1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn cách giải quyết tình tay ba

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scarletnrett, 10/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tisun26

    tisun26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chả phải gạch đá nữa, mà là bắn đại bác =)), hức cô chị chủ topic chạy rùi :-j
  2. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Các bác mắng em là đúng lắm. Mắng thế nào em cũng chịu. Bởi em thấy những gì các bác nói hoàn toàn đúng. Nhưng, các bác ơi, đó chỉ là lý trí. Còn đây là tình cảm cơ mà. Hay mình phải dùng lý trí để áp chế tình cảm. Chắc đành vậy.
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cái gì nó thuộc về tình cảm thì khó giải thích lắm. Anh chàng kia thu hút bạn ở điểm gì? (hay lại giống Ashley trong Gone with the wind)
  4. kid85dn

    kid85dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Em gái chị LK chăng :))
  5. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Cứ tưởng bạn này bị ném ghê quá nên không dám thèm quay lại! ;))
    Bạn nói "Còn đây là tình cảm cơ mà". Dường như tình cảm lên tiếng thì mọi thứ im re, lý trí chả là cái gì. Tôi đọc xong... bó tay luôn.
    Lý trí hay tình cảm - tất tật những gì ta nghĩ được, ta thấy được cộng với những thứ ta chưa định hình nó là cái gì gộp lại với thành phần thế nào, trở thành công thức gì rồi cũng phải bộc lộ ra thành món hành động của bạn. Chẳng ai hành động mà không dùng lý trí của mình hết. Cho nên, đừng đổ tại cho tình cảm. Bạn cưới chồng là có chồng cho bạn, có con cho bạn, gia đình cho bạn, không phải là cho anh kia.

    Lý trí không áp chế tình cảm nếu tình cảm không đòi tự mình quyết định tất cả. Bạn nghĩ đến anh kia không phải lí do chỉ là tình cảm. Tôi nghĩ, còn vì nhiều thứ khác chưa nói hết ra được.

    Nhiều người nói với bạn rồi đấy. Bạn có được nhiều thứ quá dễ chăng? Mối gia đình nhỏ là một câu chuyện. Có người mãi chẳng tìm được người yêu, có người gặp khó khăn từ gia đình, từ sức khoẻ, từ tuổi tác, có khi là một sự không may chẳng biết là cái gì... bao nhiêu là thứ rào cản. Có đôi khi, vì may mắn nên mọi việc suôn sẻ, vì mọi chuyện êm đềm không phải nghĩ thì người ta tự tạo ra rào cản cho đời mình. Bạn đang tự tạo khó khăn cho cuộc sống của mình.

    Nên rằng chẳng thứ gì tự nhiên dễ dàng mà đến. Mình vẫn đang sống cuộc sống bình thường, tức là mình còn đang may mắn đấy bạn ạ! Bạn đang tâm vứt đi à?

    Bạn đang có một người chồng và một đứa con đáng yêu. Bạn hãy cho bản thân mình một cơ hội giữ hạnh phúc đi, khi bạn gạt bỏ cái giấc mộng tình yêu với người kia. Tôi không nói quay lại quá khứ,, không nếu, không giả sử. Bắt đầu từ hiện tại mà đi. Chẳng bao giờ có cái giấc mơ là cả hai người cùng son trẻ để bắt đầu. Chẳng bao giờ có chuyện anh ta và bạn làm đổ vỡ mọi thứ để xây lại cái gì có vẻ đẹp đẽ hơn mà chỉ trong đôi mắt bạn mới nhìn ra là nó đẹp. Có chăng, bạn làm vỡ gia đình nhỏ của bạn, bạn có lỗi với chồng, con, với bản thân, với bố mẹ, với nhà chồng thôi.

    Tôi tò mò nên hỏi bạn nhé: Ngày trước anh gì có vợ rồi ấy, anh ấy làm thế nào (giỏi thế) mà bạn nói "Tôi cưới chồng tôi là vì...người ấy"?
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái thế là ĐANG HẠNH PHÚC đấy. Vì gái có nó để mà hướng tới, mong ước, đấy là sự thăng hoa của tinh thần rồi còn gì!!!

    Chồng gái thế là không hạnh phúc đâu, vì đầy đủ quá mà. Gái còn phải nghĩ kế bịa lý do rằng mình chưa đầy đủ để được...sướng, còn chồng gái không có cả cái cớ để sung sướng nữa - thật là đáng thương!

    Mà ai cấm gái nuôi con đến nỗi gái phải lên đây gào? Chồng gái cấm? Thằng kia cấm? Gia đình 2 bên cấm? Hay vì gái không muốn nuôi con mà bịa cớ thế?
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sao mà cao cả đến vậy..
    Giải pháp (cá nhân nghĩ): li dị thằng chồng cho xong đi, giao con gái cho nó nuôi luôn, khỏi cần chia gia tài gì cả
    Sang nhà "người ấy" xin vào làm 1 chân, osin chẳng hạn, ko sao, tình yêu là trên hết, chút sỉ diện hèn mọn đó có là gi..
    Vậy là có cơ hội săn sóc "người ấy", sớm hay muộn gì thì "người ấy" cũng nhận ra tình cảm của mình thôi

    Hehe.. vậy là thoát khỏi thằng chồng ngu ngốc tội nghiệp, thoát khỏi của nợ "con gái" mà đến với người mà ta hằng mơ ước
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    %)(U$#*&^#$%(*^(^)(^#*&$^%)(^_^_)(%&$#^#%@
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Góp thêm một phiếu bầu cho việc khằng định bạn chủ top đang sung sướng / hạnh phúc ... (chỉ dựa trên những điều đã được chính chủ top nói)

    Cũng một phần đồng cảm với bạn chuyện tình cảm và lý trí khác nhau. Nhưng dùng lý trí nhiều cũng có thể thay đổi được tc đấy.
    - Đừng gặp/nói chuyện với anh chàng kia nữa
    - đi làm từ thiện sẽ thấy yêu đời hơn, sẽ thấy mình đang may mắn và hạnh phúc... lại thấy yêu chồng biết ơn chồng ngay.
  9. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    đúng là loại rửng mỡ...
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ném đá nhiều quá, không biết những người nói hay vậy 4 năm sau có giống chị chủ topic bây giờ không nhỉ ? Há miệng mắc quai ;))

    @ Chị chủ topic : vấn đề này chẳng ai tư vấn cho chị được. Chị phải tự dùng lý trí mà áp đảo tình cảm đi thôi. Cá nhân thấy chị sống hơi bị mộng mơ, thực tế 1 tý đi chị nhé :D

Chia sẻ trang này