1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn hộ cô bạn bị bệnh "bất lực"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aivoges4311, 19/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aivoges4311

    aivoges4311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xin tư vấn hộ cô bạn bị bệnh "bất lực"

    Em có cô bạn thân hồi trước, cũng xa nhau mấy năm không gặp, hôm trước gặp lại nghe cô ý tâm sự là cô ý bị bệnh "bất lực"

    Tức là, bất lực không thể từ chối thằng nào cả. 1 thằng nào đó quen quen thân thân 1 tí, nếu cứ thế.. hành động thì cô ý cứ .. đờ ra từ đầu đến cuối, không 1 chút phản ứng nhỏ nào.. "đến lúc bắt đầu phản ứng được thì đã xong xuôi từ lâu rồi"
    Thằng đầu tiên như thế... sau 1 thời gian khá lâu mới thoát ra được . Thoát ra xong thì 1 thằng khác cũng nhảy vào y hệt với thằng này thì không có cơ hội 2 nhưng cũng là "sự đã rồi". Cả 2 thằng đều cứ thế thẳng tiến, chẳng qua tán tỉnh đong đưa gì cả (cả 2 thằng đều thuộc dạng chẳng ra gì, cả về bằng cấp, văn hoá, học vấn, gia đình... đều kém hơn cô ý nhiều)
    Thực ra cô ý tâm sự cho em chắc cũng chỉ mong được em mắng cho 1 trận nên thân.. nhưng em chẳng biết mắng thế nào, mà nghe kể xong về nhà em 2 ngày cũng không ăn được cơm.. cứ buồn nôn

    Em thấy hơi lạ vì theo em biết thì cô ý cũng thuộc dạng thông minh học giỏi, ngoan ngoãn (không tính chuyện này nhé), quan niệm về cuộc sống, về gia đình hợp lý. Thế mà bây giờ thành ra như thế!

    Em nhờ các bác tư vấn:
    -Mắng / khuyên thế nào cho hợp lý
    -Đây có phải 1 dạng bệnh lý không? Có cách nào chữa trị không? cứ để thế thì cũng chết mất thôi. Theo như cô ý kể thì lúc đó hoàn toàn bị "đơ" cả về cơ thể và suy nghĩ.

    Các bác ném đá cũng ném nhẹ nhẹ thôi nhé, em cần lời khuyên nghiêm túc hơn Chứ còn cứ theo cách bình thường mà nói thì em cũng biết là.. chẳng còn gì để nói rồi

    À tái bút em là boy nhé... nghe chuyện này khéo các bác nhầm tưởng em là chữ thập chổng xuống mất
  2. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thầy bảo, cái này phải để thầy khám kĩ mới mong khỏi được, nghi gái nhà cháu bị đứt dây thần kinh nối L với não
  3. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Chứng nghiện *** rồi, hàng hiếm đấy
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn bất lực kiểu này quá
  5. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn cũng thử 1-2 cách rồi.Bạn thử nói cho mọi người tham khảo đã.
    Cách gì nhỉ..thôi chả nghĩ nữa, xấu hổ lắm
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Còn cách là phòng thủ từ xa thôi. Giữ khoảng cách an toàn, ko đi vào chỗ tối chỗ vắng, và tốt nhất là ko cho chạm vào ng`.
    Thứ 2 là hạn chế các mối quan hệ gần gũi vớ vẩn ko đi đến yêu đương hôn nhân. Khi đã khoanh vùng được đối tượng ko cần để mắt đến thì có thể giảm phần nào nguy cơ.
    Thứ 3 là tập phản xạ có điều kiện! Gặp ai sỗ sàng quá thì vừa phát ta cho cái dép vào mẹt luôn, cứ gọi là... phải biết
  7. aivoges4311

    aivoges4311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    3 cách này đều không áp dụng được rồi
    1. Chẳng trường hợp nào xảy ra chỗ tối vắng cả, toàn giữa thanh thiên bạch nhật (trong nhà, tất nhiên. Có thể chú ý không bao giờ ở cùng trong 1 phòng với bất kỳ thằng nào, nhưng cũng khó). Chạm vào người thì đã đơ tuyệt đối rồi còn cho với không cho gì
    2. Chẳng có mối quan hệ nào gần gũi cả. Cả 2 thằng kia trước đó đều ở mức rất bình thường
    3. Nó chưa kịp sỗ sàng quá thì đã đơ rồi nó mới tiếp tục đấy chứ..
  8. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này lạ nhỉ!hay bạn tư vấn mua cái khoá khoá lun mấy chỗ nhạy cảm vào!có khả năng thần kinh cô bé ko vững nên mới thế là đơ lun hoặc nhạy cảm quá,zai động vào người đã có cảm giác phê rùi!
  9. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Khuyên cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý đi bạn, nói thật đấy.
  10. aivoges4311

    aivoges4311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Biện pháp dùng khoá được đấy, dù có bất tiện.. Nếu như đơ thật thì chắc không đến nỗi vừa đơ vừa lấy chìa khoá ra đưa cho nó
    Vui vui thế thôi chứ bây giờ em cần tư vấn là làm thế nào cho cô ý đỡ stress và mặc cảm tội lỗi.. còn biện pháp phòng chống thì tự lo lấy chứ em chỉ là bạn của cô ý đâu cần lo hộ đến mức quá sâu như thế.
    Bây giờ chắc cô ý đang muốn được chửi, được mắng mà cứ an ủi "không sao đâu" thì cũng không được. Mà đến mức này em cũng chẳng buồn chửi nữa, chỉ buồn nôn thôi

Chia sẻ trang này