1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn (nghiêm chỉnh, làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi FUD84, 21/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    cái này mà mình nói thì mình đã thành nhà văn lâu rồi , cái này là dịch của bọn tàu khựa đấy bạn ạ , vote 5* lại quả bạn
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vote em 5* !
  3. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Vote em 5* !

    thank chị nhưng mà ngày trước trong hỏi gì đáp nấy em vote cho chị rồi giờ ko vote tiếp đc , thôi tặng chị vậy
    xin lỗi chủ topic nhé , từ nãy đến giờ spam kinh quá , có gì ko phải bác bỏ qua
    Được drhuytuan sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 30/07/2007
  4. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    [cái này mà mình nói thì mình đã thành nhà văn lâu rồi , cái này là dịch của bọn tàu khựa đấy bạn ạ , vote 5* lại quả bạn
    Hehe, mình đùa thôi, tuy nhiên bạn đã có công nói lại những lời của "bọn tàu khựa" này lên đây, với tôi, cũng xứng đáng được hưởng quả 5* rồi. Dù sao cũng cám ơn bạn đã lại quả.
  5. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đại ca về những lời bình luận chân thành và có ý nghĩa dành cho em đây, quả là đại ca đã rất kiên nhẫn khi dành nhiều thời gian lắng nghe và phản hồi đầy đủ cho cô em thân mến này. Dù sao cô em cũng nên phản hồi lại lần cuối cho đại ca, nếu không sẽ mang tiếng là không đầu không cuối. Em biết là anh (gọi thế này cho thân mật) đang nói về chính cuộc đời của anh để bày tỏ quan điểm về vấn đề chủ topic nêu ra. Hihi, cuộc đời của anh thì quá rộng, quá nhiều vấn đề, em không lấy làm lạ lẫm khi nghe những đúc kết đấy anh ạ. Ai mà chẳng có cuộc sống riêng và những lo toan trăn trở trong cuộc sống và tình yêu, và ai cũng có lý khi đưa ra những lý lẽ dựa trên những kinh nghiệm cá nhân để bảo vệ luận điểm của mình. Và nếu cứ tiếp diễn như vậy sẽ chẳng biết bao giờ là điểm dừng, không biết chừng chúng ta lại đi quá xa, đi ra ngoài lề những vấn đề thực tế mà chủ topic đang quan tâm. Chúng ta chỉ hiểu vấn đề rất giới hạn qua những gì chủ topic nói, còn thực tế thế nào thì chỉ chủ topic mới là người tường tận hơn ai hết, em, anh hay những người khác khi đưa ra ý kiến cho chủ đề này cũng chỉ là một sự suy diễn logic cho những khả năng có thể của vấn đề mà thôi. Vì vậy, dù em nói có hay, anh nói có ý nghĩa đến thế nào đi chăng nữa cũng chỉ dừng lại ở sự suy diễn logic chủ quan về vấn đề đó. Vấn đề chủ topic cần tư vấn em đã có góp ý riêng ở trang đầu rồi, còn mấy bài tiếp theo của em là phúc đáp lại quan điểm của anh đấy. Em thấy quan điểm của anh có nhiều chỗ cần va chạm nên cố tình vận dụng đúng những lý lẽ của anh để buộc anh phải nêu bật ra được những quan điểm đầy đủ hơn, để anh va chạm (ít nhất là với em), và để hiểu cô em này nhiều hơn một chút, thế là em đã có thể kê cao gối mà ngủ ngon lành rồi. Em rất thích một câu nói của Bill Gate đại khái là " tranh luận là cần thiết bởi thông qua nó, chân lý đã được tìm ra..." Em chỉ phân tích quan điểm của anh gắn liền với vấn đề của topic chứ em đâu có nói anh sai, nhưng anh thì sao, chưa gì thì anh đã phủ đầu rằng em nhầm, rồi em thiếu kinh nghiệm sống, nhìn cuộc đời toàn màu hồng,.. rồi em khác người nữa chứ. Nghe anh nói vậy em đây càng muốn mạo muội hầu chuyện anh thêm để hiểu rõ về nhau hơn chứ thực tình em cũng không muốn tỏ ra mình là đối thủ đáng gờm hay cao thủ xứng tầm của ai hết. Giờ thì xem ra anh cũng đã hiểu em hơn rồi đấy, nhưng mà cứ nghĩ đến cái thư riêng anh gửi đầu tiên ý, em thấy muốn hầu chuyện anh thêm vài chầu nữa. Em đùa chút vậy thôi, anh đừng giận nhé, dẫu sao em cũng nghiêng mình trước lý lẽ thuyết phục của anh, quả là xứng danh HÀN LÂM ĐẠI HỌC SỸ.
    Chào đại ca, rất mong được một ngày tái ngộ!
  6. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    he he. Tự nhiên lão lại có hứng với cái vụ tình yêu này mới chết chứ. mặc dù Hoàng thượng giao nhiều nhiệm vụ nhưng cũng dành vài phút viết thư cho cô nương này để nói chuyện cho máu. hê hê.
    Em nói đúng đấy "Vẫn biết người ta hay nói nên chọn người yêu mình hơn người mình yêu, nhưng tại sao vẫn muốn chờ một người, chỉ khi biết chắc rằng sẽ không còn hy vọng nào nữa thì mới có thể quay đầu lại thôi. Đấy là trái tim mách bảo, nhưng lý trí vẫn băn khoăn, liệu có là sự lựa chọn đúng đắn không.." cái này đâu phải lý trí mà là tình cảm đơn thuần mà thôi. Anh sẽ kể một câu chuyện nhé:
