1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin phép các anh cho Chelsea FC đặt sứ quán tại đây!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi DRACULA11a12, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovesolskjaer

    lovesolskjaer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Mất cái gì mà mất, chú đừng có vớ vẩn
    Em đừng là thẻ đỏ
    Đuổi anh khỏi cuộc đời
    Anh cầu bơ cầu bất
    Chắc gì em đã vui... ?
  2. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Giggs, Brown có thể vắng mặt tại chung kết Cup Liên đoàn

    Hai cầu thủ này của MU nhiều khả năng sẽ không thể ra sân trong trận tranh Cup Liên đoàn với Liverpool vào tối chủ nhật, trên sân Thiên Niên Kỷ ở Cardiff (xứ Wales). Tiền vệ Ryan Giggs bị chấn thương đùi, sau khi ghi hai bàn ở trận thắng Juve 3-0 tại Champions League, đêm thứ ba.
    Hậu vệ Brown cũng gặp vấn đề ở đùi và đã vắng mặt từ trận gặp Juve.
    Ông Ferguson tỏ ra lo ngại về sự thiếu vắng của hai trụ cột này. Nhưng bù lại, Paul Scholes đã kịp bình phục chấn thương háng, và sẵn sàng cho cuộc quyết đấu với CLB thành phố cảng nước Anh.
    Cả MU và Liverpool đều rất hưng phấn trước cuộc chạm trán sắp tới, do vừa mới giành quyền vào tứ kết Chamions League và Cup UEFA.
    Chúc mừng chị em bên MUFC một ngày 8-3 hạnh phúc, chúc chị em sang năm mới càng xinh đẹp và yêu bóng đá.

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  3. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Juan Sebastian Veron vừa lên tiếng tuyên bố rằng, các CĐV Manchester United đã đúng khi tỏ ý không hài lòng về màn trình diễn gây thất vọng của tiền vệ này trong mùa bóng đầu tiên tại đây. Tuy nhiên, anh hy vọng rằng, phong độ ngày càng tốt của mình trong thời gian gần đây sẽ không làm phụ lòng mong mỏi của các fan trung thành với đội bóng áo đỏ.
    Veron hiện là một trong những cầu thủ Manchester United chơi tốt nhất tại Champions League mùa bóng năm nay, và Roy Keane gần đây vừa mới tiết lộ rằng, tiền vệ người Argentina này có vai trò hết sức quan trọng trong việc san sẻ gánh nặng ở khu trung tuyến của M.U.
    Trong mùa bóng đầu tiên tại M.U, Veron đã thi đấu rất kém cỏi và hoàn toàn tỏ ra không xứng đáng với khoản tiền chuyển nhượng trị giá 28 triệu bảng của mình. Chính vì thế, Veron cho biết, bản thân cầu thủ này cũng không ngạc nhiên với những lời chỉ trích nhắm vào mình.
    Veron tâm sự: ''Chuyện mọi người đặt nhiều kỳ vọng ở tôi cũng là tự nhiên thôi. M.U đã phải trả khá nhiều tiền mới có được tôi đấy thôi. Một số người cho rằng có thể họ đã quá vội vàng khi lên tiếng chỉ trích tôi nhưng họ đã đúng. Tôi đã chơi không tốt còn họ thì mong đợi ở tôi nhiều hơn thế. Các CĐV có quyền nêu lên suy nghĩ của mình''.
    Veron tiếp tục: ''Tự tin có thể là một vấn đề đối với tôi, nhưng quan trọng hơn cả là hàng rào ngôn ngữ. Năm nay, vốn từ tiếng Anh của tôi đã khá hơn nên đã hiểu ý các đồng đội dễ dàng hơn. Chưa khi nào tôi có ý nghĩ rằng nước Anh không phải là điểm đến thích hợp với tôi. Chuyện bị phê bình trong bóng đá cũng là điều tốt, nhưng nếu nó cứ xoáy vào những vấn đề riêng tư thì sẽ làm tôi cảm thấy bị tổn thương''.

