ em thả trong ngần
    Như lời tình thoảng từng mùa vĩ dạ
    Để nhớ mãi ngày hôm qua
    Con mắt thời gian nhìn theo em đó
    Mìm cười và cũng âu lo
    Không phải chỉ toàn thơm nồng hương hoa cỏ
    Loài sâu cũng muốn tò mò

    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 05:40 ngày 23/10/2006
  8. eureka_vn

    eureka_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    kakaka.
    CỨ ÚP MẶT VÔ TƯ!
    CẢM ƠN!
    K
  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Biết
    Thế là muộn anh không còn đợi nữa
    Vành khăn xô hờ hững trán đêm buồn
    Thế là muộn anh không còn đợi nữa
    Vạch ê chề tỉa tót với trăng suông
    Cuốn trong chăn đợi ngày hoá kiếp
    Mộng nhu mỳ le lói trăm năm
    Và chợt biết một điều chưa biết
    En đốt mình trên ngọn nến hình anh

    Đỗ Ngọc
    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 29/10/2006
  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Bước Trăm Năm

    Ngại ngùng chi mà không đỏ phượng ơi
    Cho phố xá hoang liêu tiếng gọi
    Âm vực ma mị chảy tràn cuống lá
    Xanh đến tận cùng xanh đến lẻ loi
    Cơn mê nào dịu dàng như Huế và tôi
    Lãng đãng nắng hôn chân thành nội
    Lãng đãng mưa vỗ điêu tàn dấu ấn
    Vết tích kia không ngụy biện được gì
    Một góc Chiều vàng tiếng Khánh Ly
    Ca khúc thân quen trở mình nhắc nhớ
    Bước trăm năm hồn nhiên lỡ dỡ
    Chốn xa xăm ... Một cõi đi về ...
    Đỗ Ngọc

Chia sẻ trang này