1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn nàng đang muốn gì đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zylzz, 27/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, anh biết người ta lên giường hay chưa à? Chắc chị gái ko có tính ngã lòng đâu ( anh quên là yêu được 6 năm rùi à?), chả qua lâu ko được quan tâm thì kích thích anh zylzz thui.
  2. yeu_la_cuoi

    yeu_la_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0

    Tôi không hiểu rõ lắm câu chuyện của bạn này nhưng nghe bạn kể thì bạn yêu cô gái ấy rất nhiều; và cô ấy cũng thật may mắn đã có được tình yêu của bạn.
    Nếu theo những gì bạn kể thì 2 người vẫn còn liên lạc với nhau thường xuyên từ khi 2 bạn chia tay và ''hình như'' là 2 bạn còn yêu nhau( đánh giá của riêng tôi khi đọc chuyện bạn viết); nhưng tôi muốn hỏi bạn là: liệu những lần cô ấy và bạn nói chuyện, nhắn tin...có lần nào cô ấy nhắc đến C chưa?( người yêu của cô ấy bây giờ ây''), và tình cảm của cô ấy với C dạo này như thế nào? Bạn có biết rõ không?
    Câu hỏi bạn đặt ra lúc này theo tôi hiểu là làm thế nào để 2 bạn quay về với nhau. và cô ấy nghĩ gì, còn yêu bạn nữa không?
    Thế thì bạn hãy thử trả lời những câu hỏi trên xem nào; hãy thử tỉnh táo và sáng suốt để cảm nhận chắc chắn liệu đó tình yêu hay chỉ là chút ích kỉ ko muốn mất những gì mình đã từng có?
    Thân mến.
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 6 năm chứ có phải mấy ngày mà bảo quên nhanh thế được. Đến như em đây yêu nhau có 2 tuần rồi bỏ mà vẫn còn thấy nhớ nữa là
  4. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hai người còn yêu nhau mà,chẳng có lí do gì để bạn ấy không còn yêu bạn nữa.Bạn hãy cố gắng quan tâm nàng nhiều hơn,nhưng vẫn giữ một khoảng cách nho nhỏ(vì bạn ấy là bạn gái của C mà).Bạn cũng nên tìm hiểu về mối quan hệ của bạn ấy và C xem thế nào?nếu có thể bạn hẹn gặp C nói chuyện với C,sẵn tìm hiểu luôn.Cách này có thể là khó nhưng nếu bạn làm thì đảm bảo bạn sẽ biết rõ là bạn gái ấy yêu bạn hay yêu C vào thời điểm này.
    Chúc hai bạn được trở lại như xưa.
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Có một số chia sẻ với bạn theo quan điểm của tôi:
    Tình yêu là tương quan phức tạp, hai chiều, và chịu khá nhiều tác động của tính cách và hoàn cảnh sống. Tôi chắc là hai bạn đã có cảm xúc của cái gọi là "tình yêu" đối với nhau, nhưng chưa trưởng thành đủ.
    6 năm là không ít, có thể nói là đủ để biết rất nhiều chuyện của nhau rồi, nhưng vẫn có những điểm đặc biệt mà cả hai không hiểu nhau và không vượt qua được.
    Một trong những cái không hiểu nhau đó, cộng thêm cái nắng mưa của tình yêu, thêm cái cảm xúc của bạn bạn với anh chàng C... đã khiến cô ý xử sự vậy.
    Tiếc rằng cô ấy đang có tình yêu tâm lý (chỉ một góc cạnh của tình yêu). Mà cũng khó nói, con gái đa số là như vậy, cho dù đó là người cá tính mạnh mẽ hay người đa tình đa cảm.
    Còn nhiều yếu tố khác nữa...
    Tuy nhiên, trước mắt bạn hãy làm theo cách của một số đề nghị đã nêu ra ở trên. Trước mắt bạn hãy quan tâm đến người ta nhiều hơn, với lưu ý là quan tâm nhưng phải tinh ý, nghĩa là không phải cứ thấy người ta cần, nghe người ta gọi là cảm xúc trào dâng, hoặc chỉ xúc động với cảm xúc của cô ý. Bạn hãy tinh tế nhận ra tất cả, ở gần thì cố gắng nhận ra điều đó, và phải thể hiện sự khôn ngoan chính chắn của người đàn ông mà giải quyết (tôi nghĩ bạn đã yêu 6 năm thì cũng không còn bé nữa).
    Đôi lúc là vậy. 6 năm là nhiều nhưng vẫn là ít. Tình yêu là sự tìm kiếm và làm triển nở cho đến cuối cuộc đời đấy, không thì chả bao giờ con người hiểu được khát khao của hạnh phúc.
    (Bạn có thể đọc topic "Mối tình đầu" của hoa_lan để hiểu cách người con gái cần 1 người con trai như thế nào. Nhân vật K trong câu chuyện có thật đó là 1 điển hình cần tham khảo đấy!)
    Nếu có gì lại cùng trao đổi tiếp với mọi người nhé!
    Nhớ là yêu là tương quan 2 chiều, nên việc mà quan tâm đến cô ý là một nghệ thuật. Có nhu có cương... Chứ nếu vồ vập hoặc chỉ thể hiện sự quan tâm cũng lại là phát chán đấy. Cô ấy không chán thì bạn cũng chán thôi!
    Chúc bạn bình tâm và có kết quả tích cực!
  6. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn đầu mới chia tay thì đôi khi cô ấy còn nhắc đến C. Nhưng dạo gần đây thì không còn nữa. Tui cũng ngại không hỏi về tình cảm của cô ấy và C. Hôm bữa cô ấy nhắn tin cho tui và nói rằng: đừng quan tâm cố ấy như vậy, cô ấy ko xứng đáng đâu và càng khiến cô ấy cảm thấy mình thật tệ. Tui chỉ nhắn lại hỏi: có thực lòng ko muốn quan tâm (tui nghĩ đây là 1 câu ngu ngốc). Nhắn lại những 3 lần mà ko thấy hồi âm. Thế là tui gọi hỏi thẳng. Và cô ấy lại hùng dũng "ừ". Thế là tui nói tui ko tin. Bởi vì ngày hôm wa còn rất bình thường, còn thích thú với sự quan tâm của thui. Thế mùh. Khó hiểu quá. Nhưng sang hôm sau đâu lại vào đấy. Cô ấy từng nói rằng cô ấy biết tui vẫn còn yêu. Tui hỏi cô ấy có ngại, có khó chịu không? thì cô ấy nói rằng ko có, thấy bình thường rùi. Seo tâm lý chị em khó hiểu quá. Tui ko bít đường đâu mà lần.
    Cái ngày mà tui tìm cô ấy nói chuyện: tui hỏi tại seo chưa bắt đầu với C thì cô ấy nói rằng 40% chưa muốn, 1 fần vì tui còn 1 fần thì ko bít. Bó tay. Sau đó đúng 1 tuần họ bắt đầu với nhau. Tui biết bởi vì khi đi làm về tui thấy C chở cô ấy, hix hix hix, và cô ấy ôm C. Và tối tui nhắn tin vờ vịt hỏi ''nói chưa bắt đầu mà đã ôm rùi''. Thì cô ấy nói rằng mới bắt đầu hồi sáng.
    Giai đoạn đầu mới chia tay, tui dẫn cô ấy đến 1 quán cafe mà tui vì cô ấy tìm ra và tui nói nơi này tui chỉ đến cùng cô ấy. Hôm sau C lại rủ cô ấy khi nào rảnh đến quán ấy. Cô ấy chỉ im lặng. (cô ấy nói tui bít). Tui nói nếu vậy thì tui sẽ ko đến quán đó nữa, tui ko muốn vô tình gặp 2 người trong đó. Như vậy sẽ khiến cả 2 ngại và khó xử. Thì cô ấy nói rằng: sẽ ko bao giờ đến đó. Và đừng vì cô ấy mà ko đén đó (bời vì cô ấy biết ở quán đó có 1 thức uống tui rất là thích). Tui nói lần tui và cô ấy vào quán đó là lần cuối cùng. Sẽ ko vào nữa.
    Thật sự tui ko biết cô ấy muốn gì??? bản thân cô ấy cũng ko biết mình muốn gì. Nếu cô ấy muốn tui đợi, tui sẵn sàng đợi. Thời gian đối với tui ko là nghĩa lý gì.
    Tui chắc rằng tui không vì lòng ích kỷ bời vì ngày giờ này khi ngồi bên cạnh cô ấy tui vẫn bồi hồi như những ngày đang quen.
    Trong tình yêu không phân biệt già, trẻ lại càng ko tính đến số cuộc tình đã trải qua. Mọi thứ trong tình yêu đều mới mẻ. Tui nghĩ là vậy.
    Mỗi người vui lòng giải mã dùm tui. Thks.

