1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin phép các anh cho Chelsea FC đặt sứ quán tại đây!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi DRACULA11a12, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovesolskjaer

    lovesolskjaer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Em đừng là thẻ đỏ
    Đuổi anh khỏi cuộc đời
    Anh cầu bơ cầu bất
    Chắc gì em đã vui... ?
  2. red_devilno84

    red_devilno84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sao cái avatar của cháu tôi lại chuyển sang thế nhỉ ??
    Quả này mất cháu là cái chắc rồi
    Phiên bản thứ 84 của Red_devil
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    mang wà biếu cho anh đi đã rồi nói chuyện tiếp
    pha ấm chè ngon mời anh chị em ở trong mờ u nữa nhé
    okie?
  4. red_devilno84

    red_devilno84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mất đứa cháu duy nhất rồi anh Pain ạ, anh chắc lắm con cháu,e m có mỗi 1 đứa, khụ khụ, có khi tìm đứa khác thôi
    Tớ luôn trong tình trạng thất tình chuyên nghiệp
  5. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    chỗ nào cũng thấy 2 cu này buôn dưa
    LTH
  6. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Thôi chị ơi hay chị em mình buôn dưa với nhau vậy
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  7. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Tại bảng D, một trận đấu khó khăn đang chờ các cầu thủ M.U trên sân Del Alpi của Juventus. Một tuần đã qua, dịch cúm cũng đã hết, ''Bà đầm già'' sẽ có đầy đủ đội hình mạnh nhất và chắc chắn không chấp nhận chơi ăn miếng trả miếng. Nên nhớ tuần trước, tuy trắng tay trên sân Old Trafford nhưng Juventus với một đội hình què quặt vẫn chơi ngang ngửa M.U. Hơn nữa phong độ M.U lúc này không được ổn định, họ vừa bị đội "đàn em" Bolton cầm hoà 1-1 ở vòng 28 Premier League và đây là trận hoà thứ 2 liên tiếp của M.U tại giải Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Juventus vững vàng ngôi đầu bảng Seria A sau trận thắng Como 3-1 ở vòng 22. Nhận định phần thắng sẽ nghiêng về Juventus, còn MU đường vào tứ kết sẽ được trả lời ở lượt trận thứ 5 khi họ tiếp đội bóng ''hạt tiêu'' Basel trên sân nhà.
    Chẳng biết thế nào, bắt cho Juve thôi, chắc là chấp hoà, MU cũng chưa cần phải tung nhiều lực đến Ý, nhất là sân nhà Juve vừa bị CĐV Torino đập cho tơi tả, nên chắc sẽ không đá hết sức được.

