1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn (nghiêm chỉnh, làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi FUD84, 21/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FUD84

    FUD84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xin tư vấn (nghiêm chỉnh, làm ơn ko spam)

    Thực sự chưa bao giờ mình nghĩ đến một ngày phải vào đây để nhờ tư vấn của mọi người thế này. Qua đọc một số topic mình thấy nhiều người rất có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nên mới tin tưởng post chuyện của mình lên. Vốn mình là người kín kẽ và không muốn thổ lộ riêng tư cho public. Mình và cô ấy trước là bạn cũng khá thân, mình thì cảm cô ấy từ lâu rồi nhưng mãi sau này đi du học mới dám thổ lộ. Sau bao năm ở nước ngoài và trải qua cũng rất nhiều sóng gió, về sau cô ấy mới chấp nhận tình cảm của mình. Có điều từ khi cô ấy có tình cảm với mình mọi chuyện lại trở nên phức tạp. Chuyện quan tâm chăm sóc nhau khi ở xa. Trước kia có khi chỉ liên lạc một hai lần một tuần, rồi dần dần ngày nào cũng liên lạc, không chat thì viết mail, viết blog chung, điện thoại....Phải nói là mình rất yêu cô ấy và tình cảm rất chân thành, mình luôn muốn làm điều tốt đẹp nhất cho cô ấy. Nhưng như mọi người cũng biết việc học tập ở nước ngoài không hề dễ dàng gì, ngày nào cũng phải lên giảng đường từ 8h sáng đến 6h tối, có hôm đến 8h tối, rồi project... . Hơn nữa mình còn đi làm thêm vào buổi tối, có những hôm 1,2h sáng mới về đến nhà. Những khó khăn đấy với mình thì không thành vấn đề, chỉ có điều chuyện hai đứa lại bị ảnh hưởng. Cứ có chút thời gian rảnh rỗi mình lại dành cho cô ấy, giờ phút riêng tư cho cá nhân như đi chơi với bạn bè, chơi thể thao mình đều phải hạn chế triệt để, vậy nhưng cô ấy vẫn luôn thấy thiếu. So sánh với bạn bè chung quanh cô ấy luôn thấy thiệt thòi và lại suy nghĩ vẩn vơ, rồi xích mích xẩy ra nhiền hơn, làm cho mình càng thêm mệt mỏi. Cô ấy lại sống trong gia đình sung túc từ nhỏ, được bố mẹ rất cưng chiêu, xinh xắn thông minh nên nhiều người theo đuổi. Có lẽ thế nên cô ấy càng đòi hỏi nhiều hơn ở mình.
    Rồi cuối cùng mình cũng học xong, cái luận án tốt nghiệp mình sang singapore làm chỉ để được về gần việt nam hơn, có điều kiện về với cô ấy. Khi về gặp nhau thì rất vui, có mấy ngày cuối tuần thôi nhưng mình tranh thủ mọi thời gian để ở bên cô ấy, sang gia đình nhà nhau chơi, giới thiệu với bạn bè...Có điều mình là người hơi khô khan, thiếu muối (như lời cô ấy nói), mình cũng ít bày tỏ tình cảm, nhưng qua hành động của mình thì rất rõ ràng là mình chỉ quan tâm đến cô ấy.
    Tính cô ấy thì cũng hơi đỏng đảnh, con gái ai cũng thế nên mình chấp nhận, nhiều lúc cô ấy cũng làm mình ghen, cô ấy luôn nói chuyện rất vui vẻ nhiệt tình với mọi người, nhưng với mình thì cô ấy lại không thể hiện. Cô ấy cũng chỉ thích làm mọi việc theo ý của mình, khá bướng bỉnh. Mình có cái chiều được mình chiều, nhưng có những cái mình cũng nói và phân tích cho cô ấy biết.
    Tính mình cũng không hay để ý những cái nhỏ nhặt, và không tinh ý, nên hay làm cô ấy không vui, có lẽ mình không thể hiện được sự quan tâm săn sóc như cô ấy muốn.
    Có lẽ chính vì những cái đó mà cô ấy nghĩ mình không yêu cô ấy nhiều, không hết lòng vì cô ấy.

