1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XIn tư vấn chuyện tình cảm, update tình hình page 4

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loslotus153, 01/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Dạ em là gà chinh hiệu đang loay hoay tán mãi 1 em, em mượn nick thằng bạn lên đây xin tư vấn mong các bác giúp đỡ ạ
    Em có quen 1 em qua đồng nghiệp, mới gặp em đã có cảm tình với em í và quyết định tấn công. Nhưng có điều cả 2 ng đều bận nên hẹn hò rất hay tạch. Về tính cách em này thì lúc đầu em gặp em thấy em í khá hiền và ít nói, nhưng càng tiếp xúc lâu thì thấy em í khá tinh ý, tế nhị, thông minh, và độc lập. Ví dụ như bọn em date đc 2 tháng rồi mà em í toàn tự đi đến chỗ hẹn bằng xe em í, vì em í bảo là k0 quen để ng khác đưa đón bao giờ, và k0 quen chờ đợi nên k0 để ai đón. Những hôm em í k0 có xe, em bảo em đang ở chỗ nào a qua đón thi e í cũng tự đi taxi đến, nhưng gần đây tình hình khả quan hơn 1 chút là em í đã để e đến nhà đón. Em cũng vào nhà em í 2,3 lần rồi, không khí gia đình rất ấm úng, mọi ng cũng tình cảm.
    Sau khi hẹn hò khoảng đc chục buổi thì em đã lân la cầm tay và bị đẩy ra ạ. Sau đó em định sẽ giảm tiến độ 1 thời gian nghe ngóng tình tình. Buổi hẹn sau đó, bọn em đi xem phim, lúc về trời cũng hơi lạnh 1 tẹo, em bảo em í có muốn đi ăn gì cho ấm bụng k0, em í bảo a đưa e về đi cho kịp giờ ( vì nhà em có hẹn ăn tối với ng quen, 7h phải có mặt). EM bảo với em í là k0 sao, a đến muộn cũng đc, thế là em í tự nhiên hỏi e: có phải cái gia đình chị tiếp viên hàng không mời nhà a đi ăn tối k0 (em đang đc giới thiệu 1 cô tiếp viên hàng không, e ghét lắm ạ). Lúc đấy e bất ngờ lắm ạ, vì em í k0 bao giờ hỏi ch riêng của em, trừ khi là em tự kể, thế là em cũng bào : “ừ”. Lúc đến cửa nhà em í, em í bảo: “Em định mời anh vào nhà nhưng muộn rồi, a đi cẩn thận đấy”. Sau đó em chuẩn bị quay xe thì bất ngờ em í kéo em lại và hôn chụt 1 cái vào má em, rồi mới vào nhà. Nói chung là em sướng lắm ạ, cảm giác như lên mây. Sau đấy em đi đến nơi, lúc vào nhà hàng, đth e báo tin nhắn nhưng lúc đấy em nhìn thấy bố mẹ em với khách khứa ngồi đấy rồi nên em k0 mở ra đọc, thế là đi đến bàn thì con em em kéo em ngay lại bảo: “mặt anh có son kìa”, rồi nó lôi em vào restroom lau cho em. Em cũng k0 biết là bố mẹ em với khách khứa nhìn thấy chưa, nhưng em xấu hổ lắm ạ, nói chung cũng bực mình. Lúc tối về em mở điện thoại ra thấy tin nhắn của em í, cái tin nhắn e k0 mở ra đọc lúc vào nhà hàng í ạ : “Anh nhớ lau mặt trc khi vào ăn tối nhé”. Thực sự là e rất tức, k0 phải vì cái vụ dấu vết kia mà vì mãi đến 7h mới nhắn tin ấy ạ, lúc đấy em có đọc kịp thì cũng k0 kịp hành động nữa rồi. Em xin mọi ng đánh giá giúp em tình huống và tính cách của em í, và vạch ra vài hướng hành động cho em sau vụ này, vẫn với mục tiêu cưa đổ ng đẹp, thank cả nhà!
  2. chiquan91

