1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin thỉnh giáo các võ lâm cao thủ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi multitask, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. multitask

    multitask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xin thỉnh giáo các võ lâm cao thủ

    Chào các tiền bối,
    Tại hạ mời gia nhập võ lâm, thấy các tiền bối quá cao thủ, kinh sách thuộc làu làu nên mong các tiền bối chỉ giáo cho 1 chiêu.

    Số là cách đây khoảng hơn 10 năm, tại hạ có đọc một quyển bí cấp khá là hay. Tuy nhiên lại không nhớ tên bí cấp lẫn tên của người sáng tạo Vậy nên mạo muội hỏi các bậc tiền bối trong này về tên của bí cấp, tên tác giả và tốt hơn nữa là có thể tìm lại bí cấp ở đâu.

    Nội dung bí cấp có thể tóm tắt như sau: Có một đại cao thủ bí mật nào đấy làm một mô hình ngôi nhà tí hon, cho các cao thủ võ lâm xem mô hình đó rồi cho uống thuốc ngủ. Sau đó vứt vào ngôi nhà thật, giống y chang mô hình. Vậy nên các cao thủ võ lâm cứ tưởng là mình bị uống thuốc độc, người trở thành bé tí teo rồi bị vứt vào ngôi nhà mô hình mình đã xem. Cuộc đời trở nên bế tắc cho đến khi có 1 anh chàng phát hiện ra điều này, đập bỏ bức tường ngăn cách đi mới trở lại đời thường.

    Bí cấp khá hay, phân tích tâm lý nhân vật khá chính xác. Nhưng tiếc là giờ muốn tìm lại thì không được. Rất mong các cao thủ chỉ giáo.
  2. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Giống hệt đoạn Tiêu Thập Nhất Lang và Trầm Bích Quân rơi vào tay Triệu Dao Hầu. Cái sơn trang đó gọi là Ngoạn ngẫu sơn trang. Chính xác là nằm trong cuốn TIêu Thập Nhất Lang của Cổ Long. Bản Việt ngữ tên Tuyệt tình nương! Bộ này có phần 2 là Hoả tính Tiêu Thập Nhất Lang!
    Loving
  3. multitask

    multitask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, quả là Loving huynh kiến thức uyên bác, kim cổ tinh thông. bái phục, bái phục. Huynh đài có thể cho biết có thể tìm đọc bộ kinh sách này ở nơi nào trên giang hồ internet không vậy?
  4. multitask

    multitask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn huynh đài. Tại hạ đã tìm được nơi handoi. Ơn này hẹn khi tái ngộ sẽ đền đáp. Xin bái biệt.
  5. vanthesubieu

    vanthesubieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Loving là cao thủ phương nào mà nội lực cao cường vậy?!
    Tại hạ ko dám là Thái Sơn, Bắc Đẩu trong giang hồ nhưng cũng khiêm tốn nhận mình là... nhất lưu cao thủ!
    Khi nào huynh đài rảnh bàn luận về võ hiệp của Đại Việt đi, thú vị hơn nhiều. Chẳng lẽ người Việt nam mình cứ xưng tụng tài năng của Hương Cảng và Đài loan hoài sao? có 1 chút tự hào dân tộc chứ?! hihi
    Cao thủ võ lâm Đại Việt ko nhiều, chỉ đếm đủ trên 1 bàn tay mà tại hạ thấy chỉ có Hoàng Ly và Lý Phật Sơn là cự phách nhất. Hy vọng là sẽ có nhiều võ lâm đồng đạo "bình loạn" về 2 người này.
    u?c Thieu_iot s?a vo 17:17 ngy 22/12/2003
  6. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko đồng ý với thái độ của ngon_gio_buon, ai lại vì "thành kiến" chuyện "kâu bài vô duyên" mà lại đi phê cái avatar của ngu_ngu81 một cách nặng nề như thế.
    Ko phủ nhận là bác viết nhiều, rất nhiều, và cũng khá tròn. Nhưng cách hành xử của bác buồn quá.
    "khoá mõm" <--- bác nhìn lại xem bác đã nói gì này .
    Phang tung toé rồi cuối cùng chốt lại một câu "tôi đang bực mình, có thế thôi". Hỡi ôi, đến thế là cùng, cái "tôi" cao thế ru
  7. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Bởi hôm nay tôi đang rất bực mình thật nên mới ko chịu được phát tiết lung tung thế . Nếu ai ko chịu được mong bỏ qua cho .
    1 . Bác @Ngu_ngu_81 thay dùm cái avatar ----> tôi rất ghét những ai để avatar dạng này .
    2 . Bác Ngu_ngu_81 đã từng để lại trong tôi nhiều thành kiến xấu về chuyện câu bài ( ko phải ở riêng kiếm hiệp cốc ) - câu bài thực ra tôi ko phản đối nhưng bác này phải cái nhiều lúc câu bài vô duyên ko chịu được .
    3 . Chính vì thế nên hôm nay nhìn cái avatar của bác , tôi ko chịu được nên mới nói ra . Quả thật có từ hơi khiếm nhã . Xin cáo lỗi với tất cả mọi người .
    Thế thôi , ko spam bài nữa .

