1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn cho 1 quyết định trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoc_hp, 19/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ngay bây giờ thì chắc khó lắm,cứ làm việc ,cố gắng sống bình thường đi,rồi thời gian sẽ giúp ta rất nhiều .Muốn làm được ban bình thường của nhau thì cần một tình yêu đủ lớn cơ,và cả một khoảng thời gian nhất định đủ để bình tâm cái đã.Trước đây mình cũng vậy,hơn 2 năm sau khi chia tay mới trở thành đươc người anh tốt của người ấy.Kể cũng nhanh thật,mới đó mà đã 5 năm rồi...........
  2. dsdsds

    dsdsds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    thời gian đầu thì khó quên lắm, mình hiểu bạn mà, mình cũng thế đấy khoảng thời gian đó mình đau kho lắm chứ, nhiều khi thấy hối hận vì chia tay, nhiều khi tưởng chừng mình ko thể vượt qua nổi nữa ý chứ, nhưng chẳng có cách nào khác la để thòi gian làm phai nhạt hình ảnh ng ta thôi bạn ah. cố lên bạn nhé, chỉ 1 thời gian nữa thôi bạn se quên ng ta mà...
  3. cunconcuame261

    cunconcuame261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì bạn cứ làm fiền người ta đi, người ta sẽ tự động thể hiện những hành động làm bạn cảm thấy tổn thương đến lúc đó bạn sẽ thấy tự thương chính mình mà quyết tâm sống tốt hơn thôi. Còn nếu bạn mà vẫn như con thiêu thân lao vào thì có lẽ sẽ chẳng có cách nào giúp được bạn.
  4. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ôi đúng quá! Chẳng có điều gì có thể khác hơn thế! "Người trong cuộc" có khác!
  5. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mình đang cố gắng, và mình nghĩ chẳng có jì là kô làm đc cả. Động viên mình nhé các bác.
  6. darkhorse

    darkhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào, cố lên, ko cố được anh sẽ giúp cho. Đổi hướng một cái là xong!
  7. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tối qua gặp người ấy trên mạng, mình nói với người ấy rằng mình và người ấy không nên gặp nhau nữa nhất là trong time này, người ấy cứ hỏi tại sao làm mình lúng túng nhưng mình vẫn quyết định thế. người ấy ngạc nhiên khi thấy mình thay đổi đến không ngờ và ngay cả bản thân mình cũng thấy ngạc nhiên về bản thân mình nữa.

Chia sẻ trang này