1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin phép các anh cho Chelsea FC đặt sứ quán tại đây!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi DRACULA11a12, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Xin phép các anh cho Chelsea FC đặt sứ quán tại đây!

    Trong một cuộc thăm dò dư luận được tiến hành tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á trước thềm World Cup 2002, với hơn 10.000 lượt người tham gia, tiền vệ David Beckham được bầu là Cầu thủ được ưa thích nhất với 21% số phiếu, trong khi Ronaldo chỉ đạt 19%.

    Tuy nhiên, Ronaldo và đồng đội vẫn được đánh giá là đội có nhiều triển vọng đoạt chức vô địch nhất với 22% số phiếu ủng hộ, trong khi đó, đương kim vô địch thế giới và châu Âu - Pháp - chỉ nhận được 20% phiếu bầu.

    Đội tuyển Anh rất được ngưỡng mộ tại Thái Lan, nơi mà bóng đá Anh được phổ biến rộng rãi. Thậm chí, Beckham ở đây còn được coi gần như một vị thánh. Tuy nhiên, người đã tổ chức cuộc thăm dò dư luận này, ông Andrew Davison cho rằng, đội Anh không có nhiều triển vọng vô địch tại giải lần này mà sẽ là Brazil, mặc dù Brazil này đã rất vất vả mới qua được vòng loại.

    Brazil cũng là đội tuyển được các nước ở châu Á mong muốn sẽ giành Cúp vàng nhất, ngoại trừ 3 nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc - những nước có đội tuyển quốc gia được các cổ động viên quê nhà ủng hộ nhiệt liệt. Hai cầu thủ nổi tiếng nhất tại Nhật Bản và Hàn Quốc là Hidetoshi Nakata và Hong Myong-Bo.

    Cuộc điều tra dư luận nói trên được tiến hành tại Australia, Trung Quốc, Hong Kong, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Đài Loan và Thái Lan.


    ( Theo DAS)


    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC

    Được sửa chữa bởi - dracula11a12 vào 30/05/2002 10:23
  2. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    ''Beckham sẽ kịp bình phục và ra quân ngay trận đầu''

    Người Anh đang hân hoan, hy vọng khi được HLV trưởng Eriksson thông báo, thủ quân David Beckham đã cùng tham gia tập luyện với đội và sẽ có mặt ngay từ trận đấu đầu tiên tuyển Anh gặp Thụy Điển vào 2/6 tới.
    Sáng nay, tiền vệ của Manchester United này đã được ''bật đèn xanh'' tập luyện trở lại cùng với đồng đội. Tinh thần anh tỏ ra rất sảng khoái cũng như đã thực hiện rất nhiều cú sút mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Ông Eriksson vui vẻ cho biết: ''Beckham đã tập luyện và có thể đá phạt góc, sút xa và chạy bộ rất nhiều. Chậm lắm là sáng mai, anh ấy có thể làm mọi thứ như các cầu thủ khác. Chúng tôi nghĩ là Beckham đã sẵn sàng cho trận gặp Thụy Điển''.
    Beckham đã không thể vào sân thi đấu kể từ ngày 10/4 do bị vỡ xương mắt cá chân trái ở trận tứ kết Champions League Manchester United gặp Deportivo La Coruna. Mặc dù thế, ông Eriksson vẫn tin, Beckham sẽ thể hiện được đầy đủ phong độ ở ngay trận đầu tiên.

    (Theo DAS)


