1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin sdt hỏi tên và tiến xa hơn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manly_mickey84, 25/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Chú đang trên đà đấy...... Hiện tại thì chưa có j ? Chưa nói nên đc điều j ! Nhưng rõ ràng cô ấy thấy thoải mái khi tiếp xúc với chú .Vậy thì hãy bằng chính bản lĩnh và con người mình mà làm tiếp ........ hãy làm bằng những j mình có và đừng theo 1 khuân mẫu nào !
    xin lỗi , spam 1 câu : cái avartar của chú nhìn trông tởm quá !
  2. gaaaacon

    gaaaacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là ko có khuân mẫu nào đúng cả
    nếu người ta thik bác rùi thì quan trọng là bác phải tấn công liên tục ...và liên tục
    để người ta bít sự quyết tâm của mình là ok
    có nhiều cô gái bị đổ chỉ vì...bị tấn công mạnh quá
    và em cũng thấy rằng đấy là phương pháp nhanh nhất
    để lâu rủi ro lớn lắm
    bi giờ đất chật người đông....
    Em thấy pác nì nói đúng đó, em tiu bỉu cho dạng này. Mà em thấy tấn công cũng vừa vừa thui, để người ta còn thở với chứ.Bác làm ghê wá ko khéo đêm người ta ngủ thấy bác....trong ác mộng thì chit!!
  3. ciao8479

    ciao8479 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Nói chung phải liều!
  4. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    nếu đã nói chuyện đc thì mọi thứ kia cũng sẽ tốt thôi. Cứ tự nhiên mà tiến bạn ơi, chứ đừng nên theo khuôn mẫu nào, chán chít Thật đó...
    Điều khó nhất mình nghĩ vẫn là khi có thể nói chuyện ko còn khách sáo với nhau, ko còn chỉ là xã giao cho phải phép

  5. manly_mickey84

    manly_mickey84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đã connect blog với em ấy rồi. Mình cũng đã tìm hiểu và biết phần nào về nỗi buồn của em.
    Đúng là con tim mình đã ko rung động khá lâu rồi, mình sẽ cố gắng hết sức.
    Hiện tại mình cũng đã có đc sdt của em, làm quen đc với bạn của em ấy. Tuy nhiên cả 2 chưa nói chuyện lần nào ngoài mấy hôm ở clb.
    Các bro có sáng kiến gì thêm ko?
  6. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hiểu biết của em chỉ là hạt cát và đặc biệt trong lĩnh vực này. Bác xác định tình cảm đứng đắn, nghiêm túc chưa. Nếu mà Rồi thì em có tí í kiến để bác có thể tham khảo được gì đó đây này:
    Bác gái này sinh viên năm thứ mấy đây, thứ nhất hở. Bình thường thì chưa va chạm nhiều và tâm lý chưa vững vàng lắm đâu. Thế nên nhất thiết bác phải tạo được cho em cảm giác an toàn, đập tan sự sợ hãi khi giao tiếp hoặc ở cạnh bác. Để vậy thì bác phải chững trạc, mạnh mẽ, và nhất thiết là không nên vồ vập quá, làm em sợ em chạy thì đuổi theo cũng mệt đấy, các em còn trẻ chạy nhanh lém.
    Thôi tạm thời em có một cái gạch đầu dòng thế thôi nhiều quá bác lại lẫn lộn.

Chia sẻ trang này