1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Trở Về !
    Em trở về bên dòng sông tuổi thơ
    Nơi có con ma da đang gào đang khóc
    Tóc tai rũ rượi ôm đàn mà hát
    Dậy khỏang trời bí hiểm đêm
    Em trở về với chiếc lá đầu tiên
    Anh kết chuỗi muôn màu diệp lục
    Xanh xanh thắm như tuổi em hoa mộng
    Rừng rực tình non nã bờ vai thon
    Em trở về với sợi tình bé mọn
    Mỏng manh trôi không giữ được hình hài
    Con ma da chết dài ngoằng guồng sợ
    Đêm ! đêm về không bưng nỗi bàn tay
    Em trở về sau những cơn say
    Bồng nhớ nhung ru quên dĩ vãng
    Con thuyền giấy chở mùa Thu mắc cạn
    Chở nụ cười đang trở lại cùng em !
    31/03/05
    Đỗ Ngọc

  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ta Không Còn Vắt Máu Nhớ Thương Nhau !
    Em trở về nguyên thuỷ lúc không anh
    Bình minh đằng tây hoàng hôn đằng đông ngó xuống
    Đêm bỗng dài hơn ngày thì đến muộn
    Ngón tay thon lỗi phím nhạc ưu phiền
    Em trở về nguyên thuỷ phút đầu tiên
    Bàn chân nhỏ dẫm nền trời xanh thẵm
    Ánh mắt anh trong em sâu hoắm
    Gim chặc hẹn thề bởi những nụ môi hôn
    Em trở về nguyên thuỷ lúc yêu nhau
    Trăng trên cao - hái tặng riêng em đó
    Ánh mắt em mềm ngoan như cỏ
    Hạnh phúc lấp dần mọi sầu đau ngày sau
    Em trở về nguyên thuỷ khi đớn đau
    Đường không anh - sao đường xa quá vợi ?
    Bước chân em đi hoài vẫn không tới
    Dẫu thật gần lối xưa nhỏ thân quen
    Em trở về nguyên thuỷ trắng và đen
    Thật - giả và những gì hơn thế nữa
    Tự nặn hồn mình thành mảnh men sứ
    Bức tượng đồng trinh mãi hấp hối , nào thành
    Em trở về nguyên vẹn lúc không anh
    Trái tim đa mang giờ khô cằn sỏi đá
    Ví thân mình như là chiếc lá
    Rớt xuống mặt hồ - gợn sóng đến ngàn sau
    Thì thôi những mộng nguyên mà ta từng ước ao
    Hãy cứ để bụi thời gian nuôi dưỡng
    Tóc phai tóc đơn côi thay màu mắt
    Ta không còn vắt máu nhớ thương nhau !
    30/4/05
    Đỗ Ngọc

  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tôi Mình
    Xoáy mòn vực cạn
    Tôi tôi mình như đất
    Khát mùa mưa
    10/2/06
    Đỗ Ngọc

  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Quẩn Quanh
    Gió hát điều gì
    Mà trăng lơ đễnh
    Gió hát điều chi
    Mặt sông mông mênh?
    Bát ngát đồi
    Hoang vu thực thực
    Dấu chấm tròn
    Lăn mãi vòng mơ

  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đong Bóng
    Chẳng còn nữa vầng trăng khuya khuyết vội
    Gío nghiêng mành ôm ngang tóc ai bung
    Ta chợt đến rồi chợt đi , bất chợt...
    Để ngày về khắc khoải bờ môi run
    Chẳng còn nữa mắt em ngây ngô đỏ
    Nhuộm màu buồn đau đáu chảy tim phai
    Vàng nỗi nhớ mùa thu chưa vội chín
    Sóng mặt hồ rộp ngọt lá sông dài
    Qúa vụng về ta buông nhau như thể
    Gánh thời gian đong bóng gõ tâm hồn...
    9/2/06
    Đỗ Ngọc

  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá. Nhưng mà sao không viết là "ngả mũ chào" nhỉ?
  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một cách dùng từ riêng . Cho nên mùh khó giải thích để đằng ấy hiểu . Tuỳ hoàn cảnh lúc đó , tuỳ cảm xúc lúc đó mùh mình gieo vần . Có thể với đằng ấy " ngả mũ chào " là hay nhưng với Ngọc thì " giở mũ chào " hình tượng hơn . Cám ơn đã quan tâm
  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Bản Giao Hưởng Tháng Sáu
    Có những vết mờ chưa thật chẳng mờ đâu
    Dẫu cố xoá vẫn trơ nguyên ra đó
    Ví như lời anh trao em đêm trăng tỏ
    Đến bây giờ nghiêng bóng nhân gian
    Nhớ không anh tháng sáu hè ran
    Chùm phượng vỹ trực trời nắng hạ
    Mình gởi tình vào du dương chiếc lá
    Sóng nhạc buồn ve sầu văng vẳng xa
    Gío đìu hiu dịu dàng góc phố
    Hoa vàng ơi tháng sáu lại đến rồi
    Phố chớ buồn khi bóng anh ngút ngắt
    Phố còn tôi , bản giao hưởng. Đợi chờ !
    Đỗ Ngọc

  9. Whiteheaded_grass

    Whiteheaded_grass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng lắm bạn ạ ! vot 4* cho bài này . mong rằng luôn được đọc những bài thơ hay của bạn .
  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng lắm bạn ạ ! vot 4* cho bài này . mong rằng luôn được đọc những bài thơ hay của bạn .
    [/quote]
    Hạnh phúc của cầm bút là có người đọc . Thanks !

Chia sẻ trang này