1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin nhờ các cao thủ tình trường nào rành về ''lái máy bay'' tư vấn nghiêm túc em ca này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MitLuoc20, 28/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MitLuoc20

    MitLuoc20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Xin nhờ các cao thủ tình trường nào rành về ''lái máy bay'' tư vấn nghiêm túc em ca này

    hình như trước giờ em chưa thấy cao thủ nào vô tư vấn đoàng hoàng về vấn đề "phi công lái máy bay" cả sẳn chuyện của em xin nhờ các bác cao thủ tình trường tư vấn chân thành dùm em ca này, chuyện là như này:
    cách đây 5 ngày cty chổ em có thay đổi nhân sự nên chuyển em làm công việc khác, nhờ chuyển chổ làm mới này em mới đc gặp chị T
    chị wê ở Đà Nẳng nhà thì nghèo lên đây lập nghiệp tuy ko đẹp và sắp bước vào tuổi 28 nhưng T rất vui vẻ và hoà đồng với mọi ng
    em thì 23t nhà cũng nghèo chỉ đc khuôn mặt "dễ chương" +ăn nói cũng vui vẻ nên chúng em làm wen rất nhanh
    và sau nhìu ngày tiếp xúc em thấy rất hợp ru với T và bắt đầu thích thích tính tình trẻ con của T, mỗi lần nói chuyện em và T tranh lận rất nhìu đề tài sôi nổi, có lần em hỏi T có ny chưa..thì T nói chưa tính sống như vậy luôn ( hix, chị có ý định như thế nài thì chít bà em roài )
    sang hôm sau lúc em đang làm thì tự nhiên T lại hỏi.."ba mẹ ly dị như vậy em có thấy buồn ko"(chuyện nài hôm wa bà chị bạn của T hỏi về gia đình em chỉ kể cho cổ nghe mà sao T lại bít nhở) rùi em trả lời thế lọ thế chai này nọ xong ai về làm việc đó,một hồi rảnh em mới wa hỏi.."chị có tính làm ở đây luôn ko? mà chị có tính học chữ hay học thêm nghề gì nữa ko?"..thì T nói ko bít sau đó tự nhiên T kể về bạn trai trước của T rồi còn khóc nữa,lúc đó em cũng an ủi T vài câu...(giờ em mới bít tại sao T lại ko tin tưởng ai vì ny trước của T đã có gia đình rồi mà còn lừa T)
    rùi mới hôm wa lúc nói chuyện em có kể về vấn đề về chat thì T có kể hồi đó mới tập chat cũng làm wen đc 1 thằng sì ke mà nhà rất giàu thương chị lắm ( nhờ chị mà nó đã cai đc ) nhưng vì nhà nó giàu wá nên chị ko wen,bla..bla..1 hồi em mới chủ động rủ đi chat thì T đồng ý
    và chiều về trở chị T trong lúc đang đi giữa đường thì..BỦM... Sặc.. sặc.. bể bánh xe ( miẹ tại chiếc xe đạp của T nó cũ woá )lúc đó may sao gần chổ vá xe nên em và T tấp vô, lúc tính tiền tính trả dùm T làm quả ra lăng thì.. Ac.Ac miẹ ơi đúng là số con rệt để wên tiền ở nhà làm lúc đó em hẹn T bửa nào đi vì em wên mang tiền thì T đồng ý, trong lúc trở về em hỏi nhà T nhà ở đâu để bữa nào wa chở đi chat thì T nói xa lắm bữa nào T lấy xe máy về(xe bị giao thông lượm)wa nhà em trở cho, thì em nói.."thôi kì lắm để em wa chở chị cho" ko hiểu sao lúc đó T phản ứng rất kì.."em đừng có nghỉ như vậy,chị sống bình thường lắm em đừng có nghỉ về chị là ..ờ mình ko có xe bã có xe máy nên bã wa chở.. nếu như chị mà là ng như thế thì chị đã wen cái thằng nhà giàu rồi"lúc đó em ko hiểu câu đó có ý nghĩa gì nên cũng im luôn1 hồi tới nhà em kêu T là tới nhà em rồi lúc đó T còn ko tin ( vì nhà e ở đường HTP mà hướng nhà T ở đường NSG mà đường đó có thể bọc vô hẻm nhà em lúc đó em mới tưởng gần nhà T ở đó nên mới wá dang đến đó) rồi còn nói khúc này làm gì có hẻm wa nhà em, còn đòi chở em đến nhà mới chịu về.. bla..bla 1 hồi em thuyết phục mới chịu về

    chuyện là như thế các bác tư vấn dùm em "chị" nay có cảm tình với em ko ( em thì mỗi lần thích ai thì thường hành động nhìu hơn nói nên T cũng bít em đang kưa T), giờ em phải làm gì tiếp theo đây?Xin các anh chị cao thủ tư vấn chân thành em ca này
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Ngồi vào lái đi còn dề, máy bay hạ cánh đợi chú ròài, tiến đê
  3. MitLuoc20