  7. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tui không đồng ý về cách hẹn gặp C. Có lẻ tui nhát nhưng tui nghĩ nếu tui làm như vạy sẽ khiến cô ấy (A) rất khó xử. Giả sử A còn yêu tui nhưng lại chưa muốn quay về với tui. Với cách này chẳng khác nào tui đẩy A càng rời xa tui. đôi khi khiến A ghét tui nữa. Tui ko bao giờ muốn A fải buồn cả. Nếu A buồn thì tui còn buồn gấp bội.
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Gửi đồng chí topic : em gái kia rõ là gian manh rồi . Chắc là thấy tay kia không ok nữa nên tính đường quay lại với đồng chí thôi . Với các em như thế này nên dụ dụ lên giường quýnh cho 1 vài trận thì mới yên trí được
  9. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    nhiều bác cứ nghĩ lên giường được với em thế là đã bó buộc được em theo mình, nhưng mình nhận thấy nếu em mà không thích mình thì có lên giường hay xuống giường với em bao nhiêu lần rồi thì bỏ vẫn cứ là bỏ. Nếu bác đã yêu người ta thực lòng thì cần phải quan tâm nhiều hơn, cố gắng gành lại tình cảm đã mất nơi cô ấy
  10. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác đưa ra cao kiến. Chứ ko nên đề nghị vấn đề ******** ở đây. Vì tui chỉ muốn tư vấn để tình yêu chân chính quay về. Chứ tui chưa bao giờ nghĩ sẽ làm nhục người ta như thế. Các bác nghĩ xem quen nhau 6 năm lận. Chuyện gì đến ách phải đã đến rùi.
    Các chị em đâu hết rùi, tư vấn giúp tui với.
    Được zylzz sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 20/01/2006

Chia sẻ trang này