    chiquan91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ông hâm ak, đổ rồi còn j, đoán là lần đầu nắm tay e nó bất ngờ nên đẩy ra thôi (nắm nhẹ quá, k biết lựa thời cơ nắm phát nữa...)
    từ sau đi chơi cứ nc thoải mái, lúc nào thích thì nắm tay, nhớ nắm chặt nhưng đừng chặt quá ^^, lúc nào đến chỗ vắng người+ không quá sáng thì ôm nhẹ rồi thì hôn thôi...
    p/s: chả hiểu ông tức cái j :)) được gái nó hôn để lại vết son sướng bỏ...ra
    nhận xét về gái: khá đáng iu+cá tính+mấy cái ông viết trên kia :D
    ---------------ông: chả gà j, k thì đang chém ^:)^
  3. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chắc chủ top phải đè ra phang mới gọi là đổ :))
    nắm chắc chuyên môn ghê . các chú gà nhìn đó mà học tập nhé
    khi nào phang phập được thì lập thêm topic mới cho anh em học hỏi
    cuối cùng mình hỏi thật: chuyện này là thật hay bác chém đấy [-X
  4. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ bình tĩnh ạ, em thực là gà lắm, em mới có 1 mối tình vắt vai trong đời mà sắp chạm đầu 3 rồi, em í còn là gái đầu tiên em đi xem fim cùng, căn bản em ghét đi xem fim lắm nhưng vì e í thích nên em cắm cổ đi, lúc chiếu đến đoạn 2 nhân vật cởi đồ of nhau em còn bị xấu hổ gãi đầu gãi tai í, chắc em í buồn cười em lắm. Em thì còn bị nóng tính nữa, hôm ở nhà hàng em cứ nghĩ nếu mà khách khứa nhìn thấy thì em với cả các cụ chỉ còn nc độn thổ, nên em tức gái là tức ở chỗ í, chứ thực ra em thích gái lắm rồi, hôm đc kiss e định vứt luôn xe chạy theo ôm em í, nhưng em í chui vào nhà nhanh quá :-w. Nhưng các bác mà là em các bác mới hiểu là em hoang mang lắm, vì em í rất thất thường, lúc thì rất quan tâm nhiệt tình, lúc thì lạnh lùng xa cách, nhiều lần cứ biến mất k0 1 lí do rồi lại xuất hiện trở lại như k0 có ch j @-). Mong các bác ném đá ít thôi mà chỉ thêm cho e vài đg cơ bản.
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Đó là một cô gái mạnh mẽ, bạn gà thế, sau này nếu cô ấy nhận lời, thì bạn cũng dễ bị dắt mũi, Khổ thân. Mình nghĩ là tín hiệu rất tốt đấy, tiến tiếp thôi.
  6. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, em í rất độc lập, k0 có kiểu dựa dẫm vào đàn ông, nũng nịu đòi hỏi khó chịu như các cô mình từng date, nói chung mình thích:-bd, cao thủ chỉ cho mình mấy phát dứt điểm đi để mình thoát kiếp gà[r2)]
  7. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    bước khởi đầu rất hay, một cô gái cũng cá tính đấy, không phải là thất thường đâu, fụ nữ ai cũng thế, nó như con gà trống đuổi con gà mái, lúc mình đuổi thì chạy thật nhanh, nhưng luôn tự hỏi chạy vậy có nhanh quá không, cái quan trọng là bạn, fải từng bước nâng cao mối quan hệ, cô gái đó đã cho bạn những tín hiệu quá rõ ràng, hãy nhanh lên kẻo lại mất cơ hội, dành nhiều khoảng thời gian riêng tư để gần gũi, tiến tới hôn lần đầu, gần gũi nhưng đừng soắn suýt quá đà, cái này là ranh giới của thành công đó, đến khi đã chính thức y rùi còn rất nhiều thứ để học nữa!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bước khởi đầu rất hay, một cô gái cũng cá tính đấy, không phải là thất thường đâu, fụ nữ ai cũng thế, nó như con gà trống đuổi con gà mái, lúc mình đuổi thì chạy thật nhanh, nhưng luôn tự hỏi chạy vậy có nhanh quá không, cái quan trọng là bạn, fải từng bước nâng cao mối quan hệ, cô gái đó đã cho bạn những tín hiệu quá rõ ràng, hãy nhanh lên kẻo lại mất cơ hội, dành nhiều khoảng thời gian riêng tư để gần gũi, tiến tới hôn lần đầu, gần gũi nhưng đừng soắn suýt quá đà, cái này là ranh giới của thành công đó, đến khi đã chính thức y rùi còn rất nhiều thứ để học nữa!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bước khởi đầu rất hay, một cô gái cũng cá tính đấy, không phải là thất thường đâu, fụ nữ ai cũng thế, nó như con gà trống đuổi con gà mái, lúc mình đuổi thì chạy thật nhanh, nhưng luôn tự hỏi chạy vậy có nhanh quá không, cái quan trọng là bạn, fải từng bước nâng cao mối quan hệ, cô gái đó đã cho bạn những tín hiệu quá rõ ràng, hãy nhanh lên kẻo lại mất cơ hội, dành nhiều khoảng thời gian riêng tư để gần gũi, tiến tới hôn lần đầu, gần gũi nhưng đừng soắn suýt quá đà, cái này là ranh giới của thành công đó, đến khi đã chính thức y rùi còn rất nhiều thứ để học nữa!
  8. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi loslotus153

