1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn nàng đang muốn gì đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zylzz, 27/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp tốt nhất făng teo thôi. Mặc dù cắt đứt bao giờ cũng khó khăn và đau đớn nhưng thà chịu đau một lúc để còn hơn đau đớn cả đời chẳng làm được gì cả.
    Phải nói em này thuộc dạng đa tình. Đã yêu 6 năm rồi mà nói yêu người khác cứ như không, mặt không đổi sắc. Đã thế vẫn còn "tình tứ" với người yêu cũ (là người mở topic). Không biết em này định bắt cá mấy tay đây. Chào thân ái đi thôi.
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là cứ để thời gian trả lời, nhiều khi nhớ nhung nó chìm vào quên lãng nhưng lại có lúc nó trỗi dậy giống như hoàn cảnh của em bây giờ
  3. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thằng kia chỉ cần 1 tuần mà có thể ôm được rồi! Thử nghĩ điều đó xem. Nghe bảo con gái cũng "thích" vấn đề ấy như con trai! Và trong trường hợp này thì có thể đó là vấn đề! Hay cậu bị "lãnh cảm"?
  4. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    First: Stop cái trò dụ lên giường nhá. Ko thấy ngta nói hẳn ra là "yêu 6 năm cái sự ách phải đến đã đến" à???
    Then: Anh cứ phải nói những câu yếm thế kiểu trai mới lớn làm gì. Gạo rẻ cũng ko ăn nhiều mà nói thừa!!! Anh nhìn thấy C đèo cô ấy mà để yên?? Ít nhất về quát cho nàng 1 chập để nàng hiểu cảm xúc của anh. Anh ko phải đồ vô tri nhạt nhẽo, lúc ngọt lúc ngồi sau người khác ôm eo!!!
    Chị ấy sẽ ko ghét anh nếu anh mạnh mẽ hơn. Chứ anh lút cút chạy theo thế này ngta ko chán em đi đầu xuống đất. Sao ko cứ tỉnh queo rủ chị đi xem phim, đi cùng này nọ....cho thằng C kia chết ghen. Dại lắm!!!
    Của mình mình dùng!!! Chia cho C xong về tức tưởi.
    Được Autumn85 sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 20/01/2006
    Được Autumn85 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 20/01/2006
  5. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    TUi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bác. Túm lại tui đã biết cách giải quyết rùi.
    đúng vậy có những người họ đeo đuổi theo nhiều thứ, còn tui chỉ theo đuổi 1 thứ. Có lẻ bảo thủ, có lẽ cố chấp, cứng đầu. Nhưng mỗi người mỗi quan điểm.
    Xin mạn fép được lock topic ở đây.
    thân
    Được zylzz sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 21/01/2006
  6. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Được zylzz sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 23/01/2006
  7. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù Topic bị lock rồi nhưng mình xin phép chủ nhân nói lên những ý kiến của mình nhe. Mình chỉ hy vọng làm điều gì đó giúp bạn thoát ra khỏi cảnh bế tắc này thôi. Vì mình biết bạn đã lock Topic với 1 tâm trạng bực bội và bất cần. Bạn chưa thấy hài lòng và thoải mái khi lock nó lại.
    Bạn à! Đầu tiên mình chỉ muốn nói với bạn rằng, dù bạn ko thích ý kiến đóng góp của mọi người thì bạn cũng nên trân trọng và cảm thấy vui vì người ta đã bỏ thời gian để theo dõi Topic của bạn và đã dành chút thời gian nói lến ý kiến của mình. Cũng có vài ý kiến mang tính chất trêu đùa, đã kích nhưng sâu xa của nó đều đáng để bạn phải suy ngẫm nếu bạn ko bảo thủ như vậy. Tất cả đều có ý tốt cho bạn cả thôi mà. Bạn hiểu điều mình nói ko?
    Mình cũng chẳng đọc kỹ trường hợp của bạn lắm đâu, mình nhớ là mình đã đọc nó lâu lắm rồi kìa, khi mình định lên tiếng thì bạn đã Lock nó nên thôi vậy. Giờ thấy bạn xuất hiện trở lại với thái độ và tâm trạng thế này nên mình chấp nhận " tư vấn vô duyên" cho bạn và cũng chẳng cần đọc lại Topic của bạn làm gì nữa vì mình cũng hiểu sơ sơ rồi. Mình sẽ post bài sau.
    Chúc bạn vui vẻ!
  8. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bạn à! mình sẽ ko đưa ra lời khuyên bảo bạn nên hay ko nên làm gì đâu mà mình chỉ phân tích "Tại sao bạn gái ấy cư xử như vậy thôi?"
