1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn nàng đang muốn gì đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zylzz, 27/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Xin tư vấn nàng đang muốn gì đây


    Tui và nàng quen nhau được 6 năm. 4 tháng gần đây tui và nàng rất ít liên lạc với nhau vì tui quá bận. Có lẽ vì vậy cảm giảc giữa tui và nàng fai dần. Cho đến 1 hôm cuối tháng 11, tui tình cờ bắt gặp nàng và C đi trên đường. Tui đã đến và hỏi thẳng vì tui bít tính nàng, nàng chỉ để cho người khác chở khi nàng thích họ. Và nàng nói rằng: không còn cảm giác với tui, và nàng đã thích C. Và tui hỏi nàng thế 2 người bắt đầu khi nào và tại seo ko nói cho tui bít. Nàng nói: Vì sợ tui chịu đựng ko được. Mặc dù C không ngừng mở lời bắt đầu nhưng nàng cứ hẹn vì nàng chưa chia tay với tui. Trong khoảng thời gian ấy nàng có cảm giác vô cùng khó chịu như đang bắt cá hai tay vậy. Và tui hỏi vậy là ?oem đã hết yêu anh??. Nàng hùng dũng gật đầu. Và đề nghị chia tay. Thế là như mọi khi (chiều theo ý nàng), tui chấp nhận. Tui biết được nguồn gốc của sự chia tay là trong khoảng thời gian nàng cần sự quan tâm, săn sóc thì tui lại quá bận rộn không thể kề cận bên nàng. Mặc dù, hễ khi rảnh là tui gọi cho nàng. Trong khoảng thời gian đó, C (ngày trước nàng đã từng kể cho tui nghe rằng C đã bày tỏ thích nàng, vì 2 người học cùng lớp) đã vô cùng quan tâm và giúp đỡ cho nàng. Vậy là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.

    thế là 1 tuần sau họ chính thức bắt đầu (bít zẹ tui ko thèm hỏi chi, xem như hỏng bít, ko chừng sẽ ko ?ochay tia?). Và nàng đề nghị tui làm bạn. Phải nói là tui lấy hết can đảm lắm mới nhận lời nàng. Bởi vì tui bít nếu tui ko nhận lời nàng sẽ ray rứt mãi, dù bít rằng khi nhận lời tim tui sẽ ko thui đau nhói. Nàng bít sau khi chia tay, ko đêm nào tui ngủ được thế là lúc nào nàng cũng nhắn tin khuyên tui nên ngủ sớm, đừng nghĩ ngợi lung tung và có gì hãy tâm sự với nàng. 1 chi tiết vô cùng khó hiểu sau khi chia tay là mỗi khi nàng gọi cho tui, mà ko có tui ở nhà hoặc nàng nhắn tin mà tui nói là để hồi về nhắn cho, thì nàng đều hỏi tui đi với ai, ở đâu. Hỏi để làm gì nhỉ?

    Kể từ ngày chia tay, hàng đêm tui và nàng vẫn nhắn tin qua lại cho nhau về những câu hỏi rất thường tình. Rồi cứ 1 or 2 ngày trong tuần chúng tôi lại nấu cháo điện thoại cả nửa tiếng cũng toàn những chuyện nhảm nhí.

    Những ngày gần đây, khi trời vừa trở lạnh, thì tui nhận được tin of nàng: ?oĐi làm nhớ mặc thêm áo ấm.? Và gần đây nàng nói rằng nàng đang rất mệt óc, nhiều điều nghĩ ko thông suốt. Tui hỏi có fải tại tui ko if fải thì tui thành thật xin lỗi. Nàng nói rằng tất cả do nàng. Tui cố hỏi những điều gì khiến nàng mệt óc thì nàng nói ?ocó những điều ko nên bít thì hơn?. Tui rất hiểu tính nàng. Nàng đã ko muốn nói thì dù có năn nỉ gãy luỡi nàng cũng ko hé môi. Hồi xưa tui fải vất vả lắm mới năn nỉ được nàng nói cho bít những điều đang nghĩ. Ngày giờ này còn tư cách gì để yêu cầu nói chứ.