    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  3. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Thủ quân đội tuyển Anh David Beckham đã trở thành tâm điểm chú ý của phụ nữ Nhật Bản khi đài truyền hình địa phương liên tục đưa tin về tiền vệ đẹp trai này của Manchester United trước thềm World Cup. Khi Beckham đến sân bay quốc tế Kansai, khoảng 800 cổ động viên đã có mặt để đón anh, các thiếu nữ gọi to tên anh mỗi khi anh đi qua.
    Một quan chức ở sân bay Kansai cho biết: Anh ấy giống như một ngôi sao điện ảnh, chúng tôi bị quá tải với số lượng các cổ động viên của Becks. Cô Sayaka Nukui, 27 tuổi, giáo viên ở một trường trung học thì tiết lộ, Beckham đang trở thành chủ đề chính trong các cuộc nói chuyện của cô và học sinh. Cô nói: Các học sinh của tôi - cả các em trai đều phát điên vì anh ấy. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến các cầu thủ nhưng anh ấy quả thật rất đẹp trai, tôi thấy mình đã yêu ngay từ khi nhìn thấy anh trên TV.
    Từ đầu tháng 5, cuốn sách của Beckham: Beckham: thế giới của tôi đã được dịch sang tiếng Nhật và đã bán được 50.000 cuốn trên khắp đất nước Phù Tang với giá 2000 yen (16 đôla) - vượt xa cuốn sách của Del Piero, trong đó có tới 90% số người mua cuốn sách này là phụ nữ. Bản thân PHP - nhà xuất bản cuốn sách đã nhận được rất nhiều thư cám ơn của các độc giả nữ.

    (Theo DAS)

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  4. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0

    Sau khi khẳng định như đinh đóng cột sẽ không chơi cho tuyển quốc gia chừng nào ông McCarthy còn giữ cương vị HLV trưởng, thì nay Roy Keane lại bày tỏ ý định tha thiết muốn được cùng Ireland tham dự World Cup 2002. Tuy nhiên, anh vẫn nhất định không đưa ra lời xin lỗi vì cách cư xử của mình dẫn đến bị đuổi về nước.
    Keane thổ lộ trên Đài Truyền hình quốc gia: ''World Cup là quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Có lẽ không một ai muốn được chơi cho tuyển quốc gia nhiều như tôi đâu''. Như vậy, Roy Keane đã ''đánh tiếng'' để mong được gọi trở lại. Nhưng điều tối thiểu (lời xin lỗi) thì anh lại??? lảng tránh. Nhiều người cho rằng, bây giờ Roy Keane có xin lỗi thì cũng chưa chắc làm thay đổi quyết định của ông McCarthy.
    Rõ ràng, Keane vẫn đầy cao ngạo. Không ai phủ nhận vai trò quan trọng của Keane trong đội tuyển Ireland - anh là linh hồn, là người truyền cảm hứng vào tinh thần và lối chơi của cả đội. Mất Roy Keane, tuyển Ireland bị tổn thất rất lớn. Thế nhưng ông McCarthy vẫn quyết định ''mời'' Keane về nước, đủ thấy thái độ của Keane là khó có thể chấp nhận.

    (Theo Soccer)

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  5. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Tiền vệ người Argentina Juan Sebastian Veron đã phản đối việc Chính phủ Nhật Bản từ chối cấp visa cho cựu đồng đội tại Boca Juniors, siêu sao Diego Maradona đến Nhật để theo dõi World Cup 2002.
    Veron bực bội nói: ''Thật là nực cười khi không chấp thuận cho một người đến với World Cup 2002 chỉ vì một cái gì đó trong quá khứ''.
    Trước đó, Nhật Bản đã đưa ra lý do không cấp visa cho Maradona vì anh có liên quan đến việc sử dụng ma túy.
    Không được đến Nhật Bản để ủng hộ đội nhà nhưng Diego Maradona sẽ có mặt ở Hàn Quốc với tư cách là bình luận viên cho Đài Truyền hình Argentina.

    (Theo Soccer)

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    các bác đồng ý hay không đồng ý cũng vào trả lời người ta 1 câu chứ nhỉ?

    Mãi yêu TC yêu MU và yêu em
  7. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hihi, có gì đâu mà 0 đồng ý? cứ thoải mái đê!
    reddevils
  8. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , Welcome , MU FC luôn mở rộng vòng tay bè bạn , hê hê , khéo cũng phải đi lập vài cái Đại sứ quán của MU FC ở các box khác mới được .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  9. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ tư, CLB thành Manchester đã thắng trận thứ ba liên tiếp tại vòng bảng thứ hai Champions League, khi vượt qua Juventus trên sân Old Trafford với kết quả 2-1. Nhờ đó, họ tiếp tục dẫn đầu bảng D với 9 điểm, bỏ xa các đối thủ đứng sau.
    Juve làm khách với một đội hình thiếu vắng hàng loạt trụ cột, khiến hàng công của họ chỉ còn Zalayeta, Trezeguet. Trong khi đó, MU chỉ thiếu mình Veron (treo giò). Nicky Butt có tên trong đội hình xuất phát, buộc Solskjaer phải ngồi dự bị.

