1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tí đất pốt ảnh tình nguyện hè 2004 tại Bắc Kạn

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi teu_us, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teu_us

    teu_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Ảnh này chụp lúc 5h sáng, tại nhà chủ, nhìn ra cánh đồng
  2. teu_us

    teu_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Cũng vị trí đấy, nhưng cảnh đẹp hơn
  3. teu_us

    teu_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ở nhà chủ, lúc đang phơi thóc
  4. teu_us

    teu_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    đoạn đường quốc lộ mà tất cả SVTN thuỷ lợi đều phải đi qua. Đây là đoạn đường quen thuộc từ chợ về đến từng thôn xóm. Mình mỗi ngày phải mất khoang 2 tiếng lang thang trên con đường này, (chưa kể đi chơi tối: lên đồi)
  5. teu_us

    teu_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    To Seamonter: cái ảnh em muốn nói là ảnh này hử:
  6. teu_us

    teu_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0

  7. teu_us

    teu_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Cảnh chợ phiên, họp vào ngày 3,6
  8. teu_us

    teu_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Đội SVTN Thuỷ Lợi tại BK gồm >40 người chia làm 6 nhóm:
    Mỗi nhóm 6 - 8 người chia về 11 thôn bản như sau:
    Nhóm 1. Hoạt động tại trung tâm xã Lãng Ngâm
    Nhóm 2. Nà Vài, Nà Tòng
    Nhóm 3. Bản Khét, Pe Khao
    Nhóm 4. Pù Cà
    Nhóm 5. Khuẩy Pốc
    Nhóm 6. Bó Lếch , Phạc Lốm
    Tễu tôi hoạt động ở nhóm 6, ở cùng 1 gia đình người dân tộc Tày, họ rất hiếu khách, tốt bụng và trung thực (mình sẽ pốt ảnh gia đình sau), trên đường về qua nhà bao giờ cũng phải qua 1 con suối (có lẽ đây sẽ là kỷ niệm nhớ đời). Chỉ sau 1 đêm mưa to ở đó thì con suối đang nông (đầu gối) đã cao lên quá đầu (lũ miền núi mà), và cả nhóm đã bị mất liên lạc với tất cả 5 nhóm trên và cả liên lạc với bọn trẻ con trong thôn trong vòng 2 ngày và phải ở nhà ăn mỳ tôm + lương khô...
    Đây là cảnh nước suối sau khi mưa được 1 ngày (cao quá đầu đấy):
    Được teu_us sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 28/08/2004
    Được teu_us sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 28/08/2004
  9. casau_198

    casau_198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Bác teu_us cho em hỏi 1 tý . Có phải em seamonter là đứng bên trái ảnh ko bác .
    Các bác đi tình nguyện thế nào ? Năm ngoái lớp em cũng có2 đồng chí đi tình nguyện BC về cũng kêu khổ ầm ỹ nhưng mà rất vui.Năm nay thì ko có đồng chí nào vì còn phải giả nợ học hành. Chúc các bác năm sau sẽ lại có 1 chuyến đi tình nguyện bổ ích!
    Được casau_198 sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 28/08/2004
  10. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Oái !!!!!!!!!! Em đâu có được vinh dự đấy hả anh ! Bạn ý là đệ nhất tiểu thư TN đấy anh teu_us nhỉ !

Chia sẻ trang này