1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin nhờ các bạn box Văn học giúp...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tinyhuong, 09/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần post đôi nét về Kafka, Camus và Hemingway là đã phần nào đủ diện mạo văn học thế kỷ 20 rồi. Tớ thấy cuốn Văn học phương Tây đấy có giá trị nhất ở phần giới thiệu những tác giả này.
    Em Oshin ngoan và hiền nhỉ.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  2. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Oshin ơi, tiny cảm ơn em nhiều nhé...Thế là khá đầy đủ về những phần trước rùi. Quyển Carmen của Merrime được ca ngợi nhỉ; mờ hồi xưa tiny đọc hông thấy hay gì cả, chẳng hiểu sao. Nhạc kịch của Bizet thì hay dưng mờ truyện thì chẳng thấy hay.
    "Oklahoma Du Hí" tiny đang viết dở, còn thêm 2,3 đoạn ngắn nữa là hết. Cái "Xã hội nhìn qua một mắt xích của nó" thì chắc là còn lâu lâu tiny mới viết tiếp được tại vì...hihi..lười quá, mí lại nếu mừ viết đầy đủ như tiny muốn thì nó dài lắm...Dưng cái Okla thì chắc vài ngày nữa tiny sẽ post lên.
    Let me take you down 'cause I'm going to strawberry field.
    Nothing is real
    And nothing to get hung about.
    Strawberry field forever!
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  3. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bác cho iem góp Hồ Chí Minh nữa ạ .
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  4. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Em mạn phép nhắc bác là còn Mao Ủy viên trưởng nữa cơ ạ.

    Đêm chờ ánh sáng
    Mưa đòi cơn nắng
    Mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần

  5. aivanho_saigon

    aivanho_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Gửi tiny Hương............mạn đàm về nghệ thuật viết tiểu thuyết.
    Nghệ thuật hiện đại nói chung, hay nghệ thuật viết tiểu thuyết bắt đầu từ đâu? Đấy là vấn đề đặt ra của Kundera. Đó là khi hành động, cái mà con người muốn chứng tỏ lại không ăn nhập với chính bản thân mình. Đấy là một phát kiến lớn. Tiểu thuết mô tả hành động chuyển sang tiểu thuyết tâm lý.
    Nhưng thời hiện đại đồng nghĩa với nghịch lý: nghịch lý của hành động. Nghịch lý bắt đầu từ nỗi lo âu, từ sự sợ hãi khi con người không thể làm chủ được khoảnh khắc hiện sinh.
    Quá trình tìm hiểu cái tôi, đúng là sự dị biệt giữa các trào lưu, nhưng thời hiện tại sự truy tìm kết thúc bằng một nghịch lý và không thể nào lắm bắt được.Tuyệt nhiên không có sự lựa chọn.
    l
    Theo quan điểm khoa dân số học trọng lượng của cái tôi, của đời sống nội tâm ngày càng nhỏ đi, tỉ lệ nghịch với sự phát triển của dân số thế giới.........và tất cả mọi thứ đều nhẹ tênh. Vì vậy thời đại của tiểu thuyết tâm lý cũng chấm dứt cùng với những giấc mơ đẹp đẽ của Proust Vai trò của tiểu thuyết chuyển sang một hướng mới, một bí ẩn mới. Đó là gì????????
    Kafka mới chính là người có ảnh hưởng sâu sắc tới tiểu thuyết hiện đại. Đến nỗi người ta có thể nói một cách tương đối là văn học trước kafka và sau kafka. Điểm mấu chốt là ông không đi tìm nguyên nhân của hành động mà đi tìm khả năng của con người trong một thế giới không có Chúa và bất định. Điều cơ bản đấy là khả năng. tiểu thuyết có một vai trò mới là khám phá ra khả năng của con người ở các góc độ, không phải truy tìm hiện thực mà truy tìm cuộc sống, mà cuộc sống là những khả năng. Kể cả khả năng không thực hiện trong một thế giới thực, nhưng nó tồn tại được trong một dự cảm, một cá tính của tương lai.
    Thời hiện đại với sự khẳng định suy thoái của các gia trị, thì vai trò của văn học là thể hiện những hành động và xúc cảm của con ngưòi trong những cảnh huống sinh tồn. Đó là khả năng của cuộc sống. Còn điều đó có thật hay kkhông thì không quan trọng.
    Thế giới được mô tả là một thế giới rời rạc và không liên kết, dựa trên những yếu tố ngẫu nhiên và cơ bản là nhẹ bỗng. Con người không kinh ngạc về chiều sâu tâm hồn mỉnh. Chỉ có sự ngạc nhiên trước sự vô định của bản sắc và cái tôi.
    Đại ý đấyy là ý kiến của Kundera, tôi thử diễn đạt theo yêu cầu của tiny, có thể còn theo ý kiến chủ quan, có gì cùng thảo luận nhé.

  6. aivanho_saigon

    aivanho_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    abcdghy
    Được sửa chữa bởi - aivanho_saigon vào 25/04/2002 18:07
  7. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Aivanho nhé. Đoạn này hay lắm. Chính là cái tiny muốn nói lúc đầu: đối tượng phản ánh của Văn học rồi sẽ không bị đánh giá bằng những chuẩn như bây giờ, ví dụ như có thực không. Tính thực, khả năng lay động của tác phẩm không còn nằm ở chỗ nó có mô tả thật những gì nhìn thấy, nghe thấy nữa. Cái mà Kundera gọi là khả năng thì có người khác gọi là "tư tưởng".
    Aivanho thấy gì hay thì post tiếp cho tiny đọc nhờ với nhé. Mấy hôm nay tiny đang thi, chưa viết kỹ được...
    "Tôi là Richard sư tử tâm. Tôi là Vịt con tinh tướng"
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  8. aivanho_saigon

    aivanho_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cái mà Kundera gọi là khả năng thì có người khác gọi là 'tư tưởng'.
    hi...hi.....
    Tiny nhầm lẫn mất rồi...khả năng không phải là tư tưởng. Cần nói chính xác hơn thì tư tưởng chỉ là công cụ để diễn đạt khả năng. Chỉ thế thôi. Mượn kiểu nói của đạo Phật thì có nghĩa là khi thấy mặt trăng (khả năng) thì cần quên ngón tay chỉ trăng (tư tưởng). Bởi thế mà Kundera mới nói tiểu thuyết ***g ghép triết học cũng đi đứt rồi.
    Mà cái gọi là tính thực cũng là chấm hỏi nữa.
    Phù..phù..chúng ta ai cũng nhầm lẫn.
    aivanho cũng đang bận đi chơi, khi nào tiny thi xong thì tiếp tục nhé.
  9. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hihi..Ai van hô ui, đành lỗi hẹn không giải thích tiếp được rùi. Tiny chuyển nhà khỏi trường đây, nên không vào mạng thời gian tới cho đến lúc tháng 7 là lúc tiny lại về nện gót giày đinh trên đường phố Hà Nội niềm tin iêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau...hì hì...Hẹn gặp lại sau vậy nhé.

    Cảm ơn các bạn đã tham gia vào thread này, đặc biệt là em Oshin.
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    tinyhuong
  10. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Ai cũng quý mến Tiny hết đó, chị tuyệt lắm !

    Oshin

Chia sẻ trang này