    <FONT color=crimson>

    <FONT color=crimson>Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc</FONT><FONT color=crimson>

    <FONT color=crimson>Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên</FONT></FONT></FONT>
    Được Ngon_Gio_Buon sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 21/12/2003
  8. BanSinhDeKeHoach7XHN

    BanSinhDeKeHoach7XHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Oài, hoá ra là cau thủ của Cơm Fở Fở Cơm Thần Trang đang hành hiệp nơi đây. Hôm qua có thỉnh giáo tiền nhiệm Trang chủ Long Niên đại bịp... quên đại hiệp mới biết cái đại danh của Ai Phong lão thái thái to đến chừng nào! Chỉ nhìn sơ cái danh xưng cũng biết Lão thái thái từng khét tiếng nơi miền hoang mạc Ép-Bi-Xờ-Ti. Vậy nên chúng tại hạ nào dám mạo phạm phượng uy.
    Hây dà! Cái thằng oắt con ngu_ngu_81 nó đã ngu x 2 lại còn 81 cái tật xấu xa trong bụng nữa, Lão thái thái chấp nhặt nó làm cái gì. Đã là đại danh tiền bối, nên giơ cao đánh khẽ với phường con trẻ. Cái miệng nó có thối thì Lão thái thái cứ vả liên hồi kỳ trận cho nó hết thối. Chứ khoá nó lại thì lấy đâu ra cái mai rùa để Lão thái thái trút cái ố nộ trong ngọc thể đây.
    Chúng tại hạ đây cũng biết là dưới trướng có tên tiểu tử vừa xấu nết lại thêm xấu người thực là xấu hổ lắm thay. Thế nên không ngày nào không phải năm lần mười lượt căn dặn y rằng: "Mặt nhà ngươi nào khác gì cái vườn rau trâu dẫm, thật giống cái tổ ong hun khói đốt dở chiều qua. Biết xấu thì lúc chường mặt ra trước bàn dân, hãy nhớ đeo cái mo cau thãi thừa, mua sỉ từ kho của Ai Phong lão thái thái, cho nó phải phép!" Vậy mà chứng nào tật đấy, nói trước quên sau. Thật là đáng giận.
    Phàm nhân thô tục. Liều mình mà quệt vài chữ gà mổ mà kính xin Lão thái thái bớt giận mà tha tội cho tiểu tử kia.
    Kính thư!
    (như nick)
    P/S: Bổn Ban đang khuyết chân Triệt Sản Đàn Chủ. Đang mong tìm các cao thủ Kiếm thuật hoặc Đao thuật. Ưu tiên những người từng luyện qua Tịch tà Kiếm phổ. Khoản hậu đãi mong chư vị khỏi lo!
  9. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Sáng mới dậy , mắt nhắm mắt mở đọc bài của ku này ...xém nữa thì ngã ngửa . Ặc , thằng ku là ai ? Khai mau ? Sao lại biết rõ hành tung của tớ thế ? - cái nơi tận cùng trái đất Cơm Fở Fở Cơm Thần Trang ( hay còn gọi là Hoan Lạc Hội )mà nó cũng biết , lại còn quen cả tiền nhiệm Trang chủ Long Niêm đúng là ko phải vừa ...
    ( cha Long Niêm xứng danh đại kiệt thì có ... hô hào rát cổ bỏng họng cuối cùng chỉ móc ra 2 lượng bạc rồi cười hì hì , lấy lí do là quỹ hội chưa bao giờ thu đủ cả , chuối thế ko biết )
    ( chấp pháp có thể del bài thoải mái - ko ý kiến )



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  10. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tiện nữ ngu muội ko tài nào ngộ được những gì huynh đài đang nói, phải chăng có sự lầm lẫn ở đây

Chia sẻ trang này