    Tui nói thẳng vớ nàng rằng là quan hệ giữa 2 chúng tui nói seo seo í. Ko thể hiểu được. Nàng cũng thừa nhận rằng, nàng ko thể hiểu nổi mối quan hệ hiện tại giữa 2 chúng tui. Tui có cảm giác như 2 chúng tui đang tự đày đọa nhau. Trong khi C lại là kẻ hưởng lợi nhất.

    Quả thiệt tâm lý các chị em fức tạp wá, tui thật sự ko hiểu nàng đang muốn gì, nghĩ gì. Các chị em ui, xin tư vấn và nói cho tui bít nàng đang nghĩ gì. Liệu tui và nàng có cơ hội quay trở lại với nhau ko? Vì thật ra, tui vẫn còn yêu nàng. Tui ko hề trách hay giận nàng vì đã tung thiên tàng cước với tui.

    Xin chỉ giáo dùm. Thks.
  2. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tui wá mệt mỏi về mối quan hệ không rõ ràng giữa chúng tui. Thế là tui hỏi vị trí của tui trong lòng cô ấy. Và cô ấy nói rằng vẫn xem tui là bạn nhưng có vị trí quan trọng. Thật lòng tui ko hiểu cô ấy muốn gì, nghĩ gì. Những ngày đầu mới chia tay, cô ấy ngại khi fải đối diện với tui. Thế nhưng dạo gần đây, cô ấy nói thật lòng ko muốn làm tui đau lòng. thấy tui như vậy, cô ấy cảm thấy rất đau lòng. Tui ko dám hỏi cô ấy còn yêu tui ko. vì tui sợ nhưng fải từ KO đầy oan nghiệt. Tui bít mối quan hệ mới của cô ấy đang diễn ra tốt đẹp. Tui nửa muốn cô ấy quay về, lại muốn cô ấy tiếp tục mối quan hệ hiện tại của mình. Tui vô cùng mâu thuẫn và đau khổ. Ngày ngày, tim vẫn nhói đau khi nghĩ về cô ấy. Thật lòng tui rất muốn nối lại tình xưa, tui sẵn sàng bỏ qua 1 việc. Vì tui còn rất yêu cô ấy.
    Hãy cho tui bít, tui fải làm gì? Liệu chúng tui có thể quay lại với nhau ko?
    Được zylzz sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 19/01/2006
  3. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mình chỉ có thể khuyên bạn hãy sống hết mình! Hãy chăm sóc cô ấy nhiều hơn nữa, chia sẻ nhiều hơn mặc dù hiện giờ bạn chỉ được coi là bạn. Bạn ko nghĩ là có thể cô ấy đang thử thách bạn hay sao,mà kể cả có không phải thế bạn cũng vẫn nên giúp cô ấy hết sức khi cô ấy cần.
    Mình biết bạn yêu cô ấy, và tình yêu đôi khi ?ocho? cũng là hạnh phúc.
    Hãy luôn sống hết mình, sống để sau này không hối tiếc!
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Kiê?u ni? la? có mới nới cuf đây ma?. Đến lúc mới trơ? tha?nh cuf thi? tự dưng cuf lại tha?nh mới. Cô na?ng na?y hơi bị lă?ng ngoă?ng đấy.
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    con gái ngoài người iu ra còn cần thêm 1 người bạn thân "đặc biệt" người này nếu so ra chẳng khác ngưòi iu là mấy đâu
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Giải tán cho sớm chợ, với mấy em gái hay ngã lòng kiểu này dây dưa mệt lắm, không có anh C rồi sẽ có anh D anh F thôi, cứ cho em lên giường là đỡ áy náy
