1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tạm nghỉ phép một thời gian !!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi HalfmoonNUCE, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Xin tạm nghỉ phép một thời gian !!!

    Thưa các bác gà nhà ,

    Dạo này có nhiều chuyện xảy ra khiến em không được bình thường cho lắm ( tất nhiên còn có cả những sự việc khác ngoài chuyện của hội gà ) --> lười biếng , cảm thấy nhụt chí , đôi khi có tư tưởng buông xuôi và hôm nay em không giữ được bình tĩnh , vui vẻ mà có thái độ nóng nảy với các bác , nhất là với bác Nokia . Em chân thành xin lỗi các bác nói chung và bác Nokia nói riêng . Để solve this problem , trước hết em tạm xin nghỉ công tác một thời gian ngắn để lui về tĩnh dưỡng để giảm bớt sự căng thẳng , mệt mỏi và chú tâm vào ôn thi học kì , đồng thời thử ngẫm nghĩ về việc tổ chức lại hội gà sau kì thi này . Mong các bác hiểu và thông cảm cho em .
    Xin chân thành cảm ơn cả nhà ..... Xin lỗi Nokia và các bác

    Halfmoon

    Ps:hic , chính vì đang bị bệnh lười nên em viết ngắn ngủn có vài dòng như thế này thôi



    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  2. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , lo quái gì cái thằng Nokia , đền danh dự cho nó vài chai Coca như sáng nay bác sưtửmóm đền là được . Cũng phải có lúc không làm chủ được bản thân chứ

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Chiện rì muh nghiêm trọng thế?
    Hum nay bác Dũng đã phát bỉu rì vậy các bác?
    Sol
  4. tatl

    tatl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em cũng lười nên chẳng muốn viết gì! Chán wá
    hay ho hay ho

    Life is ours
    We live it our way
  5. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Mai đi nhậu tắc kè bác nude bao là mọi chuyện okie ngay thôi. Xin lỗi làm gì cho rách chuyện.
    Madcat
    http://www.thanglong.fly.to
    Dien dan sinh viên Đại học Thăng Long
  6. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    hôm nay ko đi được ko biết bác nude bị làm sao
    thôi bác bị stress thì cũng nghỉ ngơi đi, có gì về bảo vợ đấm bóp cho 1 tí cho giãn gân cốt nhé [8d]

    Have you ever really loved a woman?
  7. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,vừa lấy vợ có khác,đính vào đàn bà là chí trai nó bay đi đâu hết:D.
    Em yêu chị
  8. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Bác sao thế
    Htktfantasy​
  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bác htkt hay chêm một dòng wá.
    Còn bác Dũng, chuyện nhỏ, người nhà với nhau ý mà, có gì anh em cùng bàn luận, tranh cãi với nhau rồi thôi.

    Nhấn dzô



    Just reach me out then. ..
  10. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    bac dũng cứ nghĩ xả hơi một ngày đi. bác cùng zợ con chơi cho nó vui vẻ, hôm qua em nhìn vợ chồng bác thấy nản quá. ai trong cũng buồn rười rượi thế kia. hehe. sau vụ này bác đừng thấy chuyện nhỏ như con thỏ mà tự làm rối ren lên như thế nhá.
    như bác SH nói: kệ m... nó
    PAM

Chia sẻ trang này