    Phút thứ 4, nỗ lực tấn công phủ đầu của MU được đền đáp bằng bàn phá thế quân bình. Trung vệ Brown đón quả phạt góc từ bên cánh phải về phía góc xa của Beckham, bật cao đánh đầu đập đất từ cự ly chỉ khoảng 7 m làm tung lưới thủ môn Chimenti (bắt thay Buffon bị cúm). Đây là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này trong màu áo MU. Sau khi sớm bị dẫn, các cầu thủ đến từ thành Turin vẫn tự tin triển khai thế trận. Họ phối hợp lên bóng khá chuẩn, giành quyền sở hữu bóng nhiều hơn và có cơ hội san bằng ở phút 20. Tiền vệ Nedved đón đường chuyền bên cánh trái, và thoải mái sút rất căng từ khoảng cách gần 20 m. Bóng đi ngoài tầm với của Barthez, nhưng đập cột dọc. Nhưng đó cũng là tình huống nguy hiểm duy nhất mà Juve tạo được trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên, khi họ gặp bế tắc trong việc tấn công trung lộ.
    MU tăng tốc sau giờ nghỉ giải lao, và suýt có bàn gia tăng cách biệt vào phút 60. Nistelrooy lấy được bóng sau pha trả bóng về bất cẩn của một hậu vệ Juve, và bị thủ môn Chimenti đốn ngã trong khu cấm thành. Trọng tài không nổi còi thổi phạt đền, cho MU được hưởng lợi thế khi quan sát thấy Scholes có thể thoải mái dứt điểm từ cự ly gần. Tuy nhiên, Scholes đã sút bóng trúng cột dọc bên phải. Do thi đấu không thành công, Trezeguet phải nhường chỗ cho cầu thủ trẻ người Uruguay là Olivera ở phút 65. HLV Ferguson của MU cũng muốn tăng sức tấn công bằng việc đưa Solskjaer vào thay Scholes. Và đội bóng áo đỏ đã có bàn nhân đôi tỷ số ở phút 85. Beckham giành được bóng ở giữa sân, khi Juve đang tổ chức tấn công. Anh đi thêm vài nhịp bên sườn phải, rồi thực hiện đường chuyền siêu hạng vào khu cấm địa cho Nistelrooy nhẹ nhàng tiếp bóng qua đầu thủ môn Chimenti. Đây là bàn thắng thứ 9 của tiền đạo người Hà Lan tại Champions League mùa này. Đúng vào phút đá bù giờ, Nedved - cầu thủ chơi hay nhất phía Juve ở trận này - vừa chạy vừa tung cú sút chìm chéo góc ở gần vạch 16m50. Bóng đi căng trước sự bó tay của thủ môn Barthez và trung vệ Ferdinand. Tuy nhiên, bàn thắng đẹp của tiền vệ người Czech cũng không thể giúp "bà đầm già" cải thiện được thành tích yếu kém trong các chuyến du đấu ở mùa giải hiện nay: sau 21 trận trên mọi đấu trường, họ mới thắng 1.
    Đội hình thi đấu​
    MU: Barthez - G.Neville, Brown, Ferdinand, Silvestre - Beckham, Butt, Keane, Giggs - Scholes - Van Nistelrooy
    Juventus: Chimenti - Pessotto, Ferrara, Montero, Zenoni - Camoranesi, Tacchinardi, Davids, Nedved - Zalayeta, Trezeguet
    CHÚC MỪNG MU VÀ BÓNG ĐÁ ANH, CHÚC MỪNG CHO CHIẾN THẮNG QUAN TRỌNG NÀY CỦA MU!!!​

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  10. AquafinA

    AquafinA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ko ngờ bên Chelsea cũng có người biết điều đến thế chứ,

Chia sẻ trang này