Các bác ơi, em và 2 nữ nữa định đi Lào từ mùng 2 Tết. Thời gian đi bao gồm cả trên đường là 8 ngày. Địa điểm dừng chân, thăm thú là Luông pha Băng, Xiêng Khoảng, Viêng Chăn. Dự là ở Luông 2 ngày, hai nơi kia mỗi nơi một ngày (có thể ở thêm 1 ngày chỗ nào hấp dẫn). Chi phí đã bao gồm vé xe Sinh cà phê giới hạn trong vòng 7 triệu mỗi mạng tất tần tật. Đấy, chương trình em mới lên có thế thôi, em đang tìm khách sạn trên Agoda để đặt một ngày ở Luông thôi vì em dự là đến đó xung quanh có nhiều phòng đẹp và hạt dẻ hơn trên Web gồm nhiều loại phí. Các bác nào đã đi Lào xin cho em ít kinh nghiệm, thông tin về ăn ở, đi lại, điểm tham quan, chơi bời, chỗ đổi tiền kip nữa. Bác nào có lịch trình đã đi thành công xin cho em thông tin tham khảo ... Thân gái dặm trường, em cảm ơn các bác nhìu nhìu <3
Bác không biết là cháu đi xe của Sinh cà phê thì đã có khứ hồi chưa vì nếu chỉ có một chiều đến Viêng Chăn thì lượt về từ Xiêng Khoảng sẽ bị vất vả vì xe về Hà Nội sẽ xuất phát từ Luông, 2h sáng mới về đến Xiêng Khoảng. Như vậy để cho thuận tiện thì các cháu phải bắt xe từ đầu bến tại Luông. Xe chạy lúc 7h tối, giá vé 900k tiền Việt, mua thẳng ở lái xe, xe có giường nằm. Ngày 1- Xe Sinh cà phê xuất phát từ Hà Nội (không biết đón các cháu từ đâu, mọi khi có xe đi từ BX Nước Ngầm hoặc 3A nguyễn Gia Thiều). Tiền kíp Lào đổi tại cửa khẩu. Tỷ giá khoảng 2,62 - 2,65 VND ăn 1 kíp Làp gì đó. Ngày 2- 5h sáng đến cửa khẩu Cầu Treo. Xe chạy đến 4h chiều thì tới Viêng Chăn, tìm nhà trọ, sau đó buổi tối ra bờ sông Mê Kông ăn gà nướng, cá nướng. Ngày 3- Sáng hôm sau lang thang đi thăm một số chùa, Pa tu xay, Thạt Luổng. Nhớ trả phòng trước 12h, sau đó khoác ba lô ra chợ Sáng ăn cơm, đi xe buýt số 14 thăm vườn Phật (tiếng Lào là Suôn Xiêng Khoăn), giá vé khoảng 5,6 nghìn kíp gì đó. Lúc về bắt xe tuk tuk ra bến xe phía Bắc đi Luông chuyến 7h30 tối, 5h sáng hôm sau đến Luông. Tiền xe khoảng 100 - 110 nghìn kíp. Ngày 4- Đến Luông, vật vờ đến 9h mới thuê được nhà trọ, nghỉ ngơi chiều leo núi Phu Sỉ xem mặt trời lặn và đi chợ đêm. Ra bờ sông Mê kông ăn lẩu nướng nếu rủng rỉnh tiền hoặc ăn cơm rau 5 nghìn kíp tại chợ. Ngày 5- Sáng hôm sau mua vé tại văn phòng du lịch đi thác Kuang Si. Ngày 6- Ra bến xe đi chuyến 8h sáng về Xiêng Khoảng. 5h chiều đến thị xã Phôn Xa Vẳn, tìm nhà trọ. Bảo lái xe tuk tuk cho về nhà nghỉ Đoọc Khun cách trung tâm 1km vì nhà nghỉ này ở cạnh hàng cơm Bão Rừng của chị vợ anh lái xe, nếu chị ấy có phòng cho thuê trọ thì ở luôn để đến hôm về HN thì nhờ chị ấy báo cho lái xe về qua đón. Ngày 7- Đi thăm Cánh đồng chum (10 nghìn kíp/vé) Ngày 8- 2h sáng đón xe từ Luông về HN hoặc 5h sáng ra bến xe đi xe về Vinh đến ngã ba Diễn Châu bắt xe về HN. Lên xe trả tiền Việt, bác không nhớ bao nhiêu. Tiền trọ tại Lào 60 nghìn kíp/ phòng 2 người có quạt, 70 nghìn kíp phòng có điều hoà. Ăn sáng 10 nghìn kíp nếu là cơm nếp có thịt nướng hoặc 15 nghìn kíp nếu là phở. Ăn chính 25-30 nghìn kíp/người. Chú ý mang ba lô gọn nhẹ, không đi giày cao gót, mang theo dép để đi trong nhà và đồ dùng vệ sinh cá nhân. Nếu không kịp thời gian thì cắt Xiêng Khoảng đi xe từ Luông thẳng về HN luôn. Chúc các cháu có một chuyếnđi vui vẻ.
Thích quá nhưng mà em không đọc được bài của bác nên vì từ 30 Tết đã phải cắm mặt vào việc nhà để bù đắp cho cái tội bỏ đi từ mùng 2 Tết . Cũng may là mọi việc diễn ra khá êm xuôi trừ việc xe từ Viêng Chăn về Hà Nội quá tệ. Xe đi hai tầng đều có cửa kính nhìn ra ngoài và cao đủ để ngồi trên giường, các giường riêng biệt, xe về tầng dưới thấp ko đủ để ngồi và quây vách kín không nhìn ra ngoài => ngày cũng như đêm, chủ xe dành giường trên cho người nhà hết (xe Hà Linh). Không có thông tin của bác nên em bị mất gần 200k kip đi vườn Tượng Phật, check out muộn chờ xe nên bị charge thêm 100k tiền khách sạn. Cũng may là họ du di cho 4 người ở phòng hai giường đơn mà ko thu thêm xèng dù khách sạn và dịch vụ ở Viêng Chăn rắn hơn ở Luông. Xôi Lào nấu gạo ngon nhưng cách nấu thì chỉ có xôi trắng như cơm nếp, thịt nướng ngon còn đâu không có đặc sản gì nổi bật