1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin thông tin nhà cho thuê tại thành phố Thanh Hoá

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi mayvamattroi, 07/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Xin thông tin nhà cho thuê tại thành phố Thanh Hoá

    Xin mod 2 ngày nhé - xin giúp chỉ nhà cho thuê tại thành phố Thanh Hoá
    Mình đang thuê nhà ở Mai Xuân Dương. Tình hình là bà chủ nhà nắng sớm mưa chiều đòi chấm dứt hợp đồng. Chẹp chẹp, ai có thông tin gì về nhà cho thuê, chỉ cho mình với.
    Cell: 0915 310 883
    Chân thành cám ơn
  2. 7

    7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Chị Mây mới học hay làm gì ở bên 25A xong phải không nhể
  3. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Giá bao nhiêu? nhà như thế nào? ko nói rõ mần sao biết được
  4. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    có nhà cho thuê ở Hàn mặc Tử đấy. cũng sạch sẽ yên tĩnh lắm. vấn đề là bạn muốn thuê nhà kiểu jì
  5. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Nhận được hồi âm mừng quá mừng. Mình muốn thuê nhà giá từ 500K trở xuống. Khép kín, sạch sẽ, an ninh tốt. VP mình ở Tô Vĩnh Diện nên muốn thuê nhà gần gần khu đó, bán kính 3km là okie.
    Chúc một ngày tốt lành
  6. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bác Thainam11 có nhà để trống đấy, bạn liên hệ với bác ấy thế nào cũng có
  7. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bài học cuộc sống ?" hậu chuyện thuê nhà
    Đây chỉ là 1 sự kiện có thật trong cuộc sống. Nó không đại diện cho người, vùng đất nào. Chỉ là chyện có thật ở thành phố Thanh hóa tháng 1 năm 2008 mà thôi.
    Tôi là người Thanh Hóa, không chỗ ở thành phố nên phải thuê nhà. Ngày tôi thuê nhà, không có hợp đồng, chỉ có 1 giấy biên nhận tiền, xác định chủ nhà đã nhận số tiền đủ để tôi ở trong vòng 3 tháng.
    Sau 2 tháng 8 ngày, bà chủ nhà loáng quáng lại nhà. Ừ thì cũng buôn chuyện, cũng xởi lởi, và bà nói có lẽ bà sẽ lấy lại nhà sau khi hết hợp đồng. Mọi việc okie, tôi tìm nhà mới, dù lòng vẫn hậm hực
    Sau 2 tháng 11 ngày, bà xuất hiện, lần này thì khác, không xởi lởi nữa, bà chanh chua, đanh đá và quát nạt tôi, vì tôi đã trót treo giỏ hoa của bà từ giữa nhà vào xó bếp. vì tôi đã trót hạ cái gí đựng đồ bếp bằng inoc của bà từ trên cao xuống thấp cho vừa tay với hơn, và tôi trót dùng cái đệm của bà mà không xin phép. Tôi đã tự tiện kéo dây internet về nhà từ tang 3 mà không hỏi ý kiến bà. Bà gọi như thế là ?othay đổi thiết kế nhà? bà miệt thị tôi bằng đủ mọi ngôn ngữ khó nghe, bà nhiếc móc tôi, là người thuê nhà ,chỉ như tôi tớ, chỉ có thể được lau nhà mà thôi. Bà dựng chuyện tôi lôi kéo bạn bè về nhà. Bà quên mất rằng tôi đã phải mất 3 ngày để dọn dẹp đống bày nhày của bà để lại, và xếp nó gọn ghẽ lên gác 2, bà quên mất ngày tôi đến nhà bà đã bẩn thỉu như thế nào. Và tôi biết bà đã phịa ra chuyện này chuyện kia bởi tôi sống khép kín và cô độc
    Tôi đã không nhìn thẳng vào khuôn mặt hình tam giác ấy khi bà nhiếc móc. Tôi thấy hậm hực, vì lẽ ra nhà này vẫn là của tôi, ít ra đến 20 ngày sau. Tôi ngồi yên trên ghế, thấy tim đập như trống liên thanh, Lạ lùng, tôi không sợ, chỉ có sự ấm ức như đứa trẻ bị bắt nạt mà thôi. Tôi giận, bởi tôi biết mình đang bị bắt nạt Tôi bảo, tôi không nói chuyên được với bà, để tôi gọi tổ dân phố đến hoặc bạn tôi đến nói chuyện thay tôi. Bà không đồng ý, và dật điện thoại của tôi như hành động của 1 bà chủ vớ cô osin vậy
    Ngồi một lát, tôi thấy tim đập như vỡ ***g ngực, cố cất tiếng, thấy rõ là giọng mình không bình thường. Tôi chạy ra khỏi nhà, để được gọi điện thoại cầu cứu. Như chỉ chờ như vậy, bà thủ cái khóa cửa mang sẵn trong mình khóa của lại, đồng thời dọa tôi sẽ gọi anh em nhà bà lại đuổi tôi ra khỏi nhà, vì tôi không là cais thá gì và tôi sống 1 mình.