    Ngày xưa..à quên ngày gần nay thôi có một chàng trai yêu một cô gái cùng lớp đại học, Chàng thì rất đẹp trai và ngoan ngoãn, xuất thân từ gia đình mấy đời khoa bảng. Chàng làm mọi việc, mọi thứ để chiếm tình cảm của cô gái. Tất cả những gì cô muốn mà chàng có thể làm là chàng đều làm, tất cả những gì nàng chỉ mới nghĩ mà chàng trai biết cũng đều được làm. Cô gái rất cảm động và đã nói với chàng trai " Anh là một người đàn ông đúng nghĩa và hoàn hảo". Nhưng cô gái lại không yêu chàng trai mà tình cảm đơn thuần là quý mến. Cô sợ mất đi chàng trai này vì có chàng, cô có tất cả, sự quan tâm, sự hiểu biết, sự cảm thông và tâm lý thì số 1. Nhưng cô lại không yêu, ấy cũng là cái sự lạ. Chàng trai theo đuổi cô gái trong 4 năm đại học và cuối cùng chàng trai quyết định ngỏ lời với cô gái và bất ngờ cô gái đó đồng ý. Nhưng mối tình đó chỉ tồn tại vẻn vẹn có 1 tháng và 21 ngày vì sao? vì chàng trai đã nhận ra rằng cô gái đó không hề yêu mình và nói lời chia tay dù giữa họ chưa xảy ra bất cứ điều gì, nhưng chỉ khi trở thành người yêu chính thức chàng trai mới cảm nhận ra được sự thật này.
    Chàng trai tốt nghiệp và ra trường, dù rất yêu nhưng chàng quyết định quên và chàng đã quên sau 7 ngày ngồi lì tại chỗ hai người hay ngồi bên nhau ở Hồ tây. Đến ngày thứ 8 chàng trai đó đã không đến nữa và rồi chàng chấp nhận lời yêu của một cô gái theo đuổi chàng từ lâu, lý do chàng chấp nhận vì cô gái này có giọng nói qua điện thoại giống hệ cô gái ấy. Nhưng rồi chàng hiểu ra rằng, tình yêu chỉ có một và chàng ra đi...
    vậy đấy Hoà mỗ chỉ muốn nói với cô nương rằng, cứ để cho tình yêu dẫn dắt, hãy cứ yêu hết mình. Nhưng khi đã tự mình quyết định thì lúc này cứ để lý trí quyết định. 4 năm như chàng trai cũng chỉ quên sau 7 ngày. Dù hẳn theo Hoà mỗ, đến giờ anh ta vẫn còn yêu cô gái đó. Nhưng yêu cái trong quá khứ. Bây giờ dù cho quay lại, chàng cũng sẽ không lấy hay tiếp tục yêu cô gái đó, dù rằng chàng trai rất hạnh phúc khi biết rằng cô gái đó giờ đang hạnh phúc với chồng và con mình.
    Theo Hoà mỗ, thì lúc nào để tình cảm quyết định, lúc nào lý trí đều do ta cả. Tất cả cứ để theo tự nhiên. Cứ sống và làm sao đừng để một ngày phải ân hận về việc mình làm là được.
    Cáo từ.
    Được ATandT sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 31/07/2007
  7. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác ATandT này nói hay lắm, đọc những bài bác viết trong này hiểu thêm giá trị của một người đàn ông.
    Chia sẻ và mong bác chủ Topic - bác FUD84 vững bước.
    Mong bác cứ làm hết sức của mình, còn yêu thì làm những gì bác thấy cần bác ạ.
    Độ lượng hơn, bao dung hơn, cảm thông hơn và sắt đá trên con đường mình đã chọn.
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng của ATandT , tớ lại thấy hình ảnh của mình ngày xưa : khi yêu ai chỉ muốn hết lòng vì người yêu ( vô điều kiện ) . Rồi đến 1 ngày mệt mỏi tự hỏi : sao mình hết lòng như thế mà không nhận được tương xứng .
    Và từ đó hiểu ra rằng không phải mình cứ trao bao nhiêu thì sẽ nhận được bấy nhiêu . Muốn nhận được nhiều bằng hoặc hơn thì phải chọn đúng người mà trao tình cảm . Sự hết lòng vô điều kiện chỉ nên trao cho những người cũng hết lòng vô điều kiện với mình .
    Như thế có vẻ nhiều lý trí quá , tớ làm thế chỉ vì yếu đuối , không muốn nếm lại phong vị yêu đơn phương ( hay là gì đó tương tự về bản chất ) nữa .
    Chuyện của chủ topic : nếu thấy yêu thì chẳng nên cưỡng lại , mà cứ để tự nhiên . Chuyện hàn gắn thì bạn chỉ có thể đề nghị , hiện nay quyền quyết định không ở trong tay bạn .
    Người ta thường nói : đàn bà như thành yếu , dễ chiếm khó giữ ==> Kể cả khi cô ấy chấp nhận hàn gắn , bạn không có mặt tại hiện trường để giữ thành ,thì dù có tài trí như Gia Cat Lượng thì thành cũng bị quân địch lẻn vào mà thôi

  9. meoluoihanoi

    meoluoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu những gì anh nói, cảm ơn anh nhiều nhé. Đúng là mọi việc nên để theo tự nhiên
    Tự dưng nhiều lúc muốn mình là con trai, có thể chủ động hơn trong tình yêu, hic

Chia sẻ trang này