1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn: có thể chia tay NY nhưng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhaohoa, 18/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Cái gì liên quan đến nghĩa thì ko nên tính toán bác ạ!
    Bác cứ đi đi. Thời gian để nghĩ thì còn dài, cơ hội này nọ cũng nhiều. Đến đó có khi thấy thoáng hơn, thoát khỏi cái ấu trĩ hiện tại ... Có khi là 1 bước đột phá trong suy nghĩ cũng nên. Cái khoảng thời gian tạm chia tay để suy nghĩ e nghĩ là khó khăn lắm!
  2. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    nhiều anh chị nói rồi nhưng em vẫn cứ thêm vào 1 câu để động viên (có lẽ là chị ^^)
    Nên đi chứ. Người yêu là 1 chuyện, gia đình người yêu lại là chuyện khác, huống chi đây là chuyện giỗ đám chị ( or anh?) sợ gì mà không đi.
    Nếu vẫn còn băn khoăn để quay lại thì nếu không đi, sau này ăn nói làm sao cho phải ?
    Còn dù quyết định là chia tay thì cũng vẫn nên đi, đừng để bị đánh giá rằng bạc nghĩa bạc tình
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thuờng mà có ji đâu phải lăn tăn, giải tán thì ta làm bạn, bố mẹ bên đó quý thì mới có lời mời sang nhà chứ, như tớ ngày xưa chia tay NY cũ rồi tết vẫn đến chúc tết , thi thỏang rảnh vẫn qua ăn cơm nè, rồi nói chung là vẫn quan hệ bthường, cứ đến đê hok sao đâu
  4. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chia tay hẳn thì đến ko lắm chuyện khó lường lắm .Kinh nghiệm bản thân đấy dễ lâm vào tình trạng táng rượu với chiến sĩ đánh đồn mới lắm
  5. manhaohoa

    manhaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em xin cảm ơn cả nhà đã và sẽ tư vấn giúp em
  6. Leninteam

    Leninteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    con gái đến là phải rửa bát đấy, đến làm gì
  7. neplao

    neplao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đi chứ sao lại không nhỉ?, cứ bình thường đi bác, chuyện sau hẵng tính.
  8. manhaohoa

    manhaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình chia tay thật rồi sao em. Sao ông trời tàn nhẫn với chúng mình như vậy.
    Để dứt áo ra đi, anh đau từng khúc ruột, tự tay đâm vào tim mình. Nhói buốt lắm em biết không? Em trách anh lắm phải không?
    Hiểu em yêu em nhưng rồi lại thấy mình vẫn chưa hiểu em, anh buồn quá
    Anh muốn lưu lại những TN em đã gửi cho anh:
    24/10/2007 09:09 Anh hãy nhìn lên bầu trời đi, những đám mây đang nói với nhau: Em yêu anh
    23/11/2007 07:38 Anh yêu đã đỡ ho chưa? Còn đau cổ không? Mùa lạnh mặc áo có hơi ấm của anh em cảm thấy như có anh đang ở bên và ủ ấm cho em.
    23/11/2007 21:38 Anh ạ! sao đi lâu thế mà chưa về đến nhà ạ, hay trục trặc việc gì thế, em thấy sốt ruột quá
    23/11/2007 23:09 Vâng em cũng mệt và rất buồn ngủ. Ngủ ngon nhé anh, em sẽ mơ một giấc mơ đẹp cho cả hai chúng mình
    24/11/2007 17:55 Em đang nấu cơm, hôm nay cơm ngon lắm: có đậu sốt cà chua và rau bí xào này. Anh nghỉ 1 chút đi rồi hãy đi tắm, tắm xong về đây ăn cơm em nấu, hi hi
    24/11/2007 18:08 Vâng em vừa hoàn thành xong hết rồi. Lâu rồi em mới lại nấu cơm giúp bố mẹ, em thật đoảng quá. Gia đình mới là quan trọng nhất, em thấy rất hạnh phúc khi được nấu cơm đê bố mẹ ăn. Em vẫn còn vụng lắm. Anh đã tắm xong chưa đấy?
    28/11/2007 08:59 Vì hai chúng ta là một nửa của nhau mà Thượng đế đã tạo ra. Anh ạ! Trái đất này quá bé nhỏ, gia đình là tài sản to lớn. Em biết anh không bao giờ từ bỏ. Đó là niềm tin em dành trọn nơi anh.