    Khi mình quay trở lại Sing thì mọi chuyện bắt đẩu mệt mỏi hơn, thực sự mình ở công ty cả ngày, tối hôm thì chat hôm thì gọi điện, mặc dù nhiều lúc mình rất mệt mỏi muốn có thời gian đi chơi với bạn bè, làm cái này nọ kia nhưng cô ấy không hiểu. Cô ấy luôn muốn mình phải làm những cái lãng mạn, gửi ecard, viết mail viết blog thật nhiều, nhưng mình khồng phải lúc nào cũng in good mood để làm những việc đó. Cô ấy trách mình không chịu đặt vào hoàn cảnh cô ấy để hiểu cô ấy thấy thiệt thòi thế nào.

    Bọn mình đã nghĩ xa về tương lai của hai đứa, muốn mọi chuyện kết thúc có hậu, mình sẵn sàng ở lại Sing làm việc để về vói cô ấy nhiều hơn, hoặc cô ấy sẽ đi học ở nơi mình làm việc.

    Nhưng cuối cùng khi cả hai đều quá mệt mỏi với những trách móc, giận hờn nhau, một hôm mình cũng không chịu được nữa và đã đồng ý chia tay, mặc dù trong lòng mình vẫn rất yêu cô ấy. Những ngày thiếu cô ấy mình như sống trong địa ngục, muốn được nghe giọng nói tiếng cười của cô ấy, muốn được chăm sóc cho cô ấy. Sau một tuần chia tay mình có viết mail và nói cho cô ấy biết mình yêu cô ấy thế nào, nhưng cô ấy chỉ trả lời là cô ấy không còn yêu mình nữa và cảm ơn tình cảm của mình nếu mình vẫn còn yêu cô ấy. Từ đó đến nay hai đứa không liên lạc. Mình cảm thấy không thể sống thiếu cô ấy, cái suy nghĩ về hàn gắn lại với cô ấy cứ thôi thúc mình.

    Xin mọi người phân tích cho mình, mình thực sự không biết cô ấy có còn tình cảm với mình, liệu còn có thể hàn gắn được không, và mình phải làm thế nào?

    Thanks mọi người nhiều
  2. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu cô bé , điều ấy đã rõ .
    Cô ấy yêu bạn không ? Không thấy bằng chứng rõ rệt .
    Bạn sống ở nước ngoài nên thiếu thốn tình cảm , do đó tình yêu của bạn vô tình được hun đúc mạnh mẽ hơn ( là ở điều kiện bình thường ) .
    Yêu là phải nghĩ cho nhau . Cô ấy ich kỷ thế , không phù hợp với tình yêu trong cách xa ( về khoảng cách địa lý ) đâu .
    Quên cô ấy đi , Hãy tìm cho bạn 1 niềm vui mới
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0

