1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn lần đầu đến nhà người yêu (có thể sẽ là chồng tương lai)!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi deucucki, 26/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deucucki

    deucucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xin tư vấn lần đầu đến nhà người yêu (có thể sẽ là chồng tương lai)!

    Bọn em đã yêu nhau được hơn 1 năm rồi,cả 2 rất yêu thương nhau và nhiều người trong nhà anh ấy đã biết e (trừ bố mẹ anh).Nhiều lần anh ý mời e về nhà nhưng em ngại nên đã hơn năm rồi mà vẫn chưa gặp bố mẹ a ý.hic hic..
    Đang tranh thủ nghỉ hè nên e định cuối tuần đến chơi,nhưng nói thẳng toẹt với a yêu thì e ngại quá,chả biết phải nói thế nào cả.Các chị giúp em với.Nhất là khi đến em nên chuẩn bị những gì (quà cáp,ăn mặc..v..v tất tần tật?) và đến lúc nào là dễ gây điểm nhất?
    Mọi người thông cảm,em chưa có tí kinh nghiệm nào đã thế lại nhút nhát và ko khéo tay nữa.
    Nó sẽ là bước ngoặt vô cùng quan trọng cho TY của chúng e.Các tiền bối giúp e với...............
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Bạn chịu khó tìm lại các tôpic cũ thử xem. Đề tài này k dưới 2 lần được các bạn đưa lên rồi đó.
    Topic khoảng tháng 12 :D
  3. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đến nhà chồng tương lai, ra về trong nước mắt ngẹn ngào, hic.
    Nhớ hôm ấy đến, mẹ chồng bi h nhìn bộ móng tay sơn màu hồng phấn của mình , trên đó có chấm mấy bông hoa trắng li ti do mình tự vẽ. Một ngón tay lại bị băng bó vì lau cái tủ lạnh làm trầy xước.
    MC hồi ấy hỏi : Tay cháu làm sao thế kia?
    Mình trả lời: Dạ , cháu dọn nhà bị đứt tay ạ.
    MC tương lai hồi ấy nói : Cháu mà cũng biết dọn nhà cơ àh ?
    Mình và sau đó suốt quãng đường anh đưa về là
    Sau đó anh sợ hú vía, sợ đưa em về lắm, em tức mẹ anh mà đam cưới không thành hay mẹ anh ko đồng ý là toi. Thế là anh ý kiên quyết bắt cưới luôn và ko cho GĐ gặp mặt tớ thêm lần nào nữa. Báo hại cho mình bị nhà chồng nghĩ: Sao cái thằng con trai mình cứ giục cưới liên tục lại ko chịu đưa con bé về chơi nhỉ, hay là con bé kia có chửa trước rồi ....bla bla.
    Nghĩ lại khiếp quá ! Sau đó về soi mình cả năm trời, may mà lấy nhau 1 năm sau mới có thai không thì...
  4. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên ra mắt bố mẹ ex-bf. Vâng dạ ngoan ngoãn, đến lúc bác gái bảo Cháu cắm hộ bác lọ hoa.
    hic từ bé đến lớn chưa bao jờ fải cắm hoa, bác bảo nấu nướng, dọn dẹp làm đc hết nhg cắm hoa thì khóc thét. Cắt bông hoa ngắn cũn, bác giật mình "Sao cháu cắt hoa ngắn thế"... hic thật thà trả lời "CHáu không biết cắm hoa ạ." Bác cười cười nói đùa "Làm dâu nhà này khó lắm đấy, ko học là ko làm đc đâu"...... hehe may mà bác ý hiền nhg mà mình lại ko thành con dâu nhà đấy.
    Còn lần đầu gặp MC, đi 1 mình đến nhà anh, đến trc cửa fải dừng xe lại, trấn tĩnh 1 hồi rồi gọi điện "Anh ơi em đến rồi, ra mở cửa cho em", gặp MC mà run run, ko dám nói j`, gọi dạ bảo vâng... hic, tớ vốn ít nói mà
  5. vitaminloveH

    vitaminloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ngại đến nhà MC tương lại lắm.
    Lần đầu tiên mình đến nhà anh là đi cùng công ty cũ của anh, lại cùng cả 1 đứa bạn thân, nên cũng đỡ ngại.
    Được cái mẹ anh dễ tính
    Đã yêu nhau 1 năm rùi thì bạn đừng ngại, cứ đề nghị thẳng với anh ấy là em muốn đi thăm mẹ anh. Anh ấy sẽ xúc động lắm cho mà xem.
    Hôm đầu đến thì bạn đừng nên mua quà j cầu kỳ quá, mua ít hoa quả là được.
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn cái topic này nè. Bạn chủ topic cũng từng băn khoăn giốn bạn rồi cuối cùng đã có 1 buổi ra mắt cực kỳ tốt đẹp
    http://www10.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/999326/trang-1.ttvn
  7. mscloud7785