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với Chelsea FC
  4. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0

    MU tạo khoảng cách với Newcastle

    Đêm qua, trên sân Old Trafford, CLB thành Manchester giành thắng lợi quan trọng 2-1 trước Leeds. Kết quả này đã giúp đội quân của HLV Ferguson gia tăng sức ép đối với Arsenal tại giải Ngoại hạng, đồng thời bỏ cách Newcastle - đội chịu thất bại trước Middlesbrough, cũng trong đêm qua - 3 điểm (58-55).
    MU xuất trận mà không có sự góp mặt của Ryan Giggs và Gary Neville (những người chơi không tốt ở trận thua Liverpool tại chung kết Cup Liên đoàn). Do vậy, O'Shea và Quinton Fortune đã được dịp thi đấu ngay từ đầu. Còn Roy Keane tiếp tục nhiệm vụ chơi cặp trung vệ cùng Rio Ferdinand, thay cho Brown (đang dưỡng thương). Phía Leeds thì thiếu vắng một trụ cột trên hàng công - tiền đạo người Australia, Harry Kewell.
    Có lợi thế khán giả nhà, nhưng MU đã nhập cuộc không tốt, và phải vất vả mới kiếm được thắng lợi sát nút trước một Leeds bất ổn ở mùa này. Tinh thần thi đấu của MU chỉ lên chút ít sau khi họ dẫn trước nhờ bàn đá phản lưới nhà của đối phương ở phút 20. Beckham căng ngang từ bên cánh phải cho Nicky Butt đánh đầu. Thủ thành Paul Robinson xuất sắc phá được bóng. Nhưng cả Paul Scholes và Nistelrooy đều ập vào cố gắng kết thúc bồi. Đối mặt với tình huống này, trung vệ Lucas Radebe đã luống cuống phá bóng vào lưới nhà, giúp MU mở tỷ số trận đấu. Sau bàn phá thế quân bình, đội quân áo đỏ vẫn chơi chậm, cầm bóng nhiều hơn nhưng thiếu những đường chuyền quyết định. Trong khi đó, Leeds nỗ lực tấn công, nhưng thiếu biến hóa và chỉ tạo được một cơ hội nguy hiểm vào phút 30, khi cú sút của Smith bị Barthez chặn được.
    Sang hiệp hai, Leeds tiếp tục chọn đấu pháp tấn công, còn MU vẫn giữ nguyên hình ảnh của mình trong hiệp một. Và những nỗ lực của đội khách đã được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở phút 64. Phil Neville - vào thay Veron ở hiệp hai - phạm lỗi với Smith ở gần vạch 16m50, khi tiền đạo này đang đột phá trong một pha ép thành tốc độ. Chuyên gia đá phạt Ian Harte không bỏ lỡ thời cơ, đưa bóng cho tiền đạo Viduka thoát khỏi sự chú ý của Ferdinand và Silvestre rồi đánh đầu cận thành. Bóng đập cột dọc trước khi yên vị trong lưới. Silvestre có thời cơ sửa sai gần như ngay lập tức, nhưng pha đánh đầu của anh chệch đích trong gang tấc. Tuy nhiên, hậu vệ người Pháp này đã không mắc sai lầm nào trong pha dứt điểm khi trận đấu còn 11 phút. Hàng thủ của của Leeds không kịp phản ứng trước pha đá phạt nhanh của Beckham từ bên sườn phải, tạo điều kiện cho Silvestre dễ dàng đánh đầu hạ thủ môn Robinson, ấn định chiến thắng 2-1 cho MU. Như vậy, khoảng cách giữa MU và đội đầu bảng Arsenal hiện nay đã thu hẹp còn 5 điểm (63-58).
    Cũng trong lượt trận đấu bù vòng 29 giải Ngoại hạng, diễn ra đêm qua, Garemi ghi bàn duy nhất ở phút 62 giúp Middlesbrough thắng đội khách Newcastle 1-0.
    Đội hình thi đấu:
    MU: Barthez - O'Shea, Ferdinand, Keane, Silvestre - Beckham, Butt, Veron, Fortune - Scholes - Nistelrooy.
    Leeds: Robinson - Mills, Lucic, Radebe, Harte - Barmby, Seth Johnson, Okon, Bravo - Viduka, Smith.