    Bác sẽ còn yêu mãi, bởi vì tình cảm chưa bao giờ được đáp ứng đủ. Cái gì nhiều thì ngấy . Còn cái gì chưa có thì thèm mãi thôi .
    Khoảng cách địa lí là cả vấn đề. Không những thế giữa pác và girl còn có khoảng cách. Bác mệt mỏi, tình yêu của Girl không làm bác thoải mái mà lại càng làm mệt mỏi hơn.
    Khi Girl mệt mỏi, nàng call, email, blog cho pác. Nhưng những lúc ấy chắc nàng chỉ cần một bờ vai bên cạnh nàng một lúc. Bác không thể khiến một người hạnh phúc nếu Noel, 8-3, sinh nhật nàng hoặc một dịp đặc biệt nào đấy, Đường phố nườm nượp người còn nàng thì lẻ loi và đang chờ một cú điện thoại......
    nhìn xa trông rộng. Tình yêu không đưa đến đâu. Chẳng mang lại cho ai cái gì. Ngoài chờ đợi khắc khoải mệt mỏi .
  4. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tập trung vào công việc và học, và sau đó ngay khi có đk hãy về nhà và tạo cơ hội nối lại. Có khi ko liên lạc một thời gian cũng tốt
  5. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ đây cũng là 1 cách hay, biết đâu đấy thời gain xa cách sẽ làm cô ấy trưởng thành hơn, qua thời gian này cũng là thời gian thử thách cho cả 2 người
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn tự nhiên thấy cũng hơi...giật mình, vì sao mà thấy giống hoàn cảnh mình thế, chí có điều hơi ngược là mình lại là người đi du học, còn anh thì ở VN. Nhưng tâm lý thì mình và bạn gái bạn vẫn có gì đó hơi giống nhau, đó là đôi khi cảm thấy hơi chạnh lòng vì thấy tình cảm có gì đó chưa đủ. Có lẽ con trai các cậu ít thể hiện tình cảm nhiều, và bạn trai tớ cũng thế, nên đôi lúc khiến con gái tụi tớ thấy hơi hụt hẫng chút thôi. Thế nên nếu như bạn gì trên kia chưa gì đã trách bạn gái bạn chủ topic ích kỉ này nọ, tớ nghĩ là vì họ chưa ở vào hoàn cảnh đó mà thôi. Khi người yêu thì cứ đằng đẵng xa, người yêu rất yêu nhưng lại lạnh lùng và không hay thể hiện. Như tớ cũng biết bạn trai tớ rất yêu tớ, nhưng cũng vẫn có không ít lần nằm khóc vì vẫn thấy tủi thân, cảm giác sao người ta lạnh lùng thế. Đó là 1 trong những khó khăn mà ai yêu xa chắc cũng gặp phải thôi mà.
    Thế nên trong trường hợp cậu, nếu là tớ thì tớ sẽ cố gắng thể hiện tình cảm hơn với cô ấy, nếu có thể thì thu xếp về nước ( tớ nghĩ từ Sin về thì cũng ko khó lắm, nhất là theo như hoàn cảnh cậu nói thì cậu có thể làm điều đó dễ dàng) để hàn gắn với cô ấy , vì cậu vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều mà. Tớ hi vọng là cô ấy chỉ vì quá chán nản nên mới nói vậy . Sau đó nếu hàn gắn được rồi thì cậu phải tìm giải pháp cho mối quan hệ của hai người. Thử tư vấn cách của tụi tớ nhé: Tụi tớ chỉ gặp nhau chat cố định 2 buổi trong tuần thôi, cũng có hẹn cuối tuần như các đôi yêu nhau khác vậy. và 2 ngày hẹn thì chỉ trường hợp đặc biệt mới thất hẹn thôi, còn đâu thì phải ol đều đặn. Ngoài ra các ngày khác lúc nào nhớ thì nhắn tin, gọi điện, nhưng ko chat. Hi`, làm vậy nên nếu có bạn bè bù khú gì, tớ và bf vẫn có thể đi, miễn là sắp xếp cho tránh mấy ngày hẹn ra. Hi`, thế nên tụi tớ vẫn ko cảm thấy bức bí hay mất tự do cá nhân lắm, mà vẫn duy trì được TY.
    Hi, còn nữa, nếu có gắng được ở gần nhau là tốt nhất, như bạn nói là gf qua chỗ bạn học ấy. Có mục tiêu để cả hai cố gắng và hướng tới cũng rất tốt đó. Tụi tớ cũng đang phấn đấu
    Chúc vui
  7. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Theo my opinion thì nên đường ai nấy đi, nếu về có cơ hội thì yêu tiếp. Có đứa em họ ở nhà, đợt 1 yêu anh bên Nga sau mấy năm mất tủôi thanh xuân --> chia tay, đợt 2 lại yêu anh bên Đài --> sắp lung lay, nói chung là mơ hồ.
  8. XeLu

    XeLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ với bạn!
    Khoảng cách địa lý trong tình yêu là thử thách lớn lắm, ngàn vạn lời nói tình cảm qua điện thoại, email, blog... có khi không bằng một cái nắm tay thật chặt, một bờ vai....
    Thế nên cần sự thông cảm, một tình yêu sâu sắc, và cả niềm tim nữa...
    Tớ vẫn luôn khâm phục những đôi vượt qua được thử thách như thế (cũng không hiếm).
    Giờ hai bạn đã chia tay rồi thì đành cố gắng dồn tâm trí vào công việc, thể thao & các niềm đam mê của bản thân, dành thời gian với bạn bè, đi ra ngoài nhiều... Đừng ở một mình, tự dằn vặt chỉ càng thêm đau khổ. Tất cả những gì cần làm cho tình yêu, cho người yêu bạn đã cố gắng hết trong khả năng rồi...
    Theo thời gian, bạn sẽ nguôi ngoai dần. Rồi tất cả sẽ qua đi,..
    Bạn sẽ gặp được người con gái thực sự của cuộc đời!
  9. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    em chỉ có thể nói rằng tình yêu của cô ấy dành cho bác chưa đủ mạnh để vượt qua những xa cách.khó lắm,yêu mà phải xa nhau liên tục như thế,cho dù her có thật lòng cũng khó mà đợi bác được.
    chúc bác hạnh phúc.
  10. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Tôi đã đọc đi đọc lại bài viết của bạn để hiểu và cảm nhận được những gì bạn viết, cuộc sống, tâm trạng, tình cảm và những suy tư lo lắng của bạn, tất cả đều hiện lên chân thực và rõ nét như những người sống quanh tôi, thật sự làm tôi thấy gần gũi và tôi thấy mình có thể trò chuyện chút gì đó với bạn. Người yêu của bạn có thể là người ít va chạm, chưa từng trải trong cuộc sống nên kinh nghiệm sống còn hạn chế, hơn nữa được sống trong môt gia đình đầy đủ và được cưng chiều nên việc cô ấy đòi hỏi ở bạn những sự quan tâm lãng mạn, thường xuyên liên tục là điều dễ hiểu. Có thể cô ấy cũng biết tất cả những khó khăn, những bươn chải cuộc sống khi bạn xây dựng sự nghiệp bằng con đường học vấn nơi xứ người nhưng sự đòi hỏi kia vẫn không vì thế mà nới lỏng hơn, và điều đó làm cả hai luôn mệt mỏi vì không được sống là chính mình, được người khác quan tâm thấu hiểu, tình yêu sao lại nhốt cả hai vào những sự tù túng vô hình như thế, và kết cục như bạn đã nói, hai người đã chấp nhận chia tay để giải thoát nhau khỏi những sự đòi hỏi, những cố gắng sự quan tâm không được partner bù đắp thoả mãn. Tôi nghĩ rằng giữa hai bạn có những khoảng cách khá chênh lệch về hoàn cảnh sống và tính cách, đó là điều không dễ để có thể thiết lập một nền tảng vững chắc về tình yêu và niềm tin nơi nhau, đây là một thực tế buộc bạn phải suy nghĩ cân nhắc khi đặt vấn đề yêu và có một kết thúc có hậu với cô ấy. Nếu đặt một TY chưa có nền tảng vững chắc như vậy bên cạnh một con đường công danh sự nghiệp đầy triển vọng, bạn sẽ suy nghĩ như thế nào. Với bạn, yêu là sự thông cảm, thấu hiểu và luôn gần gũi bên nhau chia sẻ những suy nghĩ tâm tư, những khó khăn, lúc thành công hay khi thất bại, luôn là điểm đến an toàn và điểm tựa bình an cho nhau, là luôn cảm thấy có nhau kể cả khi gần cũng khi lúc ở xa,...có như vậy TY mới là động lực phấn đấu và là nơi chốn bình an trong tâm hồn cho bạn khi trở về từ giảng đường và công sở với bao mệt mỏi và căng thẳng bởi những áp lực vô hình, đó cũng chính là một nền tảng không thể thiếu cho TY và niềm tin. Còn cô ấy thì sao, cô ấy cần một người đàn ông luôn ở bên cạnh