1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn cách giải quyết tình tay ba

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scarletnrett, 10/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    đây mới gọi là "yêu 1 người mà sống bên 1 người" nè ,dạo này các bác đặt title loạn quá,cứ lắp title bài này vào thân bài kia thôi.
  2. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thật là tội cho anh chồng quá! Thật phũ phàng.!
  3. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nghe gống như người nghiện thuốc lá, pháp luật ko cấm nhưng xã hội lên án. Bản thân người hút ý thức được việc làm này hại mình và hại người xung quanh nhưng vẫn ko thể từ bỏ.

    Thực tế, trường hợp này nặng hơn rất nhiều. Nhìn nội dung bài viết thì có thể thấy việc này đã tiếp diễn trong một thời gian dài. Ban đầu vì chồng con mà cũng có thể vì sợ bị thiên hạ chê cười nên dẫu thèm khát, tơ tưởng anh kia mà vẫn cố nhịn, nhưng đến thời điểm post bài lên đây thì mọi giá trị bao gồm cả chồng và đứa con nhỏ đã bị lu mờ đi rất nhiều, chứng tỏ sắp hết nhịn nổi rồi. Giống như cơn nghiện ngày một nặng hơn, ý chí thì sắp cạn, trong khi điếu thuốc cứ treo lơ lửng trước mặt ngày một thơm hơn.


    Có vài phương pháp xử lý, sẽ viết sau để gái tham khảo.
  4. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng bản chất vấn đề của mình đấy. Mình sẽ cố gắng vùi đầu vào công việc để quên. Khi quên được rồi thì hạnh phúc mình đang sở hữu tất sẽ trở lại và đầy đủ. Mình hy vọng thế. Đến khi nào tình cảm kia lại tiếp tục nhen nhóm thì mình lại nhờ mọi người.
    Cảm ơn rất nhiều.
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà mình có hỏi là ĐIỂM GÌ ở người đàn ông kia làm bạn mê hoặc trong ngần ấy năm?
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh và các bạn vẫn tiếp tục thắc mắc cái "tính toán vì...tình yêu" là cái gì mà làm em phải lấy chồng dù không yêu chồng.

    Anh và các bạn vẫn tiếp tục đón đọc các tập tiếp theo của chuyện tình em. =D> =D> =D>
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    "Ku to như phíc" =))

    Nếu ko phải, thì chủ top thuộc tâm lý quá trầm trọng.. Y như gái của e hồi năm trước. Chưa từng nắm tay hay abc gì cả, biết "anh í" có người yêu rồi, thậm chí tỏ tình bị từ chối luôn mà vẫn ngày nhớ đêm mong.. đến khi quen với e xong, đc thời gian abc, sắp xyz thì nhận ra hình như gái nó ko chịu đi bộ hay chạy xe, mà toàn đi trên dây điện ko à, nó thích đi trên đó vì có thể ngắm chim ngắm cò, có thể hái hoa bắt ****.. :-ss
    Bực mình lôi nó xuống đất, đi bộ, chạy xe như bình thường đc khoảng thời gian, gái cảm thấy như lạc lõng khi phải thực tế, rồi gái nó cũng tự leo lên trụ điện mà đi tiếp.. Sợ bị điện giật nên thôi, lượn :|
  8. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Người ấy lãng mạn, hài hước, nhiều tài lẻ, làm tôi mê. Người ấy hiểu tôi và thay đổi được con người tôi theo chiều hướng tích cực, khiến tôi yêu. Người ấy có tiền bạc, tài năng, địa vị làm tôi kính phục. Người ấy có nụ cười ấm khiến tôi muốn ngắm người ấy cười. Người ấy không nói mà làm rất nhiều điều cho tôi làm tôi cảm kích. Và cuối cùng, ở bên người ấy, tôi thấy hạnh phúc và thư thái. Tôi không thèm khát cái gọi là ******** với người ấy. Và người ấy không đẹp trai, không cao lớn. Nếu nhìn bề ngoài thì chẳng có tẹo gì hấp dẫn (nếu nhìn bề ngoài lần đầu tiên). Từ khi gặp, với tôi, người ấy như một thỏi nam châm. Đó có phải là tình yêu? Thực sự, một lần nữa, tôi phải nói rằng, tôi đã khiến chồng tôi đau khổ, và cũng hạnh phúc khi lấy tôi, anh ấy cũng biết tôi không yêu anh ấy nhiều như anh ấy yêu tôi, nhưng sự thực là tôi không yêu anh ấy thì anh ấy lại chưa biết hoặc không muốn biết. Điều đó khiến tôi dằn vặt.
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Còn tài chẵn là kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, chăm sóc vợ chu đáo đàng hoàng thì người ấy có hay không? ;)) Tóm lại là con cá mất là con cá to chứ có gì đâu. Để anh chồng li dị rồi mới sáng mắt ra là kiếm được người như chồng mình mới khó.
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    1. Lượn lờ trong cốc tương đối lâu, nên cái dòng đỏ đỏ đó hình như là lấy trong bí kiếp của cốc nhà ta ra để biện hộ cho hđộng của mình -> tức là muốn nói "người ấy" là cao thủ nên cô ý chết là hiển nhiên. Hết thuốc!
    2. Nếu ko phải như ý (1), vậy người này hoặc là cao thủ thật hoặc thực tế trời sinh "anh ý" như vậy
    2a. Nếu cao thủ thật, họ đã sớm nhận ra là cô ý đổ đứ đừ, chưa kịp vào lập topic là tiễn về Tây Hạ rồi.
    2b. Nếu bản chất của "anh ý" là thế thật, vậy, để thể hiện được với cô ý tất cả như chữ đỏ đỏ đó thì thời gian đâu nữa cho cv và gđ? Nói cách khác "anh ý" đang dành thời gian tán tỉnh cô này -> về Tây Hạ lâu rồi, ko để cho cô ý lên đây lập topic này đâu.
    2c. Hoặc a ta là "hữu xạ tự nhiên hương" nghĩa là tài trí thông minh như vậy mà ko nhận ra "chân tình thực sự" thì rất ư là mâu thuẫn, lại nói là "thay đổi đc con người tôi theo chiều hướng tích cực" - là cách vào đây lập topic chăng?

    3. Coi chừng điện giật đen thui giờ :|

    p/s: Dù là giẫy hàng hay là bắt buộc phải chia tay, con gái đểu khóc, khóc vì thằng ngốc ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Nếu con gái mà yêu thực sự, trời sập xuống nó vẫn yêu

Chia sẻ trang này