    Bước đầu như vậy là khá suôn sẻ rồi , được em nó phết cho 1 vệt son (chưa chắc là hôn đâu, hehe) trên má mà đã sắp rụng cả lông tơ thế kia, kể cũng sướng nhỉ ,hêh.
    Theo mình, trong một mối quan hệ ,cái quan trọng thứ nhất là bạn biết bạn cần gì ở mối quan hệ với em nó, đưa ra một số tiêu chuẩn cho bạn, xem em nó có được những tiêu chuẩn đó không , khi đi chơi với em nó cứ theo tiêu chí như thế là được và thứ hai : em nó là người như thế nào , em nó cần gì trong mqh, em nó có thể mang lại những gì cho bạn trong mqh. Lúc đó bạn sẽ có một cái nhìn tổng thể về mục tiêu của bạn thân và biết được tổng quan về em nó. Như thế việc cưa đổ em nó cũng dễ dàng hơn

    vd: " em í tự nhiên hỏi e: có phải cái gia đình chị tiếp viên hàng không mời nhà a đi ăn tối k0"
    "em chuẩn bị quay xe thì bất ngờ em í kéo em lại và hôn chụt 1 cái vào má em "

    Bạn biết em nó cần gì ở bạn trong tình huống trên ko? Tại sao lại hôn sau khi hỏi bạn câu đó? Sao ko hôn trước khi hỏi ? Bạn phải luôn tỉnh tảo, đặt ra câu hỏi tại sao em nó lại làm như vậy, mục đích là gì? (có phải em nó đang gài mình vào thế vì ... ko nhỉ ,hêh )
    Theo mình, một đức tính rất quan trọng của một người con gái (kể cả con trai) là trung thực, chân thật về bản thân mình ,sống đúng với tính cách của bản thân, con người mình. Bạn xem em nó có được đức tính đó chưa ? Xem lời nói và hành động có khớp ko?

    vd: "bảo là k0 quen để ng khác đưa đón bao giờ, và k0 quen chờ đợi nên k0 để ai đón" Bạn thử tạo tình huống xem có đúng thế ko? hay là vì thích bạn và để đạt mục đích của em nó nên em nó mới nói thế. hehe.

    Nói tóm lại là luôn test em nó . Vì có rất nhiều thể loại em, đủ kiểu hết nên đừng để vẻ bề ngoài cộng với một chút tâm lý của em nó với bạn mà quên đi bản chất bên trong của em nó.