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  8. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    hehe... thảm quá nhỉ... Đại sứ quán lại bị biến thành nơi buôn chuyện!
    Mà thực ra cũng còn có chuyện giề để nói đâu nhỉ... he he!!!
    [​IMG][​IMG]Gõ cửa tình yêu em nhé... ĐHL?!!
  9. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử đã lặp lại nhưng không theo kịch bản cũ khi Manchester United ghi được tới 3 bàn thắng tại Delle Alpi, còn chủ nhà Juventus lại không một lần tìm được mành lưới đối phương. Thảm bại 0-3 của Juventus là điều cay đắng quá sức tưởng tượng, bởi họ đã chơi không hề thua kém M.U ở bất cứ mặt nào, có chăng chỉ là khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội.
    Do hàng loạt cầu thủ trụ cột như Paul Scholes, Wes Brown, Mickael Silvestre đều không thể tới Italia do bị chấn thương, HLV Alex Ferguson đã phải bố trí một đội hình khá lạ mắt cho M.U trong cuộc đọ sức với chủ nhà Juventus tại ''chảo lửa'' Delle Alpi. Đội trưởng Roy Keane (16)được kéo về chơi cặp trung vệ với Rio Ferdinand, còn Phil Neville (3) cùng Nicky Butt (8) hình thành bộ đôi tiền vệ trung tâm, nhưng nhiệm vụ chính của Phil Neville lại là ''bắt chết'' ngòi nổ Pavel Nedved (11) của Juventus. HLV M.U Ferguson không giấu giếm mục tiêu kiếm một trận hoà tại Delle Alpi với việc cho cả Ryan Giggs và Ruud Van Nistelrooy đều ngồi trên ghế dự bị.
    Trong khi đó, ngoại trừ sự vắng mặt từ trước của Alessandro Del Piero, Juventus tiếp đón M.U với một đội hình gần như là mạnh nhất của mình. Quyết tâm giành trọn 3 điểm của đội chủ nhà được thể hiện bằng việc, các cầu thủ Juve tổ chức tấn công về phía phần sân M.U ngay sau khi trọng tài Markus Merk nổi còi khai cuộc mà không cần thăm dò. Tưởng chừng như M.U sẽ có một trận cầu kém may mắn và khó khăn chờ đợi ở phía trước khi ngay từ phút thứ 5, tiền đạo Diego Forlan (21) đã phải rời sân trên cáng cứu thương, nhường chỗ cho Ryan Giggs (11), cầu thủ hiện không đạt phong độ tốt trong thời gian gần đây.
    Cơ hội đầu tiên của đội chủ nhà đến từ phút thứ 7 sau pha tạt bóng từ cánh phải vào khá nguy hiểm của Thuram (21), nhưng đáng tiếc là không có cầu thủ nào của Juve kịp thời tiếp ứng khi bóng đi ngang qua cầu môn M.U. Trong khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu, Juve đã tạo dựng được một thế trận tương đối áp đảo do nhỉnh hơn M.U về thời gian cầm bóng. Juve chủ yếu lên bóng ở cánh phải, phần vì Mauro Camoranesi (16) và Thuram rất thường lên tấn công bên cánh này, phần vì M.U đã chủ động ''treo'' cánh trái của mình khi không bố trí bất cứ một tiền vệ nào bám sát bên hành lang này, ngay cả khi Giggs vào sân cũng vậy.
    Sau hàng loạt pha hãm thành liên tục, thiếu chút nữa Juve đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 14 khi cú sút trong vòng cấm địa của Nedved chạm phải trung vệ Ciro Ferrara (2) rồi đổi hướng, nhưng lại bay trúng cột dọc khung thành thủ môn Barthez (1). Chỉ một phút sau, M.U đã trả lời bằng một pha phản công nhanh sắc bén do David Beckham (7) khởi xướng. Bóng được Beckham chuyền dài từ sân nhà cho Ole Gunnar Solskjaer (20) đang di chuyển bên cánh trái, rồi cầu thủ này lại lật tiếp sang cánh phải cho Juan Veron (4). Hậu vệ Juve Gianluca Zambrotta (19) đã chặn được pha đi bóng của Veron, nhưng lại không may vấp ngã, tạo điều kiện cho tiền vệ người Argentina này rảnh rang chuyền bóng vào cho Giggs. Pha sửa lòng chân trái sở trường của Giggs ngay sau đó đã không cho thủ môn Luigi Buffon (1) có bất cứ một cơ hội nào để sửa chữa sai lầm cho đồng đội. Tỷ số là 1-0 nghiêng về M.U.
    Bàn thua này đã khiến trận đấu sôi nổi hơn hẳn, do Juve buộc phải tiếp tục đẩy cao đội hình và gia tăng sức tấn công về phía phần sân M.U. Thế nhưng, hàng phòng ngự 4 người của đội khách với cặp trung vệ Ferdinand-Keane đã chơi quá tốt, ngăn chặn thành công hầu hết những pha xuống bóng nguy hiểm của Juve. Trong hiệp một chỉ có hai lần, vào phút 33 và 35, các hậu vệ M.U mắc lỗi, nhưng lần thứ nhất thì David Trezeguet (17) đánh đầu trúng xà ngang dội ra, còn lần thứ hai Barthez lại là người chiến thắng trong pha đối mặt với Camoranesi.