    MitLuoc20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    là sao hả anh clik??? anh phải giải thích chứ nói vậy em ko bít lở bước lên máy bay trượt chân té thì sao
  4. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Máy bay đang sẵn sàng đợi bác đấy aj .lái đi thôi không máy bay lại giận đấy
    Chúc bác ngon miệng
  5. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn nghiêm túc thì dễ thôi, nhưng tư vấn cái gì? Ít nhất cũng phải biết mục đích của bác là dư thế lào để còn có hướng tư vấn chứ? Có nhiều loại phi công lắm, không biết bác định làm loại nào :
    _Lái chính : tức là lái full time luôn, có sự ghi nhận của nhà nước trên một cái tờ giấy người ta vẫn gọi là giấy đăng ký kết hôn. Loại này thì chỉ lái được 1 chiếc thôi, trừ một số ít trường hợp là yêu và trúng bẫy, còn phần lớn là vì lương lái loại máy bay này cao. Lái kiểu này mệt, máy bay lúc nào cũng kè kè cạnh phi công, căng thẳng lắm.
    _Lái phụ : part time, hay còn gọi là lái thêm. Để làm lái thêm thì máy bay của bác phải có lái chính rồi, bác chỉ giúp đỡ lái chính khi máy bay cần " đổi gió". Lái thêm có 2 loại, một là lái tự chọn, hai là lái bị chọn. Lái tự chọn tức là bác chọn máy nào đẹp, lái đôi khi phải mất tiền. Còn lái bị chọn thì thường là máy bay sắp hết đát, và bác được trả tiền lái. Lái phụ kiểu này cũng có cái hay là cứ bay xong thì ai về chỗ nấy, khi cần lại bay tiếp rất thoải mái. Nhưng có cái mệt khi bị phát hiện.
    _Lái thử nghiệm : tức là lái bừa, là bó rồi lải. Kiểu này cũng hay, kiểu như đông joăng ở nước ngoài hay là sở khanh ở Việt.
    Giờ Việt Nam đang mốt làm lái phụ bị chọn đấy bác
    Đùa tý. Nói nghiêm túc nhá :
    Cái lý do thích người ta của bác nó cũng hơi buồn cười ( cái tính trẻ con của T ). Em dám khẳng định chỉ một thời gian liên tục được tiếp xúc với cái tính trẻ con đó thôi, là bác chán ngay ( nếu bác có ý định nghiêm túc ). Những biểu hiện mà bác kể nó rất bình thường, chỉ là hình như bác nghĩ hơi nhiều ( em đoán bác là người sống hơi khép kín quá nên hay tưởng tượng chăng??? ).
    Nói tóm lại chuyện của bác nó chưa có gì để mà tư vấn mà cũng chả biết tư vấn cái gì. Bác cứ tán mạnh vào thôi.
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    phi công và máy bay ko dùng di động hay sao mà lại rủ nhau đi chat vậy ta??? hay là ra wán net 2 người ngồi cạnh nhau rồi chat với nhau...như kiểu thg` bạn em cưa kon pé cùng lớp...ngồi cạnh chả nói câu j` lôi đt ra nt...em cũng đùa tý...
    bác cũng ko nên cẩn thận tránh ăn dưa bở đếy...Dục tốc bất đạt...bác cứ từ từ 1 vài hôm nữa...thay bằng rủ đi chat bằng đi cafe,hay đi chơi đâu đó...Em cũng đang lái 1 máy bay và đc máy bay chiều lắm he he chúc bác mau lái đc máy bay nhé!!!
  7. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Lái máy bay....thì đc chiều chuộng hết mình luôn đó
    Vấn đề là sinh lực phải rồi rào nghe cưng Túm lại chỉ nháp thôi về lâu dài thì ko nên chị chị em em cho nó tình cảm ha !
  8. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy lắm chã...
    Thích thì cứ làm, việc quái gì băn khoăn máy bay với xe đạp. Nếu cảm thấy bức xúc quá ko chịu được thì cũng cố lấy một cái máy bay nhé. Anh thành thật khuyên chú.
  9. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Để tới đâu thì tới , tư vấn cũng vậy àh, ý trời khó tránh
    haizz người ngoài cuộc hông hiểu đâu
  10. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    cứ tấn công đi. Nhưng mà chênh nhau 5 tuổi thì xem ra vấn đề không nhỏ

Chia sẻ trang này