1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn cho 1 quyết định trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoc_hp, 19/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Xin tư vấn cho 1 quyết định trong tình yêu

    Mới hôm qua còn là người yêu, mới hôm qua còn tay trong tay trên nhũng con đường, những công viên đầy màu sắc tình yêu, còn ôm nhau, con trao cho nhau nhũng nụ hôn dài bất tận, vậy mà hôm nay người ta quyết định 2 đứa là bạn bình thường của nhau. Cảm giác thật chênh vênh. Liệu có là bạn bình thường đc ko?
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cái này tuỳ thuộc vào lý do vì sao 2 người chia tay. Hồi xưa mình cũng nghĩ rằng ko yêu được thì có thể thành bạn nhưng giờ quan niệm mình đã thay đổi,khó fết đó
  3. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đang nghĩ jì nữa nhưng tự nhiên bây giờ muốn gạp người ta để hét lên răng điều đó với mình sao mà khó khăn thế, mình ko tin rằng mình sẽ làm đc.
  4. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nhoc_hp à!Người ta nói "2 đứa là bạn bình thường của nhau" để thay vì câu "đường ai người đó đi" đấy.Tất nhiên là có thể trở thành bạn bình thường nhưng sẽ rất khó khăn nhất là trong lúc này .Có cảm thấy "chênh vênh" hay gì nữa thì cũng chỉ là cảm giác thôi mà,cố gắng vượt qua nhé!
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Sao thay đổi chóng mặt vậy? Chắc phải có lý do gì chứ, hoặc là hiểu lầm, nếu ko thì chẳng thể nhanh thế đâu.
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Bạn bình thường hay không là do cả 2 muh. Nhiều khi bạn có muốn mà đối tác kia không muốn cũng chẳng được. . CHúc bạn lấy được thăng bằng trong cuộc sống. NÓ là 1 yếu tố quyết định bạn sẽ thành công trong cuộc sống hay không đó. . Mong bạn vững bước
  7. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Oài không bình thường chút nào đâu cô bé à, mà nếu đúng như thế, hãy tin anh đi, đó không phải là tình yêu đâu, hãy nghĩ đến ngày mai tương sáng hơn
    Regards,
    man_bat_tu
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Uh, cực kỳ khó đấy chứ, không được đâu. Trường hợp phổ biến nhất là tránh mặt bằng mọi cách có thể.
  9. ashleethai

    ashleethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Sao giống mình cách đây 2 năm ghê, nhưng mức độ chưa đến như vậy, (hihi, cũng may), nhưng lúc đấy mình cũng bị shock ghê lắm. Cái cảm giác khi mà mình cảm thấy đã tìm được 1 nửa của mình, người mà từ bé đến giờ mình luôn nghĩ đến, mặc dù ko biết có người như vậy không, tự nhiên xuất hiện trước mặt mình! Và mình đã làm rất nhiều thứ, để có được sự chú ý của ng ta (người ta thường gọi là cưa ấy). và khi nó thành công, mình cảm thấy thật sự hạnh phúc.
    Nhưng hạnh phúc đó quá ngắn ngủi, tự nhiên 1 hôm ng ta nói với mình là chỉ nên là bạn, và lý do là ko xứng đáng với mình. Mình đã suy sụp lắm, khóc thiệt nhiều, rùi sau những lúc khóc ròng như vậy, quyết định của mình vẫn là không thể để mất người ta. Có lẽ thấy mình quyết tâm quá, nên ng ta đã viết cho mình 1 là thư, nói là lý do mà ng ta muốn kết thúc, vì ko thể quên đc ng iu cũ. Trống rỗng, ko một giọt nước mắt, thật là vô cảm, mình đem những thứ ng đó tặng mình, đập hết, xé hết, và rồi lao vào công việc để quên.
    Bài học mà mình rút ra sau chuyện này là mình đã quá hiếu thắng, vì mình luôn nghĩ rằng mọi thứ mình muốn, mình đều đạt được. Nhưng có những thứ ngoài tầm tay, nên quý trọng những cái mình đang có!
    Còn có là bạn được không ah? Ngay sau đấy thì rất khó, nhưng thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau, có lẽ sẽ trở thành những ng bạn tốt đấy! Như mình bây giờ, ko còn cảm thấy j nữa khi nghĩ đến chuyện trước đây, có lẽ nó là 1 kỷ niệm vui thì đúng hơn, vì lúc đó mình đã sống thực sự hết mình, dám nghĩ dám làm. Dẫu thời gian có quay trở lại, mình vẫn làm vậy thôi. Đã lâu lắm rồi mình ko liên lạc j với ng đó, nhưng mình vẫn luôn tôn trọng và quý mến ng đó, mong rằng ng đó luôn hạnh phúc!
  10. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Người ta bằng tuổi mình. Người ta trẻ con hơn mình và người ta còn lâu mới ra trường. Mình thấy cô đơn mặc dù mình đang cố gắng vuợt qua

Chia sẻ trang này