1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn cách giải quyết tình tay ba

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scarletnrett, 10/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Anh ấy biết cả đấy. Bạn tự tin là vẻ hờ hững lạnh nhạt và thất thường " ủ dột, sầu não, héo hon và chán nản đến cùng cực" của bạn trong bao nhiêu lâu ấy - chồng bạn không nhận ra sao? Đừng để sự rộng lượng và kiên nhẫn của chông bạn đi tới giới hạn.
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Những gì cô thấy là những gì người ta muốn cô thấy, tất cả các đức tính trên có thể nói gần như hoàn hảo, nhưng thật sự con người éo có từ hoàn hảo trong đó, cái cô cần là phải thấy được bản chất thật của con người anh ta thì may ra cô mới hết bịnh.

    "Tâm sinh ư vật, tử ư vật, cơ tại mục", dịch tạm là "Tình cảm sinh ra là do tác động của vật, mà chết đi cũng là do vật, tất cả đều tại con mắt". Muốn thật sự nhìn thấy bản chất của sự việc hay con người nào đó, thì đừng nhìn bằng mắt, có nghĩ là không xác nhận tất cả sự vật và sự việc sảy ra trước mắt, mà buộc phải dùng suy nghĩ để trả lời những câu hỏi "tại sao việc đó lại phải diễn ra, tại sao nó diễn ra trong thời điểm này, tại sao nó diễn ra với mình mà không phải người khác......." sau khi trả lời những câu hỏi đó thì sẽ biết được phía sau hình ảnh đang hiện ra là cái gì.

    Ban đâu hơi khó làm, nhưng mỗi khi đi đú đởn với "người ấy" về thì tối ngủ với chồng tự đặt câu hỏi cho các sự việc sảy ra buổi sáng, tập dần thì càng ngày càng dễ biết được họ muốn gì ở mình

    P/S: Nói những điều này với cô chủ vì tớ đang nghi ngờ thằng "người ấy" của cô đang chăn rau.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn không thể refresh được, bởi gì làm gì có tình yêu để mà refresh?
    Bạn bảo sẽ dùng lý trí, bảo sẽ trở lại với cái gia đình vui vẻ, hạnh phúc...?( đọc qua qua, nên không nhớ chuẩn), nhưng thực sự là bạn chưa bao giờ có ý định thay đổi.
    Nếu bạn chưa lấy chồng thì thôi, bạn có thể là cái gì của anh kia cũng được, ở trong bóng tối bao nhiêu năm cũng được, kể cả cho đến khi bạn die cũng chả sao. Nhưng bạn lại đi lấy chồng. Kéo theo cả chồng và con vào những việc bạn đang làm...
    Không biết bạn đối xử với chồng bạn, con bạn thế nào nhỉ? Nhưng cũng hy vọng là cảm giác tình yêu thì không có, nhưng những gì bạn thể hiện thì vẫn có một chút ít gì đó.
    Bây giờ, thế này...
    Tình cảm vốn là những điều không thể bắt ép được. bạn yêu anh kia, và mình biết rằng kể cả bạn có gặp hay không, điều đó vẫn tồn tại. Trong hoàn cảnh bây giờ, bạn vẫn có thể gặp anh ấy, nếu điều đó thấy bạn vui. Hãy coi rằng, anh ấy là một niềm vui trong rất nhiều niềm vui trong cuộc đời bạn.
    Nhưng, nên lý trí hơn. Để khi trở về nhà, bạn yêu thương con bạn, đối xử tốt với gia đình bạn. Bỏi họ luôn yêu thương bạn. Dù cảm thấy thế nào, cũng hãy cố gắng bỏ mọi nỗi buồn, trong giọng nói, nét mặt...để gia đình bạn được vui vẻ.
    Vì, ngày xưa người ta vẫn sống được với nhau mà không có tình yêu. Vì rằng bạn cũng không bao giờ có được và có thể ở bên người đàn ông kia. Và cũng vì bạn cũng chưa thể xác định được rằng, trong hoàn cảnh như vậy, bạn nên làm như thế nào. Vậy thì nên chịu khó, chia tâm hồn thành 2 nửa vậy.
    Cuộc đời vốn không có gì trọn vẹn.
    Vậy thì hãy làm những gì có thể, cho gia đình bạn, cho đến khi bạn thật sự có một quyết định dứt khoát.
    Hãy tin rằng, mình hiểu những gì bạn đang cảm thấy.
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nếu thằng ấy hội tụ được đầy đủ những phẩm chất như em gái mô tả thì anh lấy làm tiếc tại sao dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vừa rồi sao không mang nó ra trưng bày cho quan khách mãn nhãn phát nhẩy?
    Loại như " anh í" xứng đáng có tên trong Sách đỏ, mà như vậy thì nó đã éo phải bám vào gái có chồng như em, hay em cũng lại là một ca đặc biệt nốt?^:)^
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, khi yêu đúng là phụ nữ bị mù quáng. Bạn chủ topic cố gắng tìm những điểm xấu của anh ta xem sao? (ko biết có tìm được không?)
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em gái sến thật ra là thừa biết thằng đàn ông "hoàn hảo" kia không đoái hoài gì đến em nên em hoàn toàn chấp nhận vui vẻ sống với cái thứ tình yêu kiểu Platon không hề có tí ý đồ mộng tưởng đến ******** của em chứ gì. Vấn đề còn lại là em gái thấy bức bối vì chưa nói thẳng được vào mặt thằng chồng đần rằng không phải "em yêu nó ít hơn nó yêu em" mà là "em không thể yêu một thằng đần và thô lỗ như nó vì em đang yêu người đàn ông hoàn hảo" thôi.

