1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hai người ấy vẫn hạnh phúc chứ, kể cả đứa vừa "oe oe" nữa? Hy vọng mọi chuyện sẽ đến theo cái cách mà sẽ tìm ra "kế sinh nhai" đủ thích hợp để duy trì cho cõi hồng trần luyến ái hằng đêm với nhau!
  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Xin mang lại tình nhân về cho đẹp
    Áo cơm ta chật chội cõi mơ hồ
    Để vun vén cây đời từ tiền kiếp
    Cõi vườn ta em đơn giản dạ thưa
    LHX: Thiết nghĩ, không cần phải trả lời những câu hỏi dạng ấu trĩ như vậy. Bất quá thì " xin lỗi ", thành thật " xin lỗi ". Haha
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi! Hôm nay mới thò mặt lên nhá! Bao nhiêu chuyện, vẫn dõi theo, hồi hộp, lo lắng và gỉ gì gì gì nữa... cũng deck biết được....Hức! Vẫn liên lạc với nàng theo số ta có ở Củ Chi chứ?
  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Thơ Say

    Ta về cõng tội trên vai cũ
    Chùng xuống niềm đau cũng đã già
    Còn không cái cúi đầu tự thú?
    Còn không giọt nước mắt hôm qua?

    Ta về gánh nặng ngày cơn bão
    Thổi bật bờ môi một chút hương
    Em đi giấu nắng trời trong áo
    Ta thả trôi...giòng sông soi gương

    Ta về cặm cụi mài tiếng thở
    Kéo nốt đàn lên vun vút cao
    Cánh diều chở tuổi bay theo gió
    Ta ngồi cuộn lại bóng ngày sau

    Ta về hỏi nhỏ hồn ngư phủ
    Lưới đặng giùm ta một giấc mơ
    Đêm còn thừa chổ cho ta chứ?
    Say với nhân gian một bài thơ !
    Khóc lòi rún

    AR: Hoa cho ngày trở lại

  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ quen quá, nhớ ra đã đọc trong Blog của BR, không ngờ lại được gặp ở đây! . Mừng em trở lại!
    NT
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    Ngọc Thi
    Du Tử Lê
    I
    Cho tôi uống cùng em ly hạnh phúc
    rượu trăm năm cất bởi trái tim buồn
    bởi máu ta, bởi lệ nữa, ân cần
    đã chảy miết từ khi hồn thất lạc
    II
    Cho tôi dắt tay em vào lớp học
    để ông thầy, để chúng bạn đều hay
    ta có đôi, tự thuở đất ương cây
    tóc tôi bạc tự ngày thương nhớ bé
    III
    Cho tôi hát cùng em bàihát cũ
    bài ngợi ca Thiên Chúa ở trên trời
    để tôi về cầu nguyện với Ngôi-Hai
    cho ta sống một ngày như mấy kiếp
    IV
    Cho tôi viết cùng em trang Sách Ước
    bằng một tên chung (gọi cả hai người)
    em "cấm phòng" để cứu rỗi cho tôi
    và "hành khổ" cho ngày sau ý nghĩa
    V
    Cho tôi thở cùng em ***g ngực biếc
    môi thanh tân tự thuở lá chưa ..... vàng
    mắt mưa bay tự thuở bỏ thiên đàng
    xuống địa ngục cưu mang người khánh tận
    VI
    Cho tôi bước cùng em vào giữa quán
    để mọi người sửng sốt trước dung nhan
    tôi không cười (mặt mũi rất nghiêm trang )
    rất hãnh diện: người yêu tôi thánh nữ
    VII
    Cho tôi khóc cùng em chiều khép cửa
    (làm sao vui rõ khổ lỡ yêu rồi)
    chim bỏ rừng - cho núi lẻ loi thôi
    sông bỏ biển - cho tôi ngồi nhớ sóng
    VIII
    Cho tôi gối cùng em đôi gối mộng
    (mây đang bay ai níu lại bao giờ)
    tôi đang mơ ai nỡ bảo ráng chờ ?
    chăn ân nghĩa ai nỡ dành đắp hết ?
    IX
    Cảm ơn bé. Đã nhận phần thua thiệt
    "cho tay này mà chả lấy tay kia"
    cho đời sau không còn nữa chia ly
    ai cũng được an cư miền vĩnh-phúc
    X
    Ôi Thánh Nữ phải trần gian sẽ ngọc ?
    * BR là ai ?
    Không đính chính điều gì thêm.
    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 12/03/2007
  7. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đến pó tay với cái mồm của mày. Gọi bằng mõm được chưa Cường nhỉ?
  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Mùa Trắng
    Tháng ba
    Vu Gia biếng mắt xanh không nói
    Thả tiếng đời ngọt đắng lòng sông
    Tháng ba, nhớ
    Xanh xao mùa thị mỏng
    Vàng đọt sầu
    Đoá mắt là không
    Tháng ba, lệ ai
    giăng cho ngày thêm tím ?
    ai, gọi mùa...
    ...trắng
    ...đoá mắt không...
    Tháng ba, gió băng đồng
    Bắp trổ cờ, thương
    Hoa cải...
    ...vàng sông
    21/3/06
    Đỗ Ngọc
    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 21/03/2007
  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Phận Cỏ
    Vu Gia chiều trở gió
    Dòng lại dòng lên môi
    Ngậm ngùi thương phận cỏ
    Vu vơ hát bên đời
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    [red]Ừm.....

Chia sẻ trang này