1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin nhờ các cao thủ tình trường nào rành về ''lái máy bay'' tư vấn nghiêm túc em ca này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MitLuoc20, 28/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    28 ế chỏng ế chơ rồi, vớ được con gà tơ đúng là mèo gặp mỡ
  2. MitLuoc20

    MitLuoc20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi ng đã đóng góp ý kiến chân thành lần sau em xin vote hậu tạ vì bữa nay ko bít bị gì vote ko đc
    còn anh flame hiểu sai ý em rồi,em viết thích T tính trẻ con vì em ko muốn bài viết dài dòng nên viết ngắn ngọn,vì em đã ghi đầu bài là tư vấn nghiêm túc có nghĩa chuyện này em cũng rất nghiêm túc bác ợ,em thích T vì lúc nào nào cô ấy cũng đều cười đc cả mà nụ cười của cơ ấy rất trẻ con mỗi lần có chuyện buồn tuy nó bé như con kiến thế mà cô ấy cũng muốn khóc,đặc biệt hơn cô ấy rất thật thà và thẳn thắn chính những điểm trên em mới thix cô ấy
    còn bác nói em là 1 ng sống khíp kín thì cũng đúng 1 phần nào đó nhưng bác lại nói em tưởng tượng và những chuyện đó là bình thường, thì em cũng nói rõ luôn
    vì bài em ko muốn viết wá dài nên rút ngắn bớt vài chuyện,và em cũng chắc rằng T bít em đang kưa cô ấy,điểm hình là lúc mới vào cô ấy toàn xưng chị hoặc mày tao ( trong đó có vài ng cũng chạc tuổi em và làm lâu năm cũng gọi như thế )mà bây giờ toàn gọi tên như..."Tr ơi (em tên Tr) lấy dùm T cái này cái lọ" thì em hỏi bác cái này là em có tưởng tượng ko? nếu thật sự cô ấy coi em như 1 ng bạn hay 1 thằng ku thì mày tao là hợp nhất chứ tại sao lại thay đổi cách xưng hô nhanh như vậy mà em gặp T đúng 5 ngày,hỏi bác như lần này em có phải là tưởng tượng lần nữa ko và còn rất nhìu chuyện nữa em ko muốn nêu ra
    còn chuyện em pots bài hôm nay thì anh thấy bình thường nhưng đối với em thì thấy khó hiểu và chưa gặp tình cảnh nào như thế nên mới viết lên nhờ mọi ng tư vấn như đoạn T nói khúc em đạp xe "nếu như chị mà là ng như thế thì chị đã "wen" cái thằng nhà giàu rồi" chẳn hạn câu này
    vì thế em mới nhờ mọi ng tư vấn mà mọi ng nói tư vấn cái gì ư thì tư vấn cho em phải kưa cách nào là hợp lí nhất hay là kưa cáo lớn tuổi thì mình thể hiện hay ứng xử như thế nào v..v. vậy thôi, các bác giúp em cái khoản này lần nữa,kính các bác
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Một phi công trẻ, vẫn đang còn học đại học, gập một máy bay hơn 4 tuổi, phi công hỏi:
    - Chi có người yêu chưa??
    Máy bay: Chị không thích yêu
    Phi công: em cũng thế, yêu đương mệt lắm, em chỉ thích bạn bè như chị em mình, rủ nhau đi chơi là vui rồi.
    Cả 2 cùng cười.
    Trong tầm 1 tháng, phi công và máy bay cùng nhau trên từng cây số, lượt vòng vèo cùng vài người bạn trong nhóm, uống cafe riết rồi cũng chán, phi công rủ máy bay lúc nào đi xa xa chơi cho vui, rủ cả đám đi chung luôn.
    Cái lúc nào đó rồi cũng đến, chương trình được lập ra là đi 2 ngày 1 đêm, tức là có 1 đêm ở lại khách sạn. Cũng vì tình hình tài chính cả đám eo hẹp (có vẻ giống hoàn cảnh của phi công trẻ đang hỏi này), nên cảm đám thuê đúng 1 phòng.
    Buổi tối, trai gái chơi đùa chán, đến lúc ngủ, vì là phận em trai, nên phi công đòi nằm giữa 2 bà chị, trong đó 1 là máy bay. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, phi công vòng tay qua hôn máy bay một cái, rồi 2 cái, rồi 3, thế là ngày hôm sau phi công là bồ chính thức của máy bay.
    Những ngày sau đó, không còn cảnh cả đám đí chung nữa, vì trong nhóm đã có một cặp đôi, mà đi chơi thấy bọn nó cứ xà nẹo với nhau thì bố ai chịu được, rã đáp. Chỉ còn phi công và máy bay vẫn luôn vui trong niềm vui mới.
    Cuộc sống đó kéo dài được khoảng 1 năm, bắt đầu đụng chuyện (cha mẹ 2 bên biết chuyện cấm, 2 đứa đi chơi với nhau hoài mài không có bạn cũng chán, mò mẫm nhau hoài rồi cũng mệt), xong, kết thúc chuyện tình máy bay và anh phi công trẻ.
    Được và mất
    Phi công hầu như được nhiều, vì đang đi học, máy bay đi làm, tiền bạc phi công không phải lo (kê cả tiền phòng). Phi công có nhiều kiến thức mới về giới tính mà nếu quen các cô sì tin thì phải mất nhiều thời gian mới khám phá ra.
    Máy bay hầu như mất nhiều, mất tiền trả lương phi công, mất thời gian tuổi trẻ cho phi công (là lúc còn có cơ hội kiếm được chồng vì tươi trẻ),
    Tiến lên đi cậu phi công trẻ
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    lại có 1 cảm tử quân
    chủ topic 23 thì anh khuyên tán cho biết thôi
    100 ca như này thì 99 ca cảm tử
    1 chú xuất sắc ra đi có trở về
  5. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    mình chả thấy dấu hiệu tình yêu tình báo gì cả
    mình chỉ thấy chắc là tình cảm theo kiểu chị-em thân thiết thôi, chắc bà này cũng cô đơn, tự nhiên có ông em giai kể cũng hay. Vậy thôi, chấm hết!
  6. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí cong050 trước kia là Mod cơ mà sao bi giờ lại làm Thường Dân thế ạ
  7. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    iem thấy máy bay nài đã lái được đâu.Mí lại như chị ý nói ế," muốn ở vậy thôi''. Ca nài cứ phải từ từ thôi không là mất cả chì lẫn chài
  8. MitLuoc20