    Goodluck to u
    !!^^!!
  9. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    - gái : có phải cái gia đình chị tiếp viên hàng không mời nhà a đi ăn tối k0
    Nó kiểm tra xem ngoài mình ra, con gà này có la liếm thêm chỗ nào không.
    khi biết khả năng con gà này sẽ bị cáo khác thịt là có nên nó chơi 1 đòn khá gọn đó là thơm vào má chú.
    nhưng ko sao. vẫn rủ đi chơi, nắm tay, ôm hôn bình thường. rồi đè ra mà đâm thật sâu, chọc thật mạnh lúc đó cáo sẽ là của chú. nên nhớ phải tránh hết các điều gà mà các cụ đã dạy.
    chú cũng nên nhớ, trong thời gian này gái cũng có thể làm như vậy với thằng zai khác. nên cũng đừng bao giờ đặt hy vọng vào 1 đứa con gái. cái mình cần là cái đầu lạnh để đối phó với mọi tình huống, tạo sự hấp dẫn.
    >:)
  10. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    vâng thank các bác đã tư vấn, đúng là nói chung em k0 giỏi khoản mổ xẻ tâm lý phụ nữ, trc h hẹn hò toàn các gái chủ động thôi. Lần này thì em thấy em đã quá thích em í rồi, thành ra nhiều khi em cứ bị lú lẫn u mê k0 biết đằng nào mà lần với những biểu hiện thất thường của em í. GIờ em xin thêm 1 vài thông tin đối tượng ạ (cái này e khai thác qua ng quen của em í) : e í thì chưa yêu đương chính thức bao giờ nhưng cũng nhiều giai tán lắm ạ, vì điều kiện gia đình cơ bản và học hành cũng khá là ok, em í đc giới thiệu cho nhiều ng qua ja đình nhưng chả bao h chịu hẹn hò kiểu ấy. Em thấy em í qua nhiều tình huống thì có vẻ là ng bình tĩnh, chủ động, biết phải làm gì. Trong quan hệ của bọn em thì chủ yếu em là ng chủ động, thỉnh thoảng em í hứng lên thì cũng tình cảm quan tâm lắm ạ, nhưng mà, thường những lúc bận công việc thì em í bơ lác em luôn, trong khi em thì dù bân đến mấy vẫn nghĩ đến em í. CÒn về ch em í muôn gì và e muốn j như bác kedaigai đề cập, thì là em muốn 1 mối quan hệ bền vững để kết hôn, e k0 quan tâm ch phang phập j lắm dù em cũng k0 phải là chưa biết đến ch í, em thì cần 1 ng phụ nữ có đủ kĩ năng và trách nhiệm đối với gia đình riêng của mình, những điều em đã nhìn nhận thấy ở em í, em í cũng là ng có đủ khả năng tự lo cho bản thân mình, về mặt tài chính chẳng hạn. CÒn em í muốn j, thì em í thích đàn ông có trách nhiệm và kiên định, thích người sống tình cảm, coi trọng cuộc sống gia đình như bố em í í ạ. Điều em thấy em ấy hấp dẫn có lẽ là em í khác với các cô gái e từng date, k0 quá yếu đuối nhưng cũng nữ tính, nhẹ nhàng nhưng cũng tinh tế, độc lập, có những mối quan tâm thú vị, nên bọn e có thể trò ch với nhau nhiều. Nhưng mà, em có vẻ hơi vội vàng thì phải, vì em đã tâm sự nhiều ch riêng tư trong cs củ mình, còn em í thì hầu như rất kín kẽ, ít khi tâm sự mà thích nói ch trên trời dưới bể hơn. Em xin tạm hết, các bác cần thông tin j thêm để tư vấn thì cứ hỏi ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tất nhiên e đồng ý với bác là em k0 đặt hết hi vọng vào ai cả, vì tình cảm có thể thay đổi, nhỡ 1 ngày e í thấy e hết hấp dẫn mà quay đi tìm ng khác để hẹn hò thì e cũng k0 thể ở vậy cả đời or đi tự tử đc. Và dĩ nhiên 1 cô gái hấp dẫn, xinh đẹp như em í thì sẽ có nhiều lựa chọn. Em đoán e ý để ngỏ cơ hội cho em vì e ấy thấy có thể em có 1 số tính cách e ấy cần như thật thà, thẳng thắn (ng quen của bọn em nói là e ý date với mấy anh giỏi kiếm tiền mà giỏi giao tiếp thì hay nhìn ra cái tính "giả tạo", "lươn lẹo" của họ nên hay chủ động rút lui). Em biết việc tỉnh táo là quan trọng, nhưng liệu quá tỉnh táo có làm mối quan hệ trở nên giả tạo, và thiếu đi cảm xúc chân thật. Trong khi em là đứa sống tình cảm và coi trọng cảm xúc thật của cả 2 ng trong mqh

Chia sẻ trang này