    Trái ngược với sự nôn nóng của đội chủ nhà, M.U chơi bóng khá chậm rãi nhưng luôn tiềm tàng mối nguy hiểm nhờ khả năng triển khai tấn công nhanh rất sắc bén của mình. Juve thiếu chút nữa đã phải nhận thêm một bàn thua ở phút 36, khi Giggs chọc khe tuyệt đẹp cho Butt băng xuống bên cánh trái đối mặt với thủ môn Buffon, nhưng pha sửa bóng kỹ thuật của tiền vệ này đã bị cột dọc chặn lại. Tuy nhiên, vận may không mỉm cười với Juve lần thứ hai khi vào phút 41, Giggs lại một lần nữa làm tung lưới Buffon sau một pha dẫn bóng đột phá suốt nửa sân của Juve.
    Sau khi chặn được đường chuyền ngang bất cẩn của đội trưởng Antonio Conte ở giữa sân (8), bằng một cú đảo người, Giggs đã loại bỏ được Ferrara rồi tiếp tục vượt qua Paolo Montero (4), và kết thúc gọn ghẽ với một pha cứa lòng trong chân phải hiểm hóc, khiến cho Buffon chỉ còn biết đứng nhìn. Solskjaer đã có một phần công lao trong bàn thắng này của Giggs, bởi tiền đạo người Na Uy đã chạy chỗ rất thông minh làm phân tán sự chú ý của cặp trung vệ Juve, tạo điều kiện cho Giggs dẫn bóng đột phá.
    Bước sang hiệp hai, Juve thực hiện liền hai sự thay đổi người ở tuyến giữa và hàng tiền đạo nhằm làm cải thiện chất lượng tấn công. Trong cả hiệp một, ''bài tủ'' giãn biên lật cánh của Juve tỏ ra thiếu hiệu quả trước một hàng thủ được tổ chức tốt và có nhiều lớp như của M.U. Bên cạnh đó, việc ngòi nổ Nedved bị ''cái bóng'' Phil Neville khống chế và đội trưởng Conte chơi mờ nhạt đã làm ảnh hưởng khá nhiều tới khả năng tổ chức tấn công của Juve.
    Ngay từ phút thứ nhất của hiệp hai, Juve đã có một cơ hội rất tốt để rút ngắn khoảng cách tỷ số sau tình huống Barthez để mất bóng trong khi nhảy lên tranh chấp với tiền đạo vào sân thay người Marcelo Salas (9). Quả bóng tìm tới đúng chỗ Trezeguet trong tư thế không người kèm, nhưng cú quăng người vôlê khi trước mặt chỉ còn là cầu môn trống của tiền đạo người Pháp này đã đưa bóng bay vọt xà ngang rất xa. Khoảng gần 10 phút sau, Juve lại có thêm một cơ hội nữa khi Trezeguet nhả bóng thuận lợi cho Camoranesi dứt điểm, nhưng do góc sút quá hẹp nên cú tâng bóng của tiền vệ này đã chẳng hề gây ra khó khăn nào cho thủ môn Barthez.
    Trong khi đội chủ nhà mải miết tấn công và liên tục bỏ lỡ cơ hội, thì M.U vẫn tỏ ra hết sức nguy hiểm với những pha phản công nhanh. Tín hiệu cảnh báo tới Juve đã được phát đi từ phút 58 khi Solskjaer có bóng đối mặt với Buffon, và chỉ nhờ có sự xuất sắc của thủ môn này mà đội chủ nhà mới chưa bị thua thêm. Thế nhưng, hình như quá nôn nóng gỡ hoà mà Juve đã quên đi mối hiểm họa trong các pha phản công chớp nhoáng của đội khách, và điều này đã buộc họ phải trả giá rất đắt.
    Từ một pha tạt bóng bên cánh phải của Gary Neville ở phút 63, cầu thủ mới vào sân ở hiệp hai Igor Tudor (5) đã lúng túng đưa bóng dội trúng cột dọc khung thành đội nhà, và bật ra ngay trước mặt Van Nistelrooy (10), người mới vào sân thay Giggs sau giờ nghỉ giải lao. Không có gì dễ dàng hơn thế cho Nistelrooy khi chỉ cách cầu môn hoàn toàn trống trải chưa đầy 3m và lại không bị kèm. Tỷ số được nâng lên 3-0 cho M.U. Bàn thua này thực sự đã làm sụp đổ tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Juve, khiến họ chỉ còn chơi bóng như để xong nhiệm vụ trong gần nửa tiếng cuối cùng. Dĩ nhiên là trong một thế trận và với một lối chơi như vậy, Juve không thể làm nên chuyện thần kỳ cho tới khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.
    Xếp hạng bảng D

    Với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng, M.U đã cùng với AC Milan, đội bóng cũng thắng Lokomotiv Moscow ngay trên sân khách, chính thức ghi tên mình vào hai chiếc vé tham dự vòng tứ kết Champions League.
    Chẳng ai ngờ MU lại chiến hay thế, toi mất tiền của cả lũ, nhưng mà cũng xứng đáng thôi, chúc mừng các anh, có dịp ăn mừng to rồi!!!

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  10. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích chú Draculla này do cách viết bài của chú ấy, khà khà, cứ tiếp tục phát huy nhé

Chia sẻ trang này