1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tất cả mọi người chỉ em cách làm quen

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhdaone, 08/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hic hic
    Em cảm ơn.Nhưng câu hỏi đưa ra đâu chỉ có xe bus :(
  2. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    ấy nói rất đúng các bạn nam mong hãy học thuộc trừ câu này tớ ko nghĩ các cô gái thường ít có nhu cầu quá cao đối với việc dùng tăm, đưa tăm như thể nhắc khéo rằng người ta đang có "quà kỷ niệm" của bữa ăn trên răng vậy, ko biết các bạn gái khác thế nào chứ tớ tớ rất ngại nếu bị người khác đưa cho cái tăm
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Trước hết anh hỏi chú một câu đã :
    Cái bản mặt chú nó có đủ đẹp trai đến sững sờ như mấy ku diễn viên Hàn ,hay Mẽo không ?
    Chỉ có điều kiện như này thì mới có thể giúp chú thông thoáng màn chào hỏi với gái chỉ trong vòng dăm , bảy phút chờ Bus được . Và nên nhớ còn phải cần cả thêm cái mồm cực duyên nữa đấy .
    Còn nếu không thì phải cần một tình huống nhân tạo mà như không nhân tạo để em cần một sự giúp đỡ từ bên ngoài mà chú phải là người đầu tiên chìa cánh tay ra .
    Nhưng để tạo được một tình huống như vậy thì tôi cũng cần phải biết cái bến Bus đó toạ lạc ở một vị thế như thế nào và bối cảnh xung quanh nó ra sao , khi đó thì tôi mới có thể quyết định ra đòn như thế nào cho khớp được . ( Cái này trong học văn hay ngoại ngữ thì người ta gọi là tuỳ từng ngữ cảnh ) .
    Đấy chú cứ nghiên cứu mấy dòng trên của anh cho kỹ , rồi thì chú sẽ thấy rằng chú nên xử thế nào cho phải .
    Tóm lại là phải biết mình , biết ta , biết luôn cả thiên hạ .
  4. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tr'' hết em tự thấy mình cũng ổn.Sáng sáng soi gương tự khen mình đẹp trai.Hehe còn mấy thằng hàn quốc mặt mũi ra cái đếch j`.Ẻo lả như con gấi nhìn thì Bỗng dưng muốn đấm cho vài cái.Bác đừng so sánh em với mấy thằng hàn quốc nhé.Em cũng chẳng là j` nhưng bác so sánh thế em nhục lắm.
    Vấn đề là. đâu chỉ có xe Bus.
    Bác nào giúp em khi gái đi cùng 2 3 người cùng bạn đi.
    Nếu thêm tr` hợp đi bộ hay đi xe càng tốtt
  5. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    bạn có vẻ hơi cực đoan trong vấn đề này
    làm quen đâu chỉ để yêu đương hay lừa lọc
    thêm 1 bạn là thêm 1 con đường mà
  6. cuongmafia

    cuongmafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Nếu không thích thì làm quen làm gì? ko thích thì làm gì phải bỏ công sức, thời gian ra mà làm quen.
    Mà làm quen đâu phải mỗi để yêu, làm 1 người bạn không được sao?
  7. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    đi theo 2,3 người bạn nhé, mình sẽ làm như thế này:
    đến gần và nói rất lịch sự:
    -xin lỗi các bạn cho tớ gặp riêng ban abc xyz nói chuyện một tí được ko?
    rồi kéo em ít ra chỗ khác rồi abc xyz nói gì thì nói. Hết, đơn giản, hiệu quả, lịch sự chả mất gì. Mặt bác lại tỏ vẻ lạnh lùng nghiêm trọng nữa thì mấy bạn kia lại tưởng bạn muốn gặp để đòi nợ em í nữa í chứ hehe. Thường những trường hợp thế này thì ít ai từ chối ra gặp nói chuyện riêng, trừ khi bác ko nghiêm túc, ngượng ngùng, ko tự tin thì em í hiểu ý và từ chối ngay, rồi bọn kia nó hoà vào trêu ngay hehe
  8. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    em chỉ giỏi thực hành thôi chứ kém lý thuyết lắm, bác cứ đưa 1 em ra đây để em biểu diễn cho mà xem
  9. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thê bác nói luôn là kếo ra xong thì làm j` đi.Em là em chưa có tí kinh nghiệm nào đâu.Bác giúp em câu cú hội thoại nữa thì ổn quá
  10. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    ờ mà cái này còn tuỳ vào tình cảm của bác đến đâu nữa, nói chung là tình cảm sẽ bảo bác phải làm gì, còn bác mà ko biết làm gì thì tình cảm của bác chưa đủ lớn, em thì em thường hay thể hiện tình cảm trước rồi mới lôi ra cho người ta đỡ bỡ ngỡ, bất ngờ, như thế cũng dễ nói chuyện hơn , ma ko cần nói cũng đủ hiểu ý nhau rồi, chỉ cần cười duyên cái rồi xin luôn số điện thoại luôn cho nhanh, về gọi điện nhắn tin hẹn hò đi chơi luôn, nhanh, đỡ mất thời gian

Chia sẻ trang này