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    "Bỏ thì thương, vương thì tội", mình nghĩ đó là cảm giác lúc này của cô ấy. Cô ấy không có lý do gì để ghét bạn ngoài việc bạn không dành nhiều thời gian ở bên cạnh cô ấy, thế nên "thang cảm xúc" giữa 2 người đang tạm thời bị "tụt dốc", là thời cơ thuận lợi để cho người thứ 3 xen vào. Vì vậy, bây giờ bạn hãy xác định đi, nếu bạn cảm thấy vui khi thấy cô ấy hạnh phúc với mối quan hệ mới thì hãy để cho tình xưa ngủ yên. Còn nếu thật sự cảm thấy cô ấy quan trọng với bạn (và chẳng thể vì lý do bạn không dành nhiều thời gian chăm sóc cho cô ấy mà phải mất người mình yêu thương) thì đây chính là thời gian "chuộc lỗi" của bạn đấy, hãy kéo cô ấy về với bạn, dành thời gian quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Mình nghĩ khả năng thành công là 80% đó. Nhưng nếu sau này bạn có vô tình lơ là với cô ấy nữa thì mình không chắc chuyện gì sẽ xảy ra...Chúc may mắn!
  8. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    HASHALYS có nhận xét giống mình thế! Nếu bạn còn yêu thì hãy hết mình đi, đừng để bất cứ điều gì làm trởi ngại. OK. Nhiều chuyên gia có cùng quan điểm thế này thì bạn có cơ hội thành công nhiều lắm đó. Cần tư vấn cứ hỏi mình!
  9. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Những cái "hùng dũng gật đầu" hay đi cùng C chả nghĩa lí gì. Thường sau 6 năm lắm đôi giải tán lắm, nhưng nhà anh zylzz còn "phê" chị gái thì chả phải bận tâm mấy trò con gái làm trò kia đâu. Kệ đi! Coi như ko có gì, cứ xông vào yêu tiếp.
    Tuýp người nhạy cảm thấy NY thiếu quan tâm 1 chút mà đã thấy như TY tan nát, thì anh chỉ cần tỏ ra quân tâm yêu thương cuồng nhiệt 1 chút sẽ khiến người ta thấy TY như "hồi sinh" lại ngay, lại yêu anh nồng nàn ngay.
    Vả lại chị vẫn còn yêu anh, anh vẫn yêu chị, còn gì để nói nữa???
  10. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên là tui muốn kéo cô ấy về rùi nhưng fải làm seo??? Vả lại có 1 nguyên nhân khách quan khác nữa là gia đình ko chấp nhận cho lắm. Tui mặc kệ. TUi sẵn sàng làm mọi việc để đưa cô ấy về. Thật lòng mà nói, tui chỉ yêu 1 người mà thui, vật đổi sao dời nhưng lòng ko đổi. Cô ấy luôn cảm thấy may mắn vì được và đã quen với tui (-- chính cô ấy nói). Và luôn cảm thấy thoải mái, yên bình khi bên tui. Tui cảm nhận được cô ấy đã muốn khóc khi nhận quà Noel của tui (ngày 23 thui). Vì tui sợ khi hẹn vào ngày 24 bị từ chối. Nhưng ko chừng sẽ ko bị từ chối. Tại tui ko muốn cô ấy khó xử nếu đã lỡ hẹn với tui mà C lại hẹn nữa. Nhưng hình như cô ấy chưa muốn kết thúc mối quan hệ hiện tại thì fải? Tui bít cô ấy đang khó nghĩ và khó xử. Nhưng tui ko bít bằng cách nào để giúp. Vả lại chỉ sợ mình ko đkấu tranh đến cùng để khi mất đi thì còn tiếc nữa.
    Cách đây vài ngày, tui hỏi thẳng cô ấy có thích C ko? yêu C ko? Cô ấy trả lời nếu ko có thì làm seo bắt đầu. Nhưng khi cô ấy rả lời xong, đầu dây 2 bên im lặng như tờ. Cô ấy hỏi tui có seo ko? Lúc đó tui có nghe tiếng khịt khịt mũi của cô ấy. Tui hỏi có cảm ko? Thì cô ấy trả lời là nghẹt mũi. Nhưng tui bít. Cô ấy đang kiềm nước mắt. Vì trước khi hỏi chúng tui đã nói chuyện gần 20''.
    Về việc cô ấy nói hiện chỉ xem tui là bạn nhưng có vị trí quan trong còn bồi thêm câu này mới đau: "nhưng đừng hỏi tại seo nha, ko trả lời đâu."
    tui post lên để được tư vấn bởi vì tui ko bít chắc rằng cô ấy còn yêu tui ko??? Còn tui thì vẫn như ngày nào. Thế mới đau.
    Hi vọng các chị em giải mã giúp tui. Và hãy cho tui bít tui fải làm gì để kéo cô ấy về.
    Được zylzz sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 19/01/2006

Chia sẻ trang này