    mscloud7785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ đến lần đầu tiên đến nhà ax TL, cũng 1 mình vì anh í đi công tác xa, mẹ chồng TL rất dễ tính (may quá! !. Cả nhà anh đều k thích tóc tai màu mè, thế mà đầu mình lại đỏ nâu rực rỡ, hồi còn đi học còn có cái khuyên trên vành tai nữa , anh zai hồi đầu cũng tưởng mình là "rân chơi" cơ mà,keke. Hôm đến chơi nhà, lúc chở MCTL đi chợ, đội mũ lưỡi trai mà nhất định k chịu vén tóc lên vành tai vì sợ bị soi đc . Thế nhưng sau này bác í lại rất quý tớ (thậm chí quý hơn cô con dâu mới vừa rùi :x), bảo tớ là " Về nhà bác thì diện thoải mái V ah, miễn là ngoan là đc"
    Ah, nếu bạn thấy ngại thì có thể đi cùng 1 cô bạn nào đó nữa chẳng hạn, cho bớt run, lần sau rùi tới 1 mình sau vậy. Tớ cũng có lần phải cắm hoa nhưng may mà có em gái tớ đi cùng, nó thì khéo tay kinh khủng, lúc MCTL tớ đi chợ, em tớ đã ra tay ngay, về nhà bác í cứ tưởng tớ cắm, khen rối rít
    Được mscloud7785 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 26/06/2008
  8. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    lần đầu mình đến nhà chồng mình bây h thì đi 1 mình , anh về trước dọn nhà , thông báo là bạn gái con về chơi , 8h tối con bé đến thấy cả nhà đang ngồi đông đủ ,nào em dâu ,em họ ,mẹ , mợ ,cô .... ôi thôi cứ fải nói là run bắn cả lên ,chào thứ tự lần lượt mỏi hết cả mồm , mời ăn hoa quả ko cả dám cầm hic ,nho ngon ghê gớm mà chỉ ăn được có 2 quả ,mặt mẹ chồng tương lai nhìn đã thấy ghê rồi ,chẳng chuyện trò gì với mình nhiều ,hết hồn ,ko thấy bà thái độ gì nên ko biết í bà thế nào ,mấy ngày sau ko đến chơi bà nói với anh là ko thấy thuỳ đến chơi với mẹ >>>> lúc đấy mới tạm lo về thái độ của bà , những lần khac đến cứ bt thôi ,lần mua quà lần ko ,cười nói nhẹ nhàng ,rõ ràng ,chào hỏi người ra vào tử tế,cứ thế ,cứ thế bac nói rảnh thì vào đây chơi với bác ,ăn cơm cùng gđ cho quen dần đi ,thế thôi ,thế là ổn .hic
    chẳng bù cho lần đầu lão đến nhà mình thì cứ tự nhiên như ruồi ,chẳng mới đến cũng tự đến , giật bắn mình,vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở xuống thấy đã ngối uống nước rồi , tự giới thiệu cháu là nọ là kia ,cháu làm cái này cái khác , nhà cháu ....,bố mẹ cháu...... có mấy anh chị em ,cháu là thứ ....., mình fải đỡ thêm bạn zai của con ........ngồi nói chuyện chiến trường với ông già ..... ôi zời ơi trên trời dưới đất chuyện >> ghi điểm
    Được mit_uot060784 sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 26/06/2008
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ui chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, cũng ko cần quà cáp đâu. Cốt sao cho tinh thần mình vững vàng để nói chuyện thoải mái cởi mở.
  10. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người câu nệ thế nhỉ, tớ đến nhà chồg TL chả fải mang j, chả fải tự đi mà jai sang đón. Nhưng mà hôm đấy là SN chị chồng TLai nên mua tặng cái áo (cũg có thể vì thế mà tớ ko mang quà thêm cũg ko ngại nhỉ?) Ngồi dạ vâng cực ngoan nhưng mà ăn cực nhiều, tự nhiên gần = ở nhà. Xong 2 đứa tút đi chơi. Jờ thì hơn 2 tháng nữa là làm con dâu rồi.
    Đại khái í tớ là bạn cứ tmái tự nhiên, cư xử đúng mực nhưng ko quá khách sáo, thế là ổn.
    Được hoikon sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 26/06/2008

Chia sẻ trang này