    Căn cứ vào các thông tin bạn cung cấp như:
    - Yêu nhau 6 năm
    - Vì bạn bận rộn với công việc nên trong thời gian ấy nàng bị lung lay với C và đến với C
    - TRong thời gian đến với C, nàng bảo bạn hãy trở thành bạn của nàng
    - Nàng vẫn thường xuyên hỏi han, quan tâm đến bạn cứ như người yêu vậy
    +Xét về Tình yêu của bạn:
    Phải nói rằng bạn rất yêu cô ấy và bạn biết hy sinh vì hạnh phúc của cô ấy. Chứng tỏ bạn là 1 người đàn ông rất tốt và chung thuỷ, cô ta thật may mắn khi được bạn yêu. Dù ko yêu nhau nữa nhưng bạn vẫn luôn ở bên cô ta và quan tâm, lo lắng cho cô ấy.
    +Như vậy theo ý của bạn là nàng đến với C vì hoàn cảnh. Tất nhiên theo mình thì ko chỉ hoàn cảnh đưa đẩy cô ấy đến với C mà ngay chính cách yêu của bạn cũng góp phần tạo nên điều ấy.
    + Cô ta đã yêu C nhưng vẫn quan tâm cho bạn, có thể có 2 khả năng xảy ra: - Cô ta vẫn còn tình cảm với bạn
    - Vì lòng tham lam và ích kỹ của người con gái, tức ko muốn mất bạn dù đã yêu người khác. Nếu bây giờ bạn mà yêu ai đó, chắc cô ta ghen nhiều lắm đấy.
    Nếu quan tâm đến bạn vì lòng tham và ích kỹ thì chứng tỏ cô gái ko tốt, ko biết nghĩ đến hạnh phúc của bạn
    Nếu quan tâm vì còn tình cảm thì chứng tỏ cô gái muốn bạn thay đổi 1 số điểm nào đó và cô ấy đang hy vọng bạn.
    Và ở đây, mình thấy rất rỏ là cô ấy còn tình cảm với bạn vì dù sao cũng đã yêu nhau đến 6 năm, trong khi bạn lại đang ở gần cô ấy thì làm sao mà cô gái có thể tuyệt tình đến như vậy được?
    Mặc dù đã nhận lời yêu C nhưng trong lòng cô gái vẫn còn thương bạn nhiều lắm, cô ta mới chính là người đang bị dày vò, đau khổ nhất vì cô ta ko biết và ko hiểu ngay chính tình cảm của mình nên cô ta ko thể dứt khoát và trả lời được các câu hỏi của chính bản thân mình và của bạn.
    Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên đều do 2 phía nên ko thể bảo cô ta sai, hay bạn sai hoàn toàn được.
    Yêu thì dể đấy nhưng để nuôi dưỡng được tình yêu thì chẳng dể dàng chút nào, đừng cứ nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau chân thành là sẽ giữ được TY mãi mãi. Vấn đề ở đây là " Cách thể hiện TY chân thành" ấy như thế nào để có hiệu quả và có tác dụng. Bởi khi yêu, người ta rất nhạy cảm và dể bị tổn thương, dể tự ái lắm.
    Bây giờ, mình sẽ phân tích cái sai từ phía bạn he?
    Người con gái dù mạnh mẽ và tự lập đến bao nhiêu thì họ cũng chỉ là phụ nữ, vì vậy họ luôn cần có chổ dựa, có người để chia sẽ và luôn quan tâm đến họ. Nhưng vì công việc, bạn đã ko thể làm được điều ấy cho nàng, vô tình bạn tạo ra khoảng trống để C chen vào. Và C làm được những điều mà cô ấy cần nên cô ấy đã nghiêng về phía C. Ra đi nhưng lòng còn tiếc nuối và lưu luyến với bạn và cô ta luôn tự hỏi rằng " GIÁ NHƯ...."
    Bạn yêu cô gái và tình yêu rất trong sáng, tích cực, chỉ biết âm thầm hy sinh và sẵn sàng làm mọi thứ cho cô ấy. Bạn nghĩ như vậy là tốt chăng? Yêu như vậy thì bạn sẽ giữ được tình cảm của cô ấy mãi mãi sao? Sẽ làm cho cô ấy cảm động ư?
    Đó là sai lầm của bạn ấy, bạn à! Trong TY, yêu tố luôn làm mới mình, luôn luôn tạo ra những tình huống bất ngờ, thay đổi 1 số cách cư xử lại chính là " Nghệ thuật" giúp giữ vững tình yêu. Bạn có bao giờ biết rằng: Chính những điểm mà làm mình yêu người ấy đâu tiên cũng chính là những điểm làm mình chán ngán sau này ko? Lúc đầu, cô gái yêu bạn vì sự hiền lành và trong sáng của bạn, nhưng nếu 6 năm qua bạn vẫn như thế, vẫn cứ dịu dàng và hy sinh như thế thì chính điều này làm cho cô gái mệt mõi và chán bạn đấy, bạn à!
    Bởi vậy, những ý kiến của mọi người mà bạn cho rằng xúc phạm cô ấy và tục tĩu thì có khi đấy lại là cách rất hay cho bạn. Bạn có biết nhiều cô gái đã gục ngã dưới các chàng trai mạnh mẽ và chủ động ko? ( Tất nhiên, đừng bao giờ nghĩ đến xxx) nhưng con gái vẫn thích con trai chủ động trong những vấn đề như thế.