mình, luôn ân cần nhẹ nhàng và tinh tế để chiều chuộng mọi ý muốn của mình, và luôn phải có mặt bên cạnh cô ấy bất cứ lúc nào cô ấy muốn, luôn phải biết cách trò chuyện âu yếm và ngọt ngào để cảm xúc luôn dâng đầy trọn vẹn trong tâm hồn cô ấy,...Cả hai nhu cầu của hai bạn đều chính đáng và tất yếu cần phải có để có một TY yêu đẹp và bền vững cho một kết thúc có hậu. Tuy nhiên để dung hoà được chúng là rất khó khăn (ít nhất là trong thời điểm này). Bạn đang làm việc và học tập xa nhà nên thiếu thốn tình cảm và luôn khao khát có nó, bạn đồng ý chia tay vì cảm thấy TY này quá chật hẹp và ngột ngạt với bạn, nhưng khi xa cô ấy rồi bạn lại thấy không thể sống thiếu cô ấy. Tôi hiểu cảm giác này của bạn, đó chỉ là cảm giác nhất thời bởi vì cho dù cô ấy đồng ý quay lại với bạn thì bạn có chắc là cô ấy đã thay đổi để phù hợp với tính cách và hoàn cảnh của bạn không, hay là đó là điểm khởi đầu dẫn đến những bế tắc cũ, rồi bạn lại thấy mệt mỏi và chán nản bởi vì cô ấy không thể mang đến hạnh phúc và bình an trong tâm hồn bạn. Theo chủ quan của tôi cô ấy vẫn còn yêu bạn, nhưng TY đó chưa đủ cơ sở bền vững, chưa đủ sức mạnh, chưa đủ chín chắn và sâu sắc để khẳng định một kết cục tốt đẹp. Bạn thì đang ở xa, công việc chắc còn đang dang dở chưa thể về nước để chăm sóc yêu thương quan tâm đến cô ấy. Cho dù bạn có điều kiện về nước đi nữa cô ấy cũng chưa thể vì thế mà dễ dàng quay lại với bạn được, vì có thể xung quanh cô ấy có hàng tá vệ tinh đang sẵn sàng để được làm một người đặc biệt bên cô ấy, liệu cô ấy có đủ bản lĩnh để bỏ qua những vệ tinh đó và nhận ra rằng bạn xứng đáng với cô ấy hơn không,...Bạn cần phải tính đến khả năng này để có những quyết định đúng đắn. TY phải là sự quan tâm yêu thương tự nguyện từ cả hai phía, tôi thấy dường như bạn đang quan tâm nhiều hơn những gì nhận được từ cô ấy, bạn dần dần gần giống như đang yêu đơn phương cô ấy từ lúc nào cũng không hay. Tôi thấy cô ấy luôn đòi hỏi, giận hờn, trách móc, rốt cuộc chỉ là muốn nhận được càng nhiều sự quan tâm của bạn càng tốt, còn bạn thì đang cố gắng quan tâm chiều chuộng chỉ để chứng minh TY dành cho cô ấy. Điều này, nếu tôi nói hơi quá mong bạn bỏ qua, có gì đó chưa được tự nhiên theo đúng diễn tiến của cảm xúc, có cái gì đó hơi miễn cưỡng và bạn đang phải cố gắng để làm để khoả lấp khoảng cách chênh lệch tôi nói ở trên. Thực ra trong lòng bạn TY rất chông chênh, mong manh vì nó chưa có điểm tựa cho bạn thấy an tâm, trong sâu thẳm tâm hồn, bạn đang có lo lắng mơ hồ về chính cảm xúc của mình, liệu rằng cô ấy có cùng cảm xúc như mình không, nếu có thì tại sao khi ở bên nhau mình luôn thấy mệt mỏi vì những trách móc giận hờn không đáng có. Có lẽ nào....Thôi tôi không dám nói tiếp nữa, nếu không đúng như nỗi lòng của bạn thì sẽ làm tổn thương bạn mất, tôi xin lỗi nếu đã làm tổn thương bạn. Tôi chỉ nói thật những suy nghĩ chân thành nhất của mình dành cho bạn, mong muốn nó sẽ là một sự tham khảo cần thiết cho quyết định của bạn. Bạn yêu và sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng của mình vì TY, nhưng còn cô ấy thì sao?... Đó là những câu hỏi lật đi lật lại vấn đề buộc bạn phải quan tâm, nếu câu trả lời là "Có" thì lúc đó bạn sẽ tự biết phải làm gì để hàn gắn mối quan hệ của hai người.
    Chúc bạn mọi điều an lành nhất!
    Thân mến.

Chia sẻ trang này