1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn giúp mình về con người này ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dragonblood, 31/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonblood

    dragonblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Xin tư vấn giúp mình về con người này ....

    Em và ng yêu em yêu nhau đã lâu ... gần đây em cặp bồ và bị ngyêu em biết ... em noi sẽ dứt khoát với bồ em nhưng trong thời gian này em sẽ vẫn phải gặp ... phải giúp đỡ bồ em vì bồ em đang rất khổ ... bố cô ý bị bệnh về chân chữa mấy năm trời đi vay mượn tốn ko biết bao nhiêu tiền ... đùng 1 cái khi chân đã chữa xong thì đi khám toàn bộ lòi ra bệnh ung thư phổi đã đến giai đoạn cuối giờ chỉ nằm chờ chết ... em nghĩ em làm thế là đúng ... hnay bồ em buồn lại rủ em đi chơi và em đã đi với cô ý ... ngyêu em biết em ko co nha nen da gọi cho em , gọi về nhà em ko biết bao nhiêu lần ... từ lúc ngyêu em biết lúc nào cô ý cũng gọi kiểm tra em và hnay cô ý làm em cảm thấy cực kỳ khó xử và có lỗi khi đã gọi thẳng cho bồ em và chia buồn vì chuyện bố cô ý sắp mất với giọng ko có thiện chí chút nào chi muốn làm người khác đâu khổ thêm ... và còn nhắn tin nói với em rằng mong cho 2 bố con nó đều chết đi ... mong cho cả em và bồ em đang đi đường bị xe đăm chết cho dc ở bên nhau mãi mãi ....... em ko thể tưởng tượng dc cô ý lại có thể làm thế ... em lập topic này muốn các bác cho em biết theo các bác thì ng yêu em là người thế nào ?? giận quá mất khôn hay là .......
  2. dragonblood

    dragonblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    em chỉ muốn hỏi về con người của ng yêu em thôi nhé ... ng như thế liệu có thể gắn bó dc ko?mong các bác đừng lạc đề ... thank mọi người rất rất nhiều ...
  3. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu bác là người thế nào... dù bác tốt với bồ bác thật, nhưng thực sự nghe giọng bác kể thì bác cũng chẳng coi người yêu mình ra gì...
    Đấy là lời bác kể thì đã là hết sức chủ quan rồi, còn khách quan chưa bít se~ thế nào...
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    " Đừng chọc giận 1 con sư tử đang ngủ " Đó là nguyên tắc mà bác đã mắc phải .
    "con" người yêu của bác , trong ý của bác đã là k thể yêu được , chứ đừng nói là gắn bó , he he !

    Cuối cùng , em chúc bác k phải làm ..... " 1 tình yêu bao la" nữa !
  5. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào cho bác hiểu nhỉ... người như thế thì không thể gắn bó được với bác.
  6. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    ko coi ng yêu mình ra j còn lắm chiện.
    bạn hãy xem lại mình đi.
    bồ với cả bịch
  7. dragonblood

    dragonblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    bác ơi từ trước đến giờ em rất tôn trọng ngyêu em ... đúng là đến bây giwò thì em da có phần chả coi ra cái gì ... nhờ mọi nguời xem xét em nghĩ thế có đúng ko ?? hay cô ý chỉ giận quá mất khôn thôi ... hay bản chất độc địa với ng khác ???
  8. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ nào chả thế _ chú tự trách mình đi
  9. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Phải em... em đạp bác đi lâu rồi... lỗi đầu tiên là ở bác.Còn trách móc ai chứ... bồ với bịch, chả cần bác hỏi có gắn bó lâu dài hay hok? Bỏ đi cho nhanh
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà ghen sợ thật đấy !
    Đa tình cũng thật là khốn khổ
    Đúng là " giận quá mất khôn " nhưng nếu xét thì chỉ có chú mới xét đc con người cô ấy thế nào ? ĐỂ xét 1 con người thì fải là cả 1 quá trình !
    Nhưng nếu là anh nghe những câu đó thì anh sẽ điên lên đấy và giải quyết nhanh lắm chứ kô chờ fải đi hỏi

Chia sẻ trang này