1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tất cả mọi người chỉ em cách làm quen

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhdaone, 08/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Xin tất cả mọi người chỉ em cách làm quen

    Thế này các bác ạ.Em thì chưa có kinh nghiệm j` nhiều chỉ có mỗi mối tình đầu thất bại thôi ạ.Vấn đề là giwờ em chả thích ai nữa(các bác đừng bảo em cụt nhé) tại ko có cảm xúc.

    Bí kíp trong này em đọc cũng kha khá rồi.Vấn đề là bây giờ tán ai khi mà mình ko thích thật sự.Bạn bè thì ngại lắm tốt nhất là người ngoài.Xong vấn đề 1

    Mà đề 1 thứ lại phải giải quết vấn đề 2 Làm quen thế nào.

    Các bác bày cho em mấy cách làm quen với.

    Trường hợp 1:Gái đứng 1 mình chờ xe bus ...

    Trường hợp 2:Gái đi cùng bạn 2,3 người j đó.

    Bác nào hứng thì kể các vụ làm quen cũng đc em học hỏi dần dần.

    Bác HKGH có 1 topic này rồi nhưng em thấy đa số là cầu kỳ quá và đắt quá.
    BÁc chỉ em vài cách phổ thông với
  2. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Phổ thông tức là k độc đáo + nhìu ng biết bài = k hiệu quả cao.
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Cái này hay đấy, bác nào chỉ thì chỉ chi tiết nhé, có cả cho cả mấy câu hội thoại vào nữa nhé. Đặt gạch ngồi hóng
  4. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    vụ này hay,cách tán thì bí quyết có rất nhiều để tham khảo rồi.
    nhưng mà khổ nỗi ko có cáo thì bí quyết cũng ko dùng được
    các cao thủ xin chỉ giáo vụ vụ làm quen đi.vụ này khó nhất đó
  5. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ko độc đáo cũng đc.Các bác cứ chỉ đi em rửa tai lắng nghe.
    Toàn anh em mình biết chứ ai biết mà thiệt
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp chung: Lên cùng xe buýt với em nó, căn căn vị trí đứng để khi xe dừng thì lao thẳng vào. 2 trường hợp:
    1: lao thật mạnh, húc em nó lăn kềnh ra sàn xe, mượn đà đè lên em nó, trong lúc đó có ABC hay XYZ gì thì cứ làm, nhưng nhớ phải nhanh 1 chút.
    2: như trong film, nhẹ nhàng, dịu dàng, huỵch 1 cái.
    Tiếp, đương nhiên là xin lỗi kèm cười duyên 1 cái. Chú ý vị trí khuôn mặt sao cho show hết đc cái hiền lành, ngây thơ và che đc nước dãi đang chảy thành dòng (nên tập trc gương trc). Bây h lai 2 trường hợp:
    1: em ý bỏ qua, chả còn gì phải ngợi, đứng đấy mà hỏi han + làm quen
    2: em ý bán mắm tôm gia truyền, văng đủ thứ quý giá lẫn ko quý giá của cả nam và nữ vào mặt chú. Lúc ý đừng có ngẩn ra mà thành đàn ông đeck thực. Cứ thẳng tay tát vỡ cái alo của em nó ra. Còn alo đc là còn tát, vừa tát vừa chửi: "Con dog girl này, bọ mạ nhà mi nuôi mi bằng rice or **** mà thối mồm thế, hay đặt nhầm input thành output". Bảo đảm lúc này túm cổ dắt em ý đi đâu em ý cũng nghe.
  7. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp 2:Gái đi cùng bạn 2,3 người j đó.