    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với Chelsea FC
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Nhân dịp 8/3.Box Chelsea xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các chị em của MUFC.Chúc các chị em ngày càng xinh đẹp,chúc cho mối giao hảo giữa CFC và MUFC ngày càng tốt đẹp
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 08/03/2003
  6. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    úi,kanku nin lại rảnh dỗi sang đây chơi cơ à?
    khiếp,thảnh thơi thế
    ơ mà cậu fê chelsea à?hihi
    Thân ái:Paingod@
    --------------
    Http://Lehoan.dk3.com
  7. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Roy Keane lại chấn thương

    MU gia tăng cơ hội trong cuộc đua tới chức vô địch nước Anh với Arsenal, sau thắng lợi 2-1 trước Leeds đêm qua. Tuy nhiên, đội trưởng của họ - tiền vệ Roy Keane - sẽ phải nghỉ thi đấu trong 3 tuần vì chấn thương gân kheo gặp phải ở cuộc chạm trán này.
    Silvestre - cầu thủ ghi bàn ấn định chiến thắng cho MU - cũng có tên trong danh sách ?othương binh?, sau trận đấu diễn ra trên sân Old Trafford đêm qua, cùng với Veron. Hậu vệ người Pháp chỉ bị đau nhẹ, và sẽ sớm bình phục. Còn mức độ chấn thương của Veron chưa được xác định, nhưng theo chẩn đoán của các bác sĩ CLB, tiền vệ người Argentina nhiều khả năng phải xa sân cỏ lâu hơn Roy Keane.
    Với chiến thắng đêm thứ tư, MU hiện còn kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm (63-58).

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với Chelsea FC
  8. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với Chelsea FC
  9. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    HLV Arsene Wenger rất bực tức khi Arsenal chiếm ưu thế áp đảo trên sân nhà mà lại không thể thắng Chelsea. Kết quả hòa 2-2 nghĩa là đôi bên phải tái đấu vào ngày 25/3 tại sân Stamford Bridge. Từ nay đến trước trận ấy, Arsenal còn phải thi đấu 2 trận tại Champions' League và 2 trận tại Premiership. Trận tái đấu Chelsea - Arsenal ở cúp FA còn có nghĩa là hàng loạt tuyển thủ của nhiều QG (liên quan đến trận nay) sẽ phải tập trung muộn trước đợt trận vòng loại Euro 2004 ngay 29-3.
    John Terry mở tỷ số cho Chelsea ngay phút thứ 3, nhưng Francis Jeffers và Thierry Henry giúp Arsenal dẫn lại 2- 1 ngay trong hiệp 1. Nếu Henry không sút hỏng quà 1 m trước khi Jeffers gỡ 1 - 1, rất có thể trận đấu đã sớm ngã ngũ. Ðến khi chỉ còn 7 phút thì Frank Lampard gỡ hòa 2-2 cho Chelsea. Wenger tiếc là phải, nhưng chính ông có lỗi khi "để dành" hảo thủ Robert Pires. Trước trận này, giới bóng đá Anh đã nhiều lần bình luận: Arsenal hình như đang có biểu hiện chủ quan trong vài tuần gần đây
    Tất nhiên Chelsea có ưu thế trong trận lượt về, không chỉ vì khi ấy họ là đội chủ nhà. Chelsea còn có điều kiện nghi ngơi tốt hơn trong 2 tuần lễ sắp tới, đồng thời đang có tinh thần tốt hơn. Hòa trên sân Highbury ở cúp FA nghĩa là Chelsea đã chống lại được quy luật, bởi họ luôn chịu lép vế trước Arsenal ở đấu trường này từ năm 1947 đến nay!
    Khi nào mùa quýt chín?...
    Được HA-hvnh sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 10/03/2003
  10. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Zola - Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của Chelsea

    Tiền đạo người Italy đã giành chiến thắng với số phiếu áp đảo trong cuộc bình chọn của các cổ động viên Chelsea (60% tổng số phiếu). Cầu thủ 36 tuổi này được các fan đội bóng thành London yêu quý và tin tưởng ngay từ khi anh trở thành người của sân Stamford Bridge cách đây 6 năm.
    Trong mắt người hâm mộ và cả giới chuyên môn, Gianfranco Zola là một cầu thủ có thể hình khiêm tốn, nhưng khả năng quan sát thế trận, kiểm soát bóng, thay đổi tốc độ thì tuyệt vời.
    Tiền đạo Peter Osgood - thi đấu cho Chelsea hồi thập kỷ 60 và 70 - đứng ở vị trí thứ hai, trên tiền vệ Dennis Wise (hiện khoác áo đội hạng Nhất Millwall).
    Danh sách 10 cầu thủ xuất sắc mọi thời đại của Chelsea, do 15.000 fan bình chọn qua trang web của CLB: Gianfranco Zola, Peter Osgood, Dennis Wise, Jimmy Greaves, Kerry Dixon, Ruud Gullit, Peter Bonetti, Charlie Cooke, Gianluca Vialli, Jimmy Floyd Hasselbaink.
    Khi nào mùa quýt chín?...

Chia sẻ trang này