    Em hèn nên không dám nói chứ gì, nhất là lại sợ nó cúp tiền nuôi em chứ gì. Em ạ, đã yêu thằng đàn ông hoàn hảo thì em phải có can đảm nói với thằng đần rằng em chưa bao giờ và không bao giờ yêu thằng đần chứ, dù nó đủ đần để lấy và cung phụng em đi nữa. Can đảm lên đi em, anh...ủng hộ tinh thần em, em đừng sợ gì cả, cái tình yêu cao cả em dành cho thằng đàn ông hoàn hảo chẳng lẽ không phải là lý do cao cả nhất để em đi nói với thằng chồng đần rằng em "không hề yêu nó" à? Tình yêu đơn phương cao cả thế mà!

    Can đảm lên em, nói thẳng với thằng đần đi em, rồi li dị, em nuôi con một mình, suốt ngày tơ tưởng đến thằng đàn ông hoàn hảo kia! Thế là em hạnh phúc vẹn tròn.

    Can đảm lên em ơi.

    Các bạn khác vào giúp anh cổ vũ lòng can đảm cho bạn gái sến với nhé, anh cảm ơn trước.
  7. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Gái đã lựa chọn cách giải quyết của riêng mình nên anh cũng thôi ko viết tiếp nữa. Chỉ nhắn một câu là nếu ko vững vàng triệt tiêu tình cảm dần, mà chỉ tạm thời kìm nén tích tụ trong người thì sẽ có lúc nó bộc phát ra và lúc đấy ko gì cứu nổi.
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @Bác Công:
    - E ko nghĩ là chăn rau đâu, thể loại rau này ai mà chăn, sến vãi chưởng, chăn chán òm. Chăn đc tháng chạy mất dép
    - E nghĩ đa phần là chủ top bị ném đá ghê quá nên rối, ko còn tin mình là "như thế" lấy lý do gì đó biện hộ cho hđộng của mình

    @chủ top:
    - Dù "người ấy" là thể loại gì đi nữa, có cách này mình mới nghĩ ra:
    1. thổ lộ tình cảm của mình cho "người ấy" biết
    2. bảo với "người ấy": mình lấy nhau nhé a, mình sẽ có con nhé, mình sẽ hp, e sẽ bỏ tất cả vì ty của mình
    3. hãy (giả bộ) làm những điều mình vừa nói như thật xem "người ấy" thế nào. Biết đâu, anh ý cũng yêu mình như thế thì sao @-) nếu thật thế thì: chúc chủ top chìm đắm trong hp, chìm mãi dưới đáy sông nhé :D
  9. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn nhé. Những gì tất cả các bạn nói đều đúng về tình trạng của tôi hiện tại. Vô cùng cảm động vì đã nhận được những lời khuyên. Chân thành cảm ơn mọi người.:)
  10. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi scarletnrett
    Cái bạn cần ở đây là làm sao chế ngự được CẢM XÚC khi nghĩ tới người đó,sau khi chế ngự được bạn sẽ thấy cái CẢM XÚC đó thật bình thường,
    - Mình chỉ bạn 1 cách, bạn thử xem
    Muốn chế ngự 1 CẢM XÚC, phải có 1 CẢM XÚC khác đủ mạnh lấn át nó , cái bạn cần là tạo cho mình cái CẢM XÚC khác đủ mạnh.
    - Vd: Khi đút cơm cho đứa con ăn, hãy nhìn thật sâu và chậm rãi vào đôi mắt đáng yêu của đứa con và CẢM NHẬN từng cử chỉ âu yếm hồn nhiên của đứa bé, đồng thời hãy nở 1 nụ cười thật chậm và thật tươi. Tự nhiên lúc đó bạn sẽ cảm thấy có 1 CẢM GIÁC đó là LÒNG THƯƠNG YÊU đối với con vô bờ bến. CẢM XÚC này sẽ lấn át cái HAM MUỐN kia của bạn.
    Và mỗi khi bị cảm giác kia chi phối, bạn hãy nghĩ tới ví dụ mình nói, từ từ bạn sẽ làm chủ được CẢM XÚC của mình

    Hãy cố gắng hình dung những điều mình nói, từ từ bạn sẽ cảm nhận được, có thể lần 1, lần 2 bạn chưa làm được, nhưng nếu bạn kiên trì thì việc điều khiển cảm xúc của bạn là trong tầm tay.

    Goodluck to u
    !!^^!!

Chia sẻ trang này