    cái này thấy khoai hơn này, không biết làm sao vào đây hóng xem bác nào có cao kiến để học hỏi kinh nghiệm nào!
  8. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp 1 : Gái đứng chờ xe Buýt:
    1 ngày đẹp trời, anh cu bỗng dưng hứng thú đi chơi = xe buýt, khi đến trạm chờ, bỗng dưng anh cu nhìn thấy 1 nàng cáo nhìn rất nuột, anh cu định bụng sẽ phải làm quen bằng được cáo này.
    Công tác chuẩn bị : tắt chuông đt, đút vào túi trong áo rét
    Từ từ chạy ra chỗ khác, cách trạm xe khoảng 30m, rồi giả vờ hớt ha hớt hải chạy đến, giả vờ thở hổn hển, ra vẻ đang vội vã. ( nhớ là phải chạy đến gần chỗ cáo đang đứng)
    Lúc vừa chạy đến trạm xe thì mặt tỏ ra ngơ ngác, tay khua khoắng vào túi quần trước, túi quần sau, sờ nắn và nói ( nói đủ để cáo đứng bên cạnh nghe thấy )
    -- Thôi chết , đt mình đâu nhỉ?... không biết có đánh rơi ở đâu không nhỉ? ( tỏ ra luống cuống ) --> cái này là để tạo ra sự chú ý của cáo
    được khoảng 10s sau thì giả vờ mắt ngước nhìn lên trời và nhớ lại
    -- à.. đúng rồi .. lúc nãy đến nhà thằng bạn chơi, để quên ở nhà nó... hic... không biết nó có cất cho mình không.
    Rồi từ từ đưa mắt sang phía cáo, mặt tỏ vẻ bẽn lẽn , hơi cười , tay gãi đầu:
    -- à,, bạn ơi! bạn cho mình xin 1 tin nhắn được không? mình nhắn cho thằng bạn mình nó cất hộ mình cái đt ấy mà, mình lúc nãy để quên ở nhà nó.
    Cáo tỏ vẻ bất ngờ:
    --- Ờ... ờ ... được thôi.
    -- hì hì... cám ơn bạn nhá
    anh cu cầm máy của cáo , nhắn 1 cái tin đến số máy của anh cu, nhớ là nhắn xong phải xoá ngay tin đấy, ko để lại dấu vết gì.--> thế là có được số của cáo.
    Xong xuôi trả máy cho cáo và cảm ơn...rồi bắt đầu bắt chuyện...
    -- mình cảm ơn nhá, lúc nãy vội quá nên để quên máy nhà thằng bạn. à bạn đi tuyến số mấy đấy?
    -- à... ùh .. mình đi xe 21 bạn à!
    -- ơ thế à? tớ cũng đi xe 21, trùng hợp nhỉ? ( mặt cười cười ). Hình như cậu học BK à ?
    - àh.. không mình đi ra nhà thằng em...
    -- Bla.. bla....
    ( tiếp tục lên xe chim chuột tiếp ...)
    -- nhớ hỏi cáo xuống chỗ nào, để cáo xuống trước, mình xuống ở điểm sau.
    xong xuôi, khoảng vài tiếng sau nhắn cho cáo 1 cái tin cảm ơn! Rồi sau đó tính tiếp ....
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Làm quen trên xe bus thì hơi chán vì trên đó đông người, dễ câu được câu chăng.
    Ngày trước có lần anh về HP thăm 1 gái. Anh bắt 1 con xe Hoàng Long. Hôm đó cũng là may mắn là anh ngồi gần cửa sổ và may hơn nữa là có 1 em hơi bị ngon của nó ngồi cạnh anh. Lúc đó xe vắng nhưng mà chắc trông anh đỡ nông dân nhất trong số đó nên em ý ngồi cạnh.
    Lúc xe chạy đến Như quỳnh em ý có vẻ buồn ngủ, gnồi lúc cứ nghiêng nghiêng vào anh. Thấy tội nghiệp quá anh đổi chỗ cho em ý. Và đến HP anh có số đt của em ý. Và khi về HN anh có vài cái hẹn ở vài chỗ khó nói. Hic
  10. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay nha.
    Chỉ sợ đang diễn tự nhiên nó nhảy lên xe thì chết

Chia sẻ trang này