1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin thuốc đặc trị nhát gái ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi skill_boy, 16/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cass123

    cass123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Năm mới giới thiệu cho bạn Sờ kiu quyển sách, hy vọng sẽ giúp bạn đỡ nhát gái
    "1001 cách tiếp cận và làm quen bạn gái "
    http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=2157
    dù sao vẫn thích có gì để nấy hơn
    à tớ là Sún :)>-
  2. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    thanks vinamilk sún he :-*
    Vừa ra quán đã nhặt đc bí kíp kẹp quần rồi, có lẽ sẽ giúp đc tớ nhiều [r2)]
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    hê hê,e cũng mắc cái bệnh nhát gái kinh niên này,gặp mấy e xinh tươi mà không dám chạy lại xin số:((
  4. Wealthy

    Wealthy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Mình vừa liếc thử sơ qua cái gọi là "bí kíp" đó, thì nhận xét thế này:

    - Nội dung và tiêu đề cuốn sách không liên quan đến nhau.

    - Nội dung là tổng hợp những giáo điều & lý thuyết suông vô giá trị, mà gà nào đọc phải sẽ càng bế tắc và gà thêm.

    Kết luận: rác rưởi vô giá trị.

  5. Wealthy

    Wealthy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Gái ở đâu cũng vậy thôi, cách của mình là thế này:

    Wealthy: Chào em, anh tên là Wealthy (giơ tay ra bắt). Em tên gì?

    Cho anh hỏi cái áo khoác/váy/túi...(thứ gì cũng được, miễn trên người gái) của em mua ở đâu thế?

    Gái: Blah blah blah... Em tên là Cáo

    Wealthy: OK, cám ơn em (móc di động ra giả vờ bấm bấm). Thực ra hỏi váy chỉ là một phần của lý do thôi, căn bản anh thấy em từ xa, xinh đẹp và cá tính nên muốn làm bạn với em. Em là sinh viên trường múa?

    Gái: Không, sao anh hỏi thế?

    Wealthy: Vì em ăn mặc rất tinh tế, và có bờ vai rất đẹp.

    Gái: (sung sướng) Hí hí không, em là....

    Wealthy: OKay, anh không làm mất thời gian của em nữa, cho anh số điện thoại của em. Hôm nào anh em mình đi chơi?


    Gái rất có cảm tình và ấn tượng tốt với trai tự tin. Với lại hãy nghĩ thế này: các bạn chỉ sống có một lần, nên chả việc gì phải ngại chai mặt cả. Với lại bạn có mất quái gì trong việc làm quen & xin số gái đâu? Đây không phải chiến tranh. Bạn không lăn ra chết nếu gái từ chối, phỏng ạ?

    Nên nhớ: Con không khóc thì mẹ không cho bú.

    Các bạn cứ mặc định trong đầu gái như sinh vật ngoài hành tinh. Thực ra gái cũng là người, cũng có đủ loại nhu cầu bản năng, cũng đái khai, ỉa thối, đánh rắm khi ở một mình, và thích thú trước sự bù bựa... Nên không việc gì phải sợ gái cả.

    (Dĩ nhiên từ xin được số đến bế gái lên giường là cả một câu chuyện dài).
  6. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0

    mình hỏi thế này nè. em đi làm chưa?? làm tối hay làm sáng [:D]
  7. cass123

    cass123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    ờ, chắc vậy.Vì cũng chưa đọc, cơ bản là không có nhu cầu đọc :D
  8. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú *** hay sưu tầm sách ghê. hôm nào rảnh anh sẽ đọc. thanks
  9. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    :)) =))
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    [/SIZE]
    e có 1 tình huống như này,bác xử sự như thế nào nha: trên đường ra gara để lấy xe về nhà đi,bác gặp một e nói chung xa trắng mặt xinh,nhưng hơi lạnh lùng chút (có thể là kiêu đi) thì bác xử lý ntn? để làm quen với e đó:)>-

Chia sẻ trang này