    1/12/2007 17:07 CG ạ! Em bướng bỉnh và hư quá nhưng con tim nó không biết nghe lời, lúc nào cũng nhớ anh, em thấy khó chịu quá. Em xin lỗi em thật ích kỷ quá
    5/12/2007 08:03 Một ngày mới, chúc anh yêu luôn vui vẻ và yêu em nhiều hơn. Anh đã đỡ ho chưa ạ?
    5/12/2007 15:16 Nếu còn yêu nhau tại sao phải chia tay. Anh không còn yêu em nữa sao? Anh nói phải bảo vệ tình yêu của mình là gi? Đến bây giờ em không cam chịu.
    5/12/2007 15:35 Em biết em đã gây ra một vết thương rất sâu nhưng vì em yêu anh nên em muốn em sẽ là người chữa lành vết thương đó. Em không muốn mất anh. Nếu còn tin tưởng ở tình yêu và còn yêu nhau thì chúng mình sẽ rất hạnh phúc. Em rất muốn cùng anh đi hết cuộc đời này anh yêu ạ, em sẽ đợi anh, khi nào hết ám ảnh chúng mình sẽ ở bên nhau. Nếu còn yêu em anh sẽ vượt qua được. Đến bây giờ em không thể dấu cảm xúc của mình được anh ạ. EM YÊU ANH
    5/12/2007 16:36 Không được sao anh? Anh không còn yêu em nữa sao? Em tin vào tình yêu của anh, hãy đừng để mất nhau nữa, được không anh? Em vẫn còn rất yêu anh và nhớ anh. Nếu thực sự gặp em và ở bên em anh không cảm thấy hạnh phúc thì em sẽ để anh đi tìm hạnh phúc mới. Em đau khổ thì em ráng chịu, đó là luật nhân quả đúng không anh? Nói gì đi K ơi? Em không xứng đáng với anh nữa đúng không anh? Anh đừng dối lòng, nếu lấy một người không yêu cuộc sống vợ chồng sẽ khó vượt qua được. Anh nên suy nghĩ lại.
    5/12/2007 16:56 Duyên phận ư? Con người có thể thay đổi số phận nếu mình quyết tâm, chỉ có điều mình có muốn hay không thôi. Chúng mình đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc.
    5/12/2007 17:11 Có hạnh phúc, đau khổ hay gượng ép đều thể hiện ở trên nét mặt, ánh mắt, nụ cười. Điều đó không thể dấu được. Anh hãy xem lại tập ảnh của chúng mình đi. Đó là niềm tin và hạnh phúc em đã dành trọn nơi anh. Em sẽ không níu kéo nếu anh không còn yêu em nữa.Em thật ích kỷ quá đáng lẽ em phải cố quên anh đi để anh có được hạnh phúc nhưng điều đó không đơn giản anh ạ. Nếu anh QĐ như vậy thì em sẽ tôn trọng điều đó. Anh có còn yêu em nữa không K?
    5/12/2007 17:22 Em không hỏi khó, xin anh hãy cho em biết tại sao anh phải trốn khi vẫn còn yêu em. Anh không muốn em làm phiền và không muốn ở bên em thì anh cứ nói. Tại sao phải dối con tim của mình. Anh đã cho em biết con tim của em muốn gì? Tại sao anh lại thế?
    5/12/2007 18:30 Em không tin. Anh nói dối cũng không biết nói dối
    6/12/2007 08:24 Đêm qua anh ngủ ngon không? Trong anh còn mâu thuẫn không? Em rất nhớ anh. Anh thật ác quá. Thật khó chịu khi cứ phải kìm nén tình cảm như thế này anh ạ
    6/12/2007 09: 18 Em không ngủ được. chỉ thấy nỗi nhớ cứ trào dâng. Em không làm cách nào qên được. Ở gần đây mà không được gặp nhau quả là một cực hình.
    7/12/2007 09:31 Nhớ anh nhiều nhưng em rất buồn anh ạ
    7/12/2007 14:50 Tối qua khi ôm anh em mới biết tình cảm anh dành cho em bây giờ quá hững hờ nên em rất buồn anh ạ. Tất cả là do em mà nhưng em không muốn anh ở bên em gượng ép, anh cần thời gian phải không? Em sẽ đợi. Bởi vì lòng anhđang rất mâu thuẫn và không muốn gì nữa? Anh nghĩ sao anh yêu?
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Đến thắp hương rồi về ! Mẹ mời chứ anh ấy có mời đâu ?
    Bít đâu lại đụng hàng mới của anh ấy ? Chết dở !

Chia sẻ trang này