1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin thôi việc thì trình bày với sếp thế nào bi giờ cho lịch sự!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi TLV1987, 11/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TLV1987

    TLV1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Xin thôi việc thì trình bày với sếp thế nào bi giờ cho lịch sự!

    các bác tư vấn gấp giúp em, tình hình là sáng mai đầu tuần em sẽ gặp sếp (lady, U60) để trình bày xin thôi việc, em đi làm chỗ khác thu nhập cao hơn ạ! Em thì mới đi làm chỗ này là đầu tiên nên chưa gặp tính huống xin thôi việc thì phải ăn nói sao đây! Bác nào giúp em cái, cho em xin mẫu mấy câu mở đầu câu chuyện với nhé! Làm sao cho ngắn gọn, lịch sự và tế nhị. (Em làm việc ở chỗ này cũng tốt, nói chung là được việc nên ít khi bị than phiền)
  2. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , nói với "U" là....tình hình con tìm được một chỗ làm gần nhà, thời gian cũng thuận tiện cho con làm thêm một số việêtxx thêm nữa là công việc mới cảm thấy phù hợp hơn. Cảm ơn "U" và mọi người đã giúp đỡ thời gian qua. Chấm hết
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cứ vào bảo rằng" hiện giờ ở nhà cha mẹ già yếu, con còn non dại ko ai chăm sóc, vợ lại đang mang thai gần đến ngày sinh nở nên cần có nhiều tiền để chu cấp cho gần chục miệng ăn mà thu nhập chính lại chỉ có mình em nên 1 là chị tăng lương cho em, 2 là em phải kiếm việc khác để tặng thu nhập..." Nghe thế mà ai ko xót xa thương tình. Có khi trước khi đi còn dúi cho xấp tiền gọi là an ủi tinh thần ấy chứ
  4. vutheduong

    vutheduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm là ngồi nói chuyện thẳng thắng với sếp, có khi thu nhập gần bằng chỗ định chuyển, nhưng mọi việc ở đây quen thộc hết rồi.Nói thẳng trong vấn đề này bạn ạ.
  5. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Dứt khoát muốn đi thì cứ nói thẳng là hay nhất.
  6. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Mình chuyển 5,6 công ty rồi, cứ gặp và trình bày thẳng,
  7. anhthyvo

    anhthyvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    đúng là phải nói chuyện thẳng thắn, nhưng phải lịch sự nhé. Theo mình nên nói là muốn tìm một môi trường mới khác để có thêm kinh nghiệm. Biết đâu mai mốt giỏi hơn thì về lại công ty đóng góp. Nói thế thì sếp sẽ vui vẻ thôi
  8. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    ặ, mơnh câng 'ang có nhu cỏĐu này
  9. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Màu mè, chả sếp nào tin rằng: "Mai mốt giỏi hơn thì về lại Cty đóng góp". Các sếp toàn lo ngay ngáy ko biết nó đi, nó có tiện tay dắt theo thằng khách hàng nào của mình đi hay ko.
    TỐt nhất, là nên trình bày thẳng thắn với sếp: EM đi vì tương lai của em. Còn ngại ngùng, thì kêu em có việc gia đình.
    Mà nói chugn, đằng nào mà sếp chẳng hiểu là có bên khác nó buông cái mồi lương cao hơn ra để giật người bên này.
  10. pqm7777

    pqm7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    1
    7 Shawnee Road
    Short Hills, NJ 07078
    201-555-0303
    August 1, 2006
    Dr. Jill Fenimore
    Director of Pharmaceutical Sales
    Merck & Company, Inc.
    1 Merck Drive
    Whitehouse Station, NJ 08889
    Dear Jill,
    I am writing to you today to officially tender my resignation from Merck effective Friday, August 18, 2006.
    I never thought I would ever leave such a great company as Merck, but when the opportunity arose to own and operate my own vineyard in Napa, which as you know has always been a lifelong dream for me, I simply had to take advantage of it.
    I cannot say enough wonderful things about Merck, about all the people I?Tve encountered in my years of service with the company, and especially about you and all the others on the sales team. Your leadership has taken us all to new levels, and I have appreciated all your personal and professional advice over the years. It?Ts my hope that we will stay in touch as I begin this new chapter in my life.
    If you have any questions, please ask. Thanks again for everything.
    Sincerely,
    Scott Hent

Chia sẻ trang này