1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin nhờ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này giúp đỡ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bobcong, 14/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bobcong

    bobcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Xin nhờ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này giúp đỡ...

    Thời điểm này em đang phải trải qua những khó khăn trong cuộc sống, sự nghiệp và tình yêu.
    Em xin vắn tất câu chuyện cần tháo gỡ để các pác giúp em có phương án tốt nhất giải quyết:
    Em và partner của em bằng tuổi, cô ấy đã có công việc ổn định, còn em đang thất nghiệp hơn 3 tháng qua, đang rất rất cố gắng tìm kiếm công việc phù hợp, ổn đinh nhất có thể. Bọn e đã yêu nhau được gần 2 năm, đã trải qua không biết bao nhiêu những trở ngại, khó khăn để bây giờ yêu thương nhau rất nhiều.
    Điều mà khiến em và cô ấy vẫn còn băn khoăn và lo lắng từ khi hai đứa yêu nhau tới giờ (từ phía gia đình cô ấy nhiều hơn): bằng tuổi, e nhà tỉnh lẻ..sẽ bất lợi cho cô ấy nếu lấy em. Mặc dầu em đã và đang cố gắng hết sức động viên cô ấy, giải thích dẫn chứng cho cô ấy tin, nhưng vì sức ép từ phía gia đình lớn nên e biết cô ấy luôn cảm thấy buôn khi em chưa có công việc ổn đinh để đảm bảo cho một cuộc sống gia đình chốn thủ đô đất chật người đông, đắt đỏ như thế này.
    Em đã loại những mặc cảm (chưa cv ổn định, nhà tỉnh lẻ) để yêu thương, chăm sóc. động viên cô ấy rất nhiêu..thỉnh thoảng em vẫn dấu nỗi buồn,nén nó xuống để cố gắng sớm có cv.
    Nếu không có gì thay đổi trong năm tới bọn e sẽ có kế hoạch, nhưng giờ thật là rối mỗi khi đi về nhà cô ấy em rất ngại nếu mọi người hỏi đến công việc, thu nhập, và có kế hoạch ntn sau khi lập gia đình với nhau
    Các bác hãy cho em lời khuyên và chỉ cho em cách tốt nhất để bọn e có thể vượt qua thử thách này.
    Em xin chân thành và cảm ơn và hậu tạ
  2. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Kiếm việc làm, phải tự nuôi sống mình đã. Không việc gì phải lăn tăn nếu cô ý yêu bạn. Đi làm kiếm đc tiền thì mọi việc của bạn sẽ ổn. Làm việc và làm việc trước đã.
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Quan trọng là ở Partner của bạn thôi . nếu cô ấy mà mất niềm tin thì kể cả đại gia đình các dân tộc nhà cô ấy tin bạn cũng là zero ! mới có 3 tháng đã nản lòng à ? Tại sao k tìm lấy 1 việc làm tạm nhỉ ? Đâu nhất thiết là phải làm đúng chuyên ngành ngay lập tức ?? nhiều cách để giải quyết mà
  4. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nam nhi đại trượng phu, sự nghiệp trước, tình yêu sau, chưa có sự nghiệp thì gạt hết tình yêu sang một bên.
  5. jeehoon

    jeehoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Đàn ông là phải làm chủ,bản lĩnh,và tự tin vào bản thân mình bác ạ.
    Công việc chưa có rồi sẽ có , bác đã có được tình yêu của cô ấy rồi theo em ko việc gì phải lo cả , cứ nhằm thẳng mục tiêu đề ra ... Người ta hỏi kệ thôi .
  6. lt09

    lt09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    không hiểu ông này trượng phu đến cỡ nào, làm được những gì mà nói như đúng rồi ấy.
    Giờ cô ấy có việc làm là tốt rồi. Cậu cố gắng kiếm một công việc gì đó đi, không đúng chuyên môn cũng được miễn là có tiền đủ sống đã. Sau đấy có điều kiện thì làm thêm gì đó. Quan trọng là cô ấy có chấp nhận được hoàn cảnh của bạn không. Lúc đấy tính xem 2 người với mức thu nhập như thế có đủ nuôi nhau không. Gia đình khắt khe thế thôi chứ nếu đã cưới rồi thì khó khăn có khi bố mẹ gánh cho một ít, ngại gì. Cứ lo lắng miên man như thế thì không tốt đâu, công việc chả đâu vào đâu mà tình cảm cũng lỡ cả.
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Không có công việc cũng mặc cả thật. Mà người yêu của bạn cũng dễ nản nhỉ? Thôi bạn cứ kiếm tạm công việc nào đó, rồi từ kiếm công việc phù hợp sau.
  8. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    cò viẶc là?m ko quan tròng bf?ng ta sèf sẮng như thẮ nà?o sau 'ò
    chùc bàn chòn 'ược con 'ươ?ng 'i cho chình bà?n thĂn cùfng như tì?nh yĂu cù?a bàn
  9. bobcong

    bobcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi tới các bạn lời cám ơn chân thành nhất. Nhờ có những lời khuyên của các bạn mà mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.
    To be or not to be. Go ahead. là khẩu hiệu của mình.
    Sống ở đời trí trai phải mạnh
    Đánh Đông dẹp Bắc sợ đếch gì.
    Cảm hứng lên...
  10. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Ở VN có wellfair à??? Sao ko cần việc làm?

Chia sẻ trang này