1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn lần đầu đến nhà người yêu (có thể sẽ là chồng tương lai)!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi deucucki, 26/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    đọc bên topic bên kia thấy bạn phải chịu cảnh nhà chồng roài .... , tớ thì k nhớ lần đâu về đc gặp ntn vì tớ quen bố mẹ chồng trước khi quen ox, hồi đó còn gọi bố mẹ chồng là anh chị kia, vì bố mẹ chồng tớ trẻ lắm, mà tính lại thanh niên nữa, đến khi đến nhà chơi mới hỏi mẹ chồng, nhà chị được mấy cháu, mẹ chồng trả lời, chị được 3 cháu, nhưng cháu đầu lớn lắm rùi, mà nó chưa lấy vợ, tớ mới hỏi thế cháu đầu nhà chị sinh năm bn, mẹ chồng tớ bảo sinh năm 7x, tớ lại bảo, úi, thế bằng tuổi em, sao chị lấy chồng sớm thế, hihii, blah blah 1 hồi, xong thôi, chả bít mặt ox ntn, 1 thời gian sau, được bố mẹ chồng giao cho nhiệm vụ huấn luyện cho ox đi dancing, hehe, thế là cứ tên mà xưng hô, còn bố mẹ chồng vẫn cứ gọi là anh chị :D, đi với nhau cũng khá nhiều nhưng mà k thích đi cùng ox lúc đó vì ox k bít nhảy, mà mình thì lại thích nhảy, nên toàn rủ bạn đi cùng, cho ox đi ngồi ngắm thôi, sau mấy đứa bạn nó bảo là cái đồng chí hay đi cùng đó để ý mình, mình mới chú ý xem có đúng k, hic, rùi phát hiện đúng như tụi nó nói, mà rùi tự nhiên k đi cùng ox lúc đó lại cứ thấy nhớ nhớ, hihi, thế là về nhà, ox khoe với mẹ là Bạn gái con làm cơm ngon lắm, hôm nào con bảo bạn con lên làm cho mẹ ăn nhá.
    Hôm đó tớ được nấu món Giả cầy, hic hic, nhờ cô giúp việc ra chợ mua chân giò và gia vị xong về tớ đổ vào nồi nấu, rùi cũng chả nếm, bảo cô giúp việc trông cho tớ, cô ý cũng k nếm, đến lúc bưng lên mặn đắgn mặn chát, quê ơi là quê, hihi, về bị cô em chồng riễu mãi, thế mà anh bảo chị ý làm cơm ngon lắm .... :P, nhưng được cái sau này về, bữa nào co giúp việc về quê mình mà nấu cơm là món nào hết món đó, chả còn sót gì ở đĩa, hihih, nên ngon hay k bít ngay ý mà ....
  2. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên về nhà chồng chơi, phải ngủ lại 1 tối vì cũng xa xa, đêm nằm buôn với MC đến tận 3 h sáng 2 bác mới ngủ được. Cứ tự nhiên như ruồi. MC ko khó tính lắm.Thoải mái!
    Nên lấy điểm ở các khâu nữ công gia chánh í. Nấu nướng,bếp núc ngon lành + ăn nói từ tốn, quần áo tử tế tí là được.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình thì ko ghi điểm bếp núc vào lúc ra mắt. Tự nhiên có 1 hôm cả nhà đi xa có việc, để thằng em ở nhà. Mình tự nhiên đến nấu cho nó ăn, xong nó cứ nức nở khen "chị H lười ăn nhưng mà nấu ăn ngon". Có "tiếng tốt" từ đấy!
  4. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    @CoolPC: Thế chị gọi "anh chị" sang "bố mẹ" có khó ko? Có fải chuyển dần thành "cô chú" ko?
  5. deucucki

    deucucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người rất rất nhiều.Em thấy đỡ run hơn trước rồi.Giờ vấn đề chỉ là ngại nói với anh yêu thôi.Híc..Tại mấy lần anh đưa về tận trước cửa nhà rồi mà em lại nằng nặc đòi về,thế nên giờ ko bít phải nói với a ý sao nữa..
    Kiểu gì cũng phải đến,và chắc chắn mai hoặc ngày kia sẽ đến thôi.Đứng trên sân khấu hàng trăm khán giả sao ko run mà chỉ có 2 bố mẹ người yêu mà run thế ko bít :(
    Em định mặc váy giản dị,tóc búi cao và mua Nho Mỹ đến đc ko ạ?Chắc sau giờ cơm là ok mọi người nhỉ?!
  6. AprLily

    AprLily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên qua nhà chồng tương lai chơi mình mang hoa quả đến và xung phong nấu món...canh ngao, MC tương lai thì nấu tôm hấp còn ax thì làm món gà xé phay. Hai bác cháu vừa làm vừa trò chuyện nên khá thoải mái và tự nhiên. Nói chung đến chơi nhà ng yêu hay BMC tương lai mình nên sắn tay vào giúp một việc gì đấy sẽ gây được ấn tượng tốt.
  7. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    chuyển xưng hô ngượng mồm lắm hihihi, đang anh chị xong chuyển thành cô chú, rồi lại chuyển thành bố mẹ, mấy lần chuyển đó, ui, giờ vẫn thấy ngượng mồm , hihi
  8. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chuyển từ bác sang bố mẹ cũg ngượng rồi, cơ mà nhà chị từ anh chị sang bố mẹ còn đc nên em có thêm dũng khí!
    @deucucky: Bạn làm nghề j thế? Hơi tò mò tí vì bạn bảo đứng trên sân khấu hàng trăm khán jả mừ!
  9. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Sao phải chuận bị, em cứ thật lòng mình là trên hết

Chia sẻ trang này