1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin phép gia đình nhà cáo cho phép chính thức đi lại!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongiwi, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dzuong

    dzuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Phải thăm dò từ cáo xem phụ huynh có dễ tính hay khó tính mới tiến hành dc chứ.
    Bình thường chú và cáo yêu nhau lâu rồi, ăn cơm uống nc nhà người ta rồi mà bố mẹ cáo ko tỏ thái độ gì tức là đã ngầm thừa nhận mối quan hệ của chú với cáo rồi, nếu muốn tiến thêm 1 bước tức là trình bày và mong muốn quan hệ lâu dài thì theo anh chú nên mời bố mẹ chú tới nhà cáo (nhớ bàn với cáo để xắp xếp thời gian), mục đích chính là để 2 gia đình tạo dựng quan hệ, tìm hiểu nhau - Mà ở đây các cụ khó tính cứ bẳt phải làm như thế kiểu người lớn nói chuyện với nhau.
    Mà chú cũng đã xác định với cáo rồi thì nói bố mẹ đến nhà cáo chơi cũng tốt thôi chứ có vấn đề gì, tạo một buổi thăm hỏi đơn thuần bước đầu là xã giao thôi mà
  2. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    thế thì có nhất thiết phải gọi là "xin phép" nữa ko???
    anh ăn uống chán rồi, no say rồi giờ mới nói vậy
    thôi thì gạo đã nấu thành cơm và cơm thì cũng đã ăn xong, cứ thoải mái thôi, ko phải trịnh trọng làm gì cả, khi nào gần cưới đưa bố mẹ 2 bên gặp nhau là đc.
  3. ThaoDop84

    ThaoDop84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy đến nhà cơm nước chơi bời quen rồi thì cũng coi như các cụ ngầm cho phép rồi. Bây h bắt đầu tính chuyện xin luôn em nó thì lựa hôm nào đẹp trời rồi trình bày với nhạc phụ nhạc mẫu tương lai ý là ấy muốn bố mẹ đằng ấy đến nói chuyện để 2 bên gia đình cho 2 đứa chính thức yêu đương đi lại. Tớ nghĩ các cụ bên nhà gái cho ấy ăn uống thoải mái rồi thì cũng mong gặp bố mẹ ấy quá đi ấy chứ
  4. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, qua nhà người ta ăn cơm lâu rồi mà hok ai nói gì thì cũng thừa hiểu đã chấp nhận rồi, bây giờ mà tự nhiên nói là xin phép quen thì người ta cười cho í ( làm như ngừơi ta là trẻ cob vậy mà ko bít 2 người yêu nhau mà giờ xin với pphép cái gì ) dẫn ba mẹ qua đi ( wa xin cưới )
  5. atoxet

    atoxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã yêu nhau lâu, qua nhà vợ ăn uống nhiều rồi, tết nhất, trung thu... có quà cáp rồi thì không cần phải xin phép nữa cho rách việc. Lúc nào chắc chắn hơn một chút thì cho 2 gia đình gặp nhau 1 lần là được (lần 1: bố mẹ giai "xin phép" bố mẹ gái cho 2 đứa đi lại:D, tớ cho từ xin phép vào ngoặc kép vì thực ra từ đó ko đúng lắm, nhưng đang đói, chưa nghĩ ra từ hợp hơn)
    Nếu yêu nhau chưa lâu, chưa đủ thân thiết với nhà gái thì xin phép phát cho nó hoành tráng, nói vài câu là được (đại khái là xin phép các bác cho cháu tìm hiểu em xyz), dĩ nhiên trước đó phải nhờ vợ nói trước với bố mẹ để chuẩn bị tư tưởng. Cứ yên tâm là hôm đó ngồi nghe là chính, nói thì chủ yêu là dạ/vâng thôi.
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ Topic ''''ăn cơm trước kẻng'''' rồi (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhé). Giờ còn bày đặt xin đi lại.
  7. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy thì có thể coi như lễ dạm ngõ trc khi "sang năm cho luôn" rồi còn gì? Phải đưa bố mẹ qua "xin fép cho 2 cháu đi lại" thôi bạn àh.

  8. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Không phải như thế bạn ạh!
    Chả là trước kia, mình thì đi làm rồi, em nó vẫn đang đi học nên em vẫn chưa muốn xin phép chính thức gì cả, bao giờ ra trường đàng hoàng hãng hay
    Giờ thì em nó cũng đi làm rồi, mà cứ ỉm đi thì cũng không hay ho lắm,nên kiểu gì cũng phải xin phép cho em nó đi lại với bên gia đình mình
    Cũng là hợp lý hóa thôi mà!
    Mà có cần quà cáp không nhỉ!
    Vụ này thấy phiền ghê cơ
  9. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài tưởng chủ topic hỏi chơi ai ngờ là thiệt! Mấy chuyện xin phép này chắc chỉ có ở Vietnam. Thời đại bây giờ con cái được tự do hơn và tự quyết định hết rồi bác ơi. Bác tính sao nếu khi xin phép rồi mà phụ huynh không cho phép? Đi thì đi nhưng là để chính thức hóa quan hệ bf/gf của hai người chứ có gì đâu mà để xin phép. Bác có hỏi cưới con gái người ta ngay lúc ấy đâu mà xin phép?
    Nếu bác muốn chính thức ra mắt với gia đình em ấy thì cứ bàn với em ấy trước. Em ấy có thể nói với hai bác ở nhà là hôm ABC sẽ dẫn bạn trai về nhà ăn cơm giới thiệu với bố mẹ. Hôm ấy bác ăn mặc lịch sự hơn ngày thường một chút, mang theo fruit hay wine gì đó như khi đến ăn ở nhà người ta hay nếu bác tinh tế hơn thì mang theo thứ gì đúng ý của hai bác ấy (có thể thông qua em ấy mà biết). Đừng mang đến cái gì quá đắc tiền đến nổi người ta không dám nhận thì chỉ xin ra ngượn ngùn. (<-- Không biết vocabulary viết đúng không nữa! ).

Chia sẻ trang này