    MitLuoc20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hix, ko ngờ có anh cong050 và bác hiepkhac tư vấn dùm em nữa, hâm mộ 2 bác từ lâu và thanks tất cả mọi ng đã tư vấn cho em( hix sao em vote hoài mà ko đc có gì các bác thông cảm )
    ah mà chuyện bữa nay em thấy vui lắm các bác, buổi sáng hôm nay vừa vào làm em ko tin vào mắt mình nữa, "máy bay" nhà em đã hoá thành 1 chiếc "trực thăng" ,thường ngày cô ấy đầu tóc rất bình thường giờ tóc tai đã trải gọn gàng mà còn bày đặt kẹt tóc như mấy em xì tin nữa mấy bác,lúc đoá trông chị rất xinh lúc đó ko còn là chị 27 nữa trông giống 72 ui nhầm 17 hơn sẳn vậy em khen luôn:
    em:ui,chị mới mua cái kẹp tóc mới ah
    T: đâu có, mua lâu rồi giờ mới đeo
    em: nhìn duyên wé
    chị: gì mà vô duyên
    em: Sặc, em nói là duyên wé
    sau đó tụi em nói chuyện nhìu lắm,rồi có mấy lần chị hỏi rất nhìu những câu wan tâm làm em rất vui đến nổi bà bạn của chị kế bên còn la.."làm gì wan tâm gớm thế bộ tụi bay yêu nhau hử",mỗi khi nói chuyện với chị em thấy cử chỉ và cách ăn nói của chị đã thay đổi và em đã cảm nhận đc điều đó ( cái này mấy bác nói em ăn dưa bở dưa leo gì cũng đc )
    bây giờ em cảm thấy yêu đời lắm và cũng suy nghĩ kĩ rồi,em sẽ làm những gì cần phải làm,nếu như ko đc hay wen đc chị thì dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa em cũng ko hề hối tiếc
    cám ơn mọi ng đã tư vấn dùm em,1 lần nữa cám ơn các anh chị nhìu nhìu lắm
  9. kangooruvn

    kangooruvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Chú chỉ là bị xúc động đậy thôi, ko phải yêu đương gì hết. Mau mau tỉnh táo mà chấn chỉnh lại đi thôi!
  10. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    ban này có vẻ trẻ con quá. Chin chăn hơn...lái mới ok được

Chia sẻ trang này