    Tôi lang thang và khóc như trẻ con ở ngoài sân khu chung cư mai xuân dương. Tôi không sợ chỉ thây uất ức vì bị đối xử bất công.
    Tìm đến trưởng dân phố. Chú là người tốt. Chú bào chỉ có thể phá khóa cho tôi, khi có người chứng kiến. Một lát sau, có cả 1 cô làm ở công an tỉnh đến theo lời đề nghị của bạn tôi,
    Tôi quyết định trước sự chứng kiến của mọi người là tôi sẽ chuyển đi vào chiều chủ nhật, không them để ý đến 20 ngày còn lại nữa. miễn là bà chủ nhà không làm phiền tôi
    Rồi mấy người làm ở khu phố về. Mấy người quen của bà chủ nhà vẫn ngồi lại nhà tôi cùng cô công an. Họ trách tôi sao làm to chuyện, bà chủ nhà lại lu loa. Và cuối cùng bà muốn tôi chuyển nhà vào ngày mai. Tôi đã đồng ý, và thấy rõ, họ sẽ hăm dọa tôi nếu tôi không đồng ý
    Khi còn lại 1 mình tôi vẫn khóc. Khóc như 1 đứa trẻ con bị bắt nạt. Khóc vì sao mình ngu và nhút nhát thế. Trong tôi, tôi không muốn nhượng bộ, tôi đã muốn đi báo công an, bởi lẽ cái người chủ nhà này, không đáng để tôi nhượng bộ,. Có điều bà đã làm tôi tổn thương, và tôi không muốn lại bị như vậy.
    Tôi thấy mình ngu, vì tôi đã đồng ý chuyển nhà vào ngày mai, dù không biết mình chuyển đi đâu. Mình ngu vì lẽ ra, khi có cuộc họp với mấy vị làm ở dân phố kia, tôi phải có biên bản.
    Tôi thấy mình ngu, vì sao mình không được biết về luật pháp Vn, không được biết có cơ quan an ninh nào, hay doanh nghiệp nào, địa chỉ nào có thể bảo vệ cho mình khi mình quyền lợi, danh dự của mình bị xâm phạm. Tôi thấy hậm hực vì lẽ ra, khi tôi đóng thuế, để nhà nước trả lương cho công an. Công việc của công an, là bảo vệ dân, bảo vệ tôi những lúc như thế này.
    Tôi thấy mình ngu, vì sao mình không làm hợp đồng nhà trước đây.
    Tôi thấy mình ngu vì không đủ cứng rắn để xử lý chuyện này cho ra môn ra khoai, vì rõ bà chủ nhà tôi ghe ghớm theo kiểu bẩn thỉu dai dẳng ghớm ghiếc của loài giun và đỉa. Nó oằn oại với kẻ yếu thế và nó sẽ nem nép tuân theo kẻ thắng thế nó. Tôi thấy kinh tởm và ghê sợ những kẻ được gọi là con người có lối hành xử như vậy.
    Tôi vẫn còn ở cái thành phố này. Và tôi bắt đầu thấy quen với nó, tìm cách thích nghi để ở cùng nó. Thực sự tôi thấy quá sock trước cách hành xử của con người đối với nhau như vậy.
    Tôi không lo lắng về việc ngay mai tôi chuyển đồ ở đâu. Mọi việc sẽ ổn theo cách của nó thôi. Tôi chỉ lo lắng về những rủi ro tôi sẽ gặp trong tương lai.
    Tôi thèm được biết 1 địa chỉ của những tay anh chị ở Thanh Hóa. Một công ty nào đấy theo kiểu đòi nợ thuê hoặc vệ sỹ. Tôi hy vọng ở thành phố này có 1 nơi như vậy, 1 công ty như vậy, để họ có thể bảo vệ tôi trong trường hợp tương tự, dù có phải trả phí cao đến thế nào, tôi cũng sẽ trả. Tôi còn phải ở đây, và đang manh nha ý định ở đây lâu dài. Thực sự tôi cần biết có 1 nơi như vậy để bảo vệ tôi khi tôi lâm và hoàn cảnh tương tự trong tương lai. Có ai biết chỉ cho tôi với.
  8. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời an ủi. Cuộc sống là vậy, luôn có mặt trái và phải. Hãy mạnh mẽ lên nhé. Chúc mọi điều tốt lành.
    Nếu cần xử con mụ đó thì nói với anh
  9. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Xin chia buồn cùng chị... Topic này cứ mở cho đến khi chị tìm được nhà thì thôi
  10. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Mod. Tốt bụng thế thì chịu làm sao nổi
    Mình đã thuê được nhà, là nhờ thainam11. Bạn ấy chỉ cho mình chủ nhà trọ, Mình đến xin thuê 1 tháng, bà không còn phòng nên đã giới thiệu cho mình 1 chỗ ở rất tốt. Chỉ cách nhà cũ có 10m.
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ. Chẹp chẹp. Cuộc sống đôi khi thật khó khăn. Giờ thì mình quên chuyện đó rồi, đã có thể hát cả ngày rồi Vậy Mod cứ đóng topic này lại nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này