1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn cách giải quyết tình tay ba

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scarletnrett, 10/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Không chỉ dại gái mà còn dại nhiều thứ khác nữa :-(
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Nói linh tinh cái gì đấy? spam à?
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    k spam, "anh ay" chi dang che 1 ban.
    Song lần này lại không cùng quan điểm với CLN nữa rồi. Chuyện dùng hành động, hơi thở... điều khiển cảm xúc là có thật, thậm chí còn được đưa vào dạy học ở một số chương trình. VD khi tham gia chương trình đào tạo giáo viên sau đại học (ở một nước châu Âu) người ta còn dạy nhé. Trừ phi chê bạn dại gái ở vấn đề khác thì bỏ qua lời của mình.
  4. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Mọi lời khuyên với chị đều là vô nghĩa. Vốn dĩ chị biết là sai, nhưng con tim đâu phải dễ nghe lời. Và khi lên đây, chị chỉ muốn là một nơi giãi bày, vì chị là người hiểu rõ nhất tình trạng của mình bây giờ.

    Trước khi làm gì, hãy nghĩ đến đứa con trước. Mỗi bước đi, dù nhỏ của ngừoi lớn, có thể ảnh hưởng đến trẻ nhỏ rất nhiều, thậm chí là ám ảnh cho cả cuộc đời.

    Chúc chị sớm qua cơn say nắng này.
  5. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mình cũng đã bình tĩnh lại, đã nghĩ ngợi nhiều. 4 năm rồi. Bây giờ, càng ngày tình cảm của mình dành cho người ấy càng sâu đậm. Và nói thật, mình không còn cảm giác gì với chồng mình nữa, có chăng chỉ là sự biết ơn vì tình cảm anh dành cho mình quá lớn. Mình cũng đã ngồi suy nghĩ lại việc mình bị ảnh hưởng từ tiểu thuyết. Nhưng không phải. Mình là người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ và chịu nhiều tổn thương trong cuộc sống gia đình (trước khi lấy chồng). Vì vậy, mình những tưởng là lấy chồng mình, một người yêu mình vô điều kiện thì sẽ được bù đắp. Nhưng không phải. Con tim có lý lẽ của riêng nó. Và giờ đây có lẽ là thời điểm quá sức chịu đựng của mình.
    Mình có thể tự túc về mặt tài chính nên có thể độc lập khi không có chồng bên cạnh. Vì thế mình dự định sẽ ly thân một thời gian, nếu tình cảm cải thiện thì sẽ lại quay về sống chung (trường hợp chồng mình chưa có ai khác), còn nếu không nhớ nhung, khắc khoải, đau khổ khi xa nhau thì mình sẽ nói chuyện để 2 vc giải thoát cho nhau.
    Mình sẽ không đề cập đến người ấy bởi vì mấu chốt của vấn đê cũng chẳng phải vì người ấy, mà mình chợt nhận ra là mình đang sống một cuộc sống vc không có tình yêu từ hai phía.
    Mong mọi người một lời khuyên.
  6. sunyang

    sunyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    2
    Trong một khoảng thời gian nhất định thì t/y chỉ dành cho 1 người.
    Bạn yêu anh kia thì sẽ thấy toàn nét đáng yêu của người ta, nên bạn sẽ chỉ thấy nét ko đáng yêu của chồng mặc dù có thể chồng bạn có nhiều nét đáng yêu hơn (cái này chắc bạn biết, chỉ nhắc lại cho bạn nhớ). Bạn sẽ chỉ thấy ở chồng bạn nhiều nét xấu dù chỉ là 1 dáng đứng, 1 bước đi....hoặc 1 cử chỉ nhỏ nhặt nào đó và bạn sẽ đem so sánh với người kia, và như vậy, bạn đã vô tình làm xấu hình ảnh chồng trong mắt mình.
    Giả sử bây giờ bạn được làm vợ người kia có thể lúc đó bạn sẽ thấy anh ta ko đáng yêu như vậy đâu.
    Bạn hãy cân nhắc kỹ. Mỗi một quyết định có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời!
    Chảng biết nói gì nữa. Chúc bạn vượt qua thời kỳ khó khăn!
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Chị giải quyết thế là đúng đấy, cái u nhọt nhỏ mà không dũng cảm cắt đến lúc ung thư thì thảm hơn nhiều.
    Không dám bắn vào hiện tại bằng viên súng lục, tương lai sẽ bắn mình bằng viên đại bác
    Mà bác nào bên Hạnh Phúc Gia Đình vào khuyên cho có đầu cuối, trên hợp ý trời, dưới hợp ý đất hộ anh chị em cái
  8. sunyang

    sunyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    2
    1. Bạn đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống sau "giải thoát cho nhau" chưa?
    - TH1: Bạn sẽ là single mom: Những khó khăn vất vả bạn sẽ phải tự giải quyết? con bạn sẽ ntn?
    - TH2: Bạn sẽ lấy 1 người khác mà bạn yêu (ko phải anh ta): Có chắc tìm được không? con bạn sẽ ntn?
    - TH3: Anh ta sẽ ly dị vợ và lấy bạn: tình cảm mà mối quan tâm phải chia sẻ cho con anh, con tôi, con chúng ta, bên nội, bên ngoại của mấy đứa con....? như vậy chắc chắn 1 điều là bạn và con của bạn sẽ kô có đc sự quan tâm và tình cảm trọn vẹn từ anh ta ==> T.y của anh ta dành cho bạn là kô trọn vẹn, chính xác hơn là què quặt ====> T.y què quặt còn tệ hơn là 1 chữ Nghĩa rất nhiều lần.
    Cuộc sống vc ko chỉ có chữ Tình mà còn chữ Nghĩa.
    2. bởi vì mấu chốt của vấn đê cũng chẳng phải vì người ấy
    Không phải là người ấy thì là gì? là lòng tham, ích kỷ..etc.. của bạn?
    3. Bạn có chắc bạn được quyền nuôi con không?
    Để mất gia đình là một người thất bại hoàn toàn!!!
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ối, suy nghĩ nhiều đâm ra nghĩ quẩn à? Hôm trước vừa bảo là chồng rất yêu thương quan tâm mẹ con mình, hôm nay lại "đang sống một cuộc sống vc không có tình yêu từ hai phía". Cứ tung toàn thông tin trái ngược thế này thì có tư vấn vào mắt.
  10. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Anh chồng bạn có ở trong tình trạng ngoài vợ ngoài chồng như bạn không nhỉ! Không biết là anh ấy có nhu cầu phải ly thân một thời gian như bạn không. Dường như việc đó chỉ là giải pháp cho tinh thần bản thân bạn thôi. Bây giờ bạn có thể đặt ra nhiều phương án này phương án khác để an tâm là thế nào mình cũng có cách. Bạn quên mất rằng bạn đang thử lửa mối quan hệ vợ chồng bạn mà đã là mối quan hệ thì việc đưa đẩy nó đến đâu là do tất cả các phía. Mình bạn đâu có quyền nghĩ hộ làm hộ cho chồng. Lưu ý mấy chữ bạn viết trong ngoặc đơn ấy. Giật cả mình vì ban đầu bạn nói anh chồng hết lòng với bạn lắm, không biết là bạn nhìn nhầm hay là bạn nghĩ anh ấy cũng như bản thân mình.
    "chợt nhận ra" - Bạn nghĩ nhanh và nghĩ ra nhiều thứ quá! Một lời khuyên cho bạn là không đủ.

Chia sẻ trang này