1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin phép ba má người yêu khi bị cấm !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi koconcodon, 14/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Người yêu em theo Công Giáo, em thì không có đạo. Em về chơi 2 lần rùi, chỉ chơi thui chứ em chưa nói gì, nhà cô ấy cũng quý em nhưng ko hài lòng vì em ko có đạo, má cô ấy nói với cô ấy rằng "nó mà theo đạo tao cho cưới lun". Nói chung là nửa chịu nửa chưa. Nhà em thì ko có đạo nhưng có tin phật, em cũng có lòng tin hướng phật, nghe giảng đạo, thích đi chùa, mọi người nhà em ko chấp nhận cho em theo đạo, chỉ chấp nhận đạo ai nấy giữ.
    Thứ 7 này em lên nhà cô ấy, muốn nói lời xin phép tử tế cho 2 đứa wen quen nhau, mà nghĩ hoài cũng chưa thông suốt phải nói như thế nào và nếu như được hỏi là có theo đạo hay không em cũng ko bít làm sao cho 2 bác ấy hiểu rõ quan điểm là em ko theo đạo dc.
    Gia đình em tuyệt đối không cho theo nhà em là người bắc mà em là con trưởng nữa. Em cũng nghĩ sẽ theo rùi sau này ko theo nữa nhưng làm như vậy là không thật tâm sẽ ảnh hưởng tới lòng tin của ba má cô ấy.
    Bác nào có kinh nghiệm góp cho em vài ý với ah, cảm ơn các bác.
  2. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Dạ là thế này mọi người nhà em ko ai thix đạo thiên chúa cả, nói rằng nếu em theo thì sẽ mất đi một số truyền thống gia đình, như thờ cúng, lễ lộc, ... con trưởng thì phải tiếp nối truyền thống này, nhiều điều lắm ah. Với lại ai cũng nói là Công giáo không thờ cúng ông bà như truyền thống mình, em cũng bít quản điểm đó là không phải nhưng giải thix thế nào cũng không được, tìm đồng minh chung quan điểm thuyết phục cũng ko xi nhê, cứ khăng khăng là " lấy chồng thì theo chồng, ko bắt nó bỏ thì thôi, sao cứ phải bắt mày theo, , đạo ai nấy giữ cũng được". Nhà em thì ko phàn nàn về cô ấy điều gì, chỉ cứ ko hài hòng chuyện bắt em theo đạo, hễ nhắc tới là lại to chuyện.
  3. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, cái chuyện"lấy chồng phải theo chồng" và chuyện đạo nghĩa em cũng hiểu phần nào nhưng mà nhà em thì lúc nào cũng nghĩ như em đã nói. Có lẽ em cần lớn hơn để mọi người sẽ tin tưởng ở em hơn. Với lại em muốn wa xin phép cũng để 2 bác ấy yên tâm hơn về con gái mình.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, liên quan gì? :-??
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Mà nói chung nhà bạn gái bác nghiêm thật đấy, em thấy quan trọng là có yêu thương thật lòng hay không chứ em thấy ngoài đời nhiều đôi vợ chồng người theo Đạo, người không theo lắm mà ..
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, theo đạo Thiên Chúa ở môi trường VN là PHẢI bỏ thờ cúng ông bà đi á?

    Ủa, lấy chồng sao lại phải theo chồng? Đứa nào đúng thì đứa sai phải theo, đứa nào có lý thì đứa vô lý phải theo...chứ? Chồng là gì mà vợ phải theo? Chồng mà sai, mà không có lý, mà không làm vợ nể, thì vợ theo làm sao nổi? Chồng có cái danh nhưng cái tính cách, tư cách, nhân cách chưa có đủ thì ai mà theo?

    Mà gia đình bạn nhầm lẫn rồi, thờ cúng ông bà hay thờ Phật không phải là ĐẠO cho nên không xếp ngang hàng với Đạo TC, giống như không ai xếp mãng cầu chung với vải thổ cẩm vậy, 2 thứ có liên quan gì đâu.

    Tóm lại, bạn chưa đủ là người lớn trong mắt gia đình bạn thì bạn cũng chưa đủ lớn để nghĩ xa xôi đến chuyện hôn nhân gì đâu. Sang nhà cô kia thì bạn cũng chỉ thưa là mới quen nhau, xin phép đến chào 2 bác, còn thì đừng nói gì xa xôi. 2 ông bà kia chưa gì mà đã truy hỏi xem sau này bạn có theo đạo không thì cũng hài, chả ai hỏi vặn vẹo vậy đâu.
  7. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Đạo Phật, Phật Giáo xuất xứ từ Ấn Độ du nhập vào nước ta từ thế kỷ 4,5 tại sao không phải là đạo ạ? Mà nhang điện, đấy là 1 số nhà không tin thì mới dùng, ko dùng nhang thắp hoặc để cho tiện chứ có phân biệt low tech, high tech gì đâu ạ? Mà ở đây có ai làm toàn điều ác rồi ra vẻ nhang đèn đâu chị
  8. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    À, ngày xưa ông nội em theo Công Giáo cũng vẫn cho phép bà nội thờ cúng ông bà tổ tiên nhưng không được dùng nhang đốt mà phải dùng nhang điện. Tất nhiên tết ta vẫn cho phép gia đình ăn tết bình thường.

    Chị hàng xóm bên nhà em cũng theo Công Giáo một làn cũng kể với mẹ em là chuyện hương nhang thờ cúng ông bà tổ tiên chị ấy cũng không thành thạo lắm vì gia đình chị ấy theo Công Giáo, nghe kể thế cũng thấy là gia đình nào theo Công Giáo không năng thờ cúng như người không theo đâu ...

    Mà trong nhà thờ Phật Bà Quan Âm và đi chùa hàng tháng em nghĩ cũng đã là theo đạo Phật hoặc tin vào đạo Phật rồi ạ ^^
  9. invi.man007

    invi.man007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    nếu mà bạn yêu cô ấy thật sự thì cứ gật đầu chấp nhận với bố mẹ cô ấy là cưới về sẽ theo đạo , sau khi cưới rồi thì ...:D
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chỉ vì nhang điện à? Tôi thấy nhiều nhà thờ Phật + thờ ông bà hoành tráng lắm nên mới có nhang điện, không có low-tech như nhà tôi, chỉ có nhang đốt. Năng thờ cúng thì thế nào mà không năng thì thế nào? Làm toàn điều ác mà năng thờ cúng thì còn tệ hơn là ng không thờ cúng nhưng sống tốt với mọi ng. Ba cái chuyện màu mè ra vẻ nhang đèn mà lòng thành không hề có thì tốt lành gì.

    Miễn 2 ng sống với nhau tốt và với mọi ng tốt là được, còn chuyện nghi lễ thế nào thì cũng chỉ dừng lại ở chỗ nghi lễ mà thôi. Chỉ là những hình thức mà nếu thiếu đi nội dung thì cũng chẳng giá trị gì.

    Ng tốt thì không ai đi bỉ vào cái đạo của ng khác. Một cái đạo tốt thì cũng không cấm ng khác tưởng nhớ đến những ng thân yêu đã khuất của mình. Ng không tốt và / hoặc Đạo không tốt thì mới sinh ra mâu thuẫn, tranh giành đòi quyền lực.

    Phật, nhắc lại, theo quan niệm khoa học nghiên cứu về tôn giáo và văn hóa các nuớc, thì không phải là "đạo." Phương Đông không có đạo như phương Tây.

Chia sẻ trang này