1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn giúp mình về con người này ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dragonblood, 31/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Giận quá mất khôn thôi.
  2. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét loại người như ông ,cũng tỏ vẻ con người chính nghĩa đấy nhưng mà đ ngửi được .
    (Thấy đá bay ào ào nhưng cũng cứ góp thêm một bài cho nó đủ 99%) :
  3. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    lỗi của bác trước...bồ bịch như thê` thì trách sao được
    Nhưng mà bác gái cũng hợp với loại như bác chứ.....
    Chứ em mà em biết bác gái thế thì chẳng dây vào....
  4. anti_anti_shock

    anti_anti_shock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cái loại zai ngoạc mồm ra nhận mình cặp bồ rồi còn chẽo mỏ lấp liếm vì bố cô ấy ung thư mẹ cô ấy bệnh hiểm nghèo chỉ đáng nhổ cho vào mặt... Bố nó bệnh mẹ nó ốm thì mắc mớ đêk gì đến chuyện ông với nó tằng tịu với nhau?
    Khinh mấy thằng ăn vụng k khéo còn đêk biết chùi mép...
    Khinh luôn máy gái ranh chỉ giỏi vin cớ nhà có chuyện bất hạnh để ăn mày lòng thương hại...
  5. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ tưởng ấy muốn mọi người nhận xét về con người ấy !
    1 người đàn ông như ấy chẳng thể chấp nhận nổi !
    Chỉ thương cô ny của ấy thôi !
    Còn cái cô bồ của ấy thì đúng là vô liêm sỷ !
    Thật sự là như thế !​
  6. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    nguỵ biện
  7. Divine_ponytail

    Divine_ponytail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    1.906
    Đã được thích:
    0
    Thôi, anh nói thật với chú là chú dừng mấy cái mối quan hệ lằng nhằng này đi.
    Em người yêu chú thì rõ ràng là phải chịu đựng quá nhiều rồi, có thể có những lúc cả giận mất khôn, (hơn nữa em ý còn quá trẻ), người ta ko giữ đc bình tĩnh và nói những lời rất rất ko hay như vậy, nhưng trước hết chú phải tự trách mình vì đã đưa ng ta vào tình trạng này chứ
    Em bồ của chú thì a nghĩ hợp với chú, vì anh thấy em ấy cũng chẳng ra gì cả, đã biết chú có ng yêu, yêu ng yêu chú nhưng vẫn cặp kè với chú, anh tin chắc ko phải là loại gái N.G.U thì chắc nó có ý định gì lợi dụng chú đấy
  8. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Hài quá đấy. Bắt cá 2 tay rồi giờ lên hỏi xem người yêu mình như thế có đáng để gắn bó hay ko? Hay là anh nghĩ cái hành động của a đối với cô bồ kia là cao thượng quá và cần được cảm thông? Chẳng có người bình thường nào lại vui vẻ để ng yêu mình đi ôm ấp an ủi một em khác như thế, kể cả trong hoàn cảnh khó khăn như vậy thì điều đó cũng khó chấp nhận được. Tóm lại, anh là một người không ra gì.
  9. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Thôi, giải quyết cho bác ấy đi . Nói nhiều thế . Kiểu gì đến đâu thì bác này cũng sẽ phải chịu 1 trong 2 hoàn cảnh, ôm thế nào đc .
  10. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    thế anh có hiểu cho cảm giác của ng yêu anh ko, nghe mà nực cười. Anh cho việc anh làm với bồ anh là đúng àh, vậy anh cứ làm thế đi. Ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Lòng tốt đs8at ko đúng chổ sẽ phản tác dụng đó anh àh
    Thử đặt trường hợp ng làm thế là chị ng yêu anh thử xem, anh sẽ thế nào.
    Còn chị bồ anh nếu bík đc anh có ng yêu mà vẫn bên chị đó, thương cảm vì gia đình chị đó,nghe sao mà giống thương hại quá.
    Túm lại em ghét người như bác. Tự đắc cứ cho mình là đúng

Chia sẻ trang này