1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XIn tư vấn chuyện tình cảm, update tình hình page 4

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loslotus153, 01/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đi đi chứ ngại gì.
  2. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi loslotus153

    Nên đi. Đây cũng là dịp để thư giãn đầu óc, xả stress, xem bạn bè em nó có ai được ko, biết đâu lại có vài mối nữa, hehe.

    Goodluck to u
  3. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tình hình nghe lời khuyên của các nam nữ cao thủ em đã đi ăn tối cùng em í và các bạn. Đám bạn của em í là mấy đôi vợ chồng trẻ khoảng ngoài 30 tuổi, em í nói muốn giới thiệu em với anh chị này làm cùng ngành với em, sau đó trong bữa tối em và mấy ng đó cũng trao đổi sđt và có nói chút ch về công việc. Có 1 tình huống ngoài dự kiến của em và em í thế này, mấy ng bạn của em í có dẫn theo 1 anh con trai, anh này 26 tuổi, là bạn của em í lâu ngày k0 liên lạc, chơi chug cả nhóm, trc học và làm việc ở nc ngoài, nói chung có vẻ là mấy ng đó định gán ghép 2 ng với nhau nhưng k0 ngờ em í dẫn theo bạn là em. Về anh kia thì cái vẻ mặt anh ấy như kiểu in dòng chữ : “Cáo ơi anh yêu em”, suốt buổi tối chủ yếu ngồi tán tỉnh hàn huyên chuyện bạn bè hồi nhỏ với em í. Thực ra suốt buổi tối em í cũng vẫn luôn quan tâm đến em, thái độ rất vui vẻ hòa nhã, nhưng lúc về thì em í có dừng lại nói ch với a kia rất lâu, em lấy xe xong phải chờ khoảng 15 phút em í mới chịu về với em. Trên đường về em í hỏi em thấy mấy ng bạn em í thế nào, và em í có vẻ focus đến ch công việc, ý là em í chủ động để e quen mấy ng bạn em í để có gì giúp đỡ nhau trong công việc (em là dân kĩ thuật có liên quan đến kinh doanh, em làm liên doanh, các anh chị kia làm nhà nc), sau đó em có hỏi vu vơ mấy câu thì em í bắt đầu kể là anh kia thực ra là con 1 gia đình mà bố mẹ em í cũng quen biết, gặp lại anh kia em í rất vui và bất ngờ, vì cũng gần chục năm rồi, giờ 2 ng đã khác hẳn hồi xưa. Lúc tạm biệt nhau ở cửa nhà em í, em í có hỏi em: “Anh có nghĩ em với anh gặp nhau nhiều quá k0”. Em bảo : “Nhiều quá í chứ, đến mức mỗi lần gặp nhau anh lại thấy em có cái gì đó khác hẳn” (e thấy thế thật chứ k0 phải bài vở j để làm trò). Câu ch tối nay là vậy, các cao thủ phân tích tình hình giúp em, thời gian tới em nên hành động theo hướng nào đây ạ :-?
  4. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Có hình nào đâu? Ko có hình sao mà anh tư vấn đc ;))
  5. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tránh xa cái lũ thầy dùi trong đầu toàn fang fập và giường chiếu kia ra. Đời mỗi người sẽ chẳng mấy lần có được những câu chuyện đẹp đến thế. Cứ tự nhiên sống với nó như chú vốn thế đi. Cái gì đến rồi sẽ đến, nếu có ngày nào em kia bị thằng cao thủ giường chiếu nào cướp mất thì có nghĩa là đời em ấy chỉ xứng đáng được có thế thôi. Sao đời mình *** dc hẹn hò với ai như thế bao giờ nhỉ?
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    nghe chú nói, anh định đi wc cái nhưng thôi. nhịn tý vậy
  7. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cô này cũng thích bạn rồi, hành động đưa bạn đến gặp bạn bè của cô ấy tức là đã đưa bạn vào short list rồi đó, cứ thế diễn thôi
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Tìm mấy quán cafe chiếu film HD phòng riêng. Vào gọi 1 combine bỏng ngô, nưới nôi, bật film lên xem, phòng riêng lịch sự, cả 2 ngồi xem. Xem phản ứng em kia thế nào, xuôi xuôi thì kéo vào ôm. Giờ lạnh nằm ôm nhau xem film là thích nhất. Chi phí cũng ko đắt, 1 tối 150K là nhiều.
  9. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    ui em này cáo nhỉ. ước gì mình được như cô ấy :D

    túm lại bạn cứ gà như bây giờ đi. cô ấy chọn bạn thì chọn mà k chọn thì cũng k phải lỗi của bạn đâu.

    guk luk!! có vẻ chiến tháng đang đến gần. thấy thời cơ thích hợp là kiss ngay đi nhé ;)
  10. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    @-) đen quá các bác ơi. Tối qua e hẹn em í đi cafe. Em tiếp nhận cao kiến cụ quẩy tìm một cái quán có phòng riêng, ti vi màn hình to, rồi mang đến mấy cái đĩa phim cổ em í thích. Phải order trc với chủ quán, vì phòng cũng rộng, mình phải bao. Công phu là thế mà đến sát giờ hẹn em í kêu nhà e í ai cũng có việc đi hết, em í bị nhờ trông con hộ anh trai. Thế là em đến cẩu cả 2 cô cháu đi xem fim luôn. Có thằng bé chả làm ăn đc gì. Nó nghịch như giặc í, cứ hét ầm ĩ, tâm tình còn chả đc nữa là động chạm. Sau lúc về thì buổi tối em nhìn k0 rõ, đg thì vắng quá k0 có xê cộ gì nên chủ quan, cán chết con cún Husky của em í. Em í giận rồi, gọi điện mãi k0 nghe máy@-). GIờ em định mua đền con cún khác cho em í@-). Các bác bảo làm thế có nên k0 ạ :|

Chia sẻ trang này