1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin tìm giúp bộ Kamasutra

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi claymore, 19/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    xin tìm giúp bộ Kamasutra

    mình đã đọc qua Tố Nữ Kinh bây giờ muốn tìm bộ Kamasutra ngưng không biết ở đâu
    bạn nào có xin chỉ giúp mình với
    cám ơn rất nhiều
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chỉ có TA thôi nhưng em chưa có rờ vào.... tại hồi trước tìm ebook IT, tự nhiên vớ phải T_T
  3. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Gửi YM đây tớ gửi cho.
  4. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Kamasutra là cái gì vậy ...gửi tớ một bộ đọc chơi,nghiên cứu với ,thank.
    Shinichimu@yahoo.com.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Có phải kamasucha là film xxx ko ạ???
  6. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu em ạ...sao mà em gà thế.Phim xxx thì làm sao gửi qua YM được,là cái thứ nhất.Cái thứ 2,là bạn Claymore đã nói bạn ấy đọc Tố nữ kinh roài,bây giờ muốn tìm bộ Kamasutra thì không thể là film xxx được,film thì đọc làm sao chỉ xem thôi.Chả hiếu sang Mỹ thế nào bây giờ đọc tiếng Việt ngu ngơ hết cả ,thế có chết tôi không.
  7. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin bố,cứ thích giả ngây. Mà cái này nó cũng có phim đấy nhé. Dạy cái gì mà chẳng có lý thuyết đi đôi với thực hành.
  8. ky_sy_khong_dau

    ky_sy_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ với nhé,đã nghe từ lâu nhưng chưa dc đọc.thanks
    YM: lenindi_xewin@yahoo.com
  9. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi Gà con ơi! Để anh kể cho em nghe nhé.
    Ngày xửa ngày xưa, khi Ấn Độ còn là một khu vực rộng lớn. Sau khi Tất Đạt Đa trốn khỏi giường ngủ ngay trong đêm tân hôn, Nương nương của chàng nhận ra cả mình lẫn vị Hoàng tử đáng kính kia chẳng biết gì về "chuyện ấy" cả. Thế là trong khi Tất Đạt Đa gia sức ngồi thiền mong thành Phật (mà thực ra để trốn tránh "trách nhiệm và nghĩa vụ" làm chồng thôi Gà Con ạ ) thì vị nương nương đó ra sức tìm hiểu "chấm chấm chấm" và đã cho ra đời cuốn sách Kamasutra - Nghệ thuật phòng the. Chuyện kể ra đây ai tin thì tin, không tin thì thử kể câu chuyện khác xem.
    Chuyện này thật hơn nè:​
    Đây vốn là cuốn sách dạy những yếu quyết động phòng dành cho các cô gái (tài thế!) chứ không phải dành cho tụi đàn ông. Nó ra đời cách đây ít nhất ~2000 năm. Đến thế kỷ 16, khi thực dân Anh sang Ấn Độ, họ tìm được cuốn sách này và mang về Châu Âu. Tuy nhiên, triều đình UK lại có vẻ không khoái nó lắm và nó bị giữ lại trong kho cho đến thế kỷ 18 thì được dịch, in và phát hành rộng rãi ở Hà Lan, và nó lan ra toàn Châu Âu. Cũng từ đây, người Châu Âu mới được giáo dục giới tính một cách đầy đủ (nghĩa đen chứ không phải bóng bẩy gì đâu). Họ cũng lần đầu tiên đưa ra khái niệm "Oral ***" - mặc dù điều này những anh bạn cà ri đã ... làm từ khuya.
    Nhắn Gà Con: Trong này có đầy đủ các tư thế của hai người khi "...", đương nhiên có hình minh hoạ. Phải công nhận các Lạt ma giỏi thật.
    Nhắn claymore: Anh không biết chú ở đâu nhưng ở Hà Nội anh mới thấy có 3 cuốn này thôi. Bìa đẹp, in tại Anh và bằng tiếng UK, đương nhiên là hàng độc và toàn của các đại ca đã có vợ nên không cho mượn, chán thế! Còn về Tố Nữ Kinh, không biết chú đọc ở đâu nhỉ ??? Đọc trên mạng mà áp dụng là dễ bị "trên bảo dưới không nghe" lắm đấy. Bọn ấy toàn nói láo. Tốt nhất chú nhờ người nào đi Nippon kiếm cho, của ấy mới là hàng xịn. Mang được cuốn ấy về rồi dịch ra mà học. Cẩn thận, nhiều thuật ngữ lắm, hoả hầu chưa đủ mà đã đòi lĩnh hội coi chừng ba má em phải sinh thằng ku khác đấy.
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    kekeke Thanks z-bonito nhá. Các bác này chắc mới đọc thôi, chứ chưa xem kamasucha đâu nhỉ?? Khi nào tìm xem đi nhá, lúc đó thì đừng kêu Gà con ko hiểu tiếng Việt ạ mặc dù Gà con ko nhận mình thành thạo tiếng việt nhưng ko đến nỗi ngu ngơ đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này