    Ngay lúc này đây, mình nghĩ bạn nên cương quyết hơn và dành lại cô ấy đi vì cô gái vẫn còn tình cảm và tình nghĩa với bạn nữa. Nhưng bạn ko thể cứ âm thầm hy sinh, rồi lại nhường nhịn như thế được. Mà bạn phải mạnh bạo, thậm chí là liều lĩnh và dứt khoát với cô ấy, bạn phải biết làm sao đê cô ấy còn " thấy sợ bạn" nữa chứ? Bạn cứ hiền lành quá khiến cô ta cưỡi lên lưng bạn và chính điều ấy cô ta ko thể yêu bạn mãi, có chăng thì bạn chỉ làm cô ta thương bạn thôi. Là con trai thì bạn phải luôn sống đúng bản chất của người con trai đi, mình khuyên thật đấy. Dù yêu thì yêu, yêu rất nhiều, rất chân thành đấy nhưng hãy suy nghĩ sâu xa 1 chút và hãy cho cô ta biết quan điểm rỏ ràng của bạn. Nếu cô ta ko còn yêu bạn nữa thì nên chấm dứt mối quan hệ kiểu này ( đó la nói như thế với cô ta, chứ bạn vẫn âm thầm quan tâm từ phía sau mà), phải chấm dứt ngay vì nếu ko cô ta chỉ làm cho bạn, cho C và ngay chính cô ta mệt mỏi, bế tắc và chính cả 3 sẽ đau khổ. Bạn hãy khuyên cô ấy quay trở lại với C và dành tất cả TY cho C, chỉ cần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc là bạn mãn nguyện rồi. Và bảo cô ấy đừng bao giờ quan tâm đến bạn nữa, bạn sẽ ko luyến tiếc gì hết và sẽ ko hối hận gì hết vì đó là sự lựa chọn của cô gái và là hạnh phúc mà cô ta chọn lựa...
    Bạn à! Liệu bạn có đủ bản lĩnh để làm được như thế ko? Đây là cách bạn khiến cô ấy tôn trọng bạn và sẽ có kết quả tích cực đấy. Nếu cô ta nói cô ta yêu C thì coi như đó là câu trả lời cho bạn rồi, và sau đó bạn biết mình nên làm gì rồi chứ? Nên ra đi để cô ấy được yên ổn và hạnh phúc với TY mới của mình. Nếu yêu cô ấy thì hãy biết hy sinh như thế, bạn ạ!
    MÌnh viết 1 mạch dài quá, những gì mình muốn nói thì nói hết rồi. Chúc cuộc gặp tối này của bạn thành công!
  9. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    @sharek: cám ơn những đóng góp của bạn. Bạn bít ko. Tui ko nhàm chán như bạn tưởng. Cô ấy vẫn thường khen tui luôn bít cách tạo bất ngờ. Đó là lý do tình yêu giữa bọn tui luôn đẹp, luôn zui zẻ cho đến cách đây 5 tháng. 1 tháng trước ngày chia chân. Khi đó tui đang mệt mỏi và chán chường với công việc.
    Topic xin được lock tại đây.
    Chúc mọi người ăn tết zui zẻ và hạnh phúc
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chuyện đơn giản như thế này mà cũng kéo dài đến mấy trang.
    Trong chuyện này thì có 2 trường hợp có thể xảy ra:
    1/ Em hết yêu bạn: Không có gì để nói.
    2/ Em còn yêu bạn: Và em cũng yêu bạn C => không nên kết hôn với mấy em như thế này. Lý do: bây giờ chỉ mới thiếu quan tâm một tý đã đi tìm người khác, sau này lấy về làm vợ lỡ có thiếu quan tâm một tý em lại lẳng lặng tặng bạn một cái sừng.
    Nếu bạn chấp nhận nguy cơ bị cắm sừng sau này miễn là cưới được em thì đọc tiếp không thì dừng lại.
    Vấn đề bạn đang thắc mắc là em có còn tình cảm với mình hay không. Điều này muốn biết cũng dễ thôi. Hẹn em đến một chỗ nào đấy chỉ có một mình bạn với em, bảo em nhìn vào mắt bạn và hỏi:"Em có còn yêu anh không?". Giả sử em trả lời không nhưng không biết em nói thật hay nói dối thì ôm chặt lấy em và hỏi lại một lần nữa. Nếu em mềm nhũn người ra thì em còn yêu bạn. Nếu em đẩy bạn ra, ôm em chặt hơn nữa đừng cho em đẩy ra, nếu em vẫn cố đẩy ra => em hết tình cảm với bạn rồi, những gì em thể hiện từ trước đến nay với bạn chẳng qua là em cảm thấy cắn rứt lương tâm và thương hại bạn. Xong, đi ngủ.

Chia sẻ trang này