1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn tâm lý giúp.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi conthanbien, 10/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Xin tư vấn tâm lý giúp.

    tôi luôn cảm thấy chán đời, cuộc đời thật chán, con người thật xấu, không có điều gì tốt đẹp.????
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tại vì bạn nghĩ nhiều đấy !!!
    Chung quy ý nghĩa của cuộc đời, nếu bạn nghĩ nhiều về nó ... sẽ thấy chán đời !!!
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Nhà bác bán hết những gì mình có đi. Bán hết bán hết sạch. Mang tiền đó đi rồi nhà cháu chỉ cho. Đảm bảo nhà bác sẽ thấy mình hạnh phúc. Nhưng nhà bác có giám không thôi
    Sau khi bán hết, nhà bác đi đến một vài nơi. Đầu tiên là đi đến các gầm cầu xem những người nghèo khổ ở đó họ sống làm sao? Họ ăn làm sao, họ ngủ làm sao? Sau đó bác mang một phần tư số tiền mình có cho họ. Sau đó bác đi vào bệnh viện. Tìm đến những bệnh viện nặng, tốt nhất là những người bị HIV giai đoạn cuối, ung thư giai đoạn cuối, thăm họ rồi xem họ sống ra sao, họ ngủ ra sao, họ ăn ra sao...Cho họ 1/4 số tiền ban đầu
    Sau đó bác đến thăm những người tàn tật, những người cụt chân cụt tay, những người bị thương tổn xem họ sống làm sao, họ ăn làm sao, họ ngủ làm sao... cho họ 1/4 số tiền ban đầu
    Tiếp sau đó bác tìm đến những gia đình có trẻ con bị chất độc màu da cam. Xem họ sống làm sao, họ ăn làm sao, họ ngủ làm sao...Rồi cho họ nốt 1/4 số tiền còn lại
    Khi trắng tay rồi hy vọng nhà bác sẽ thấy vui, vui vì mình còn cái đầu, còn hai chân, còn hai tay, còn được sống không đau đớn. Cứ làm đi, làm theo lời nhà cháu đi. Bỏ tiền ra đi, bỏ bạc ra đi, bỏ thời gian ra đi. Hết chán đời ngay thôi
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ha ha. Nhà bác bán hết những gì mình có đi. Bán hết bán hết sạch. Mang tiền đó đi rồi nhà cháu chỉ cho. Đảm bảo nhà bác sẽ thấy mình hạnh phúc. Nhưng nhà bác có giám không thôi
    Sau khi bán hết, nhà bác đi đến một vài nơi. Đầu tiên là đi đến các gầm cầu xem những người nghèo khổ ở đó họ sống làm sao? Họ ăn làm sao, họ ngủ làm sao? Sau đó bác mang một phần tư số tiền mình có cho họ. Sau đó bác đi vào bệnh viện. Tìm đến những bệnh viện nặng, tốt nhất là những người bị HIV giai đoạn cuối, ung thư giai đoạn cuối, thăm họ rồi xem họ sống ra sao, họ ngủ ra sao, họ ăn ra sao...Cho họ 1/4 số tiền ban đầu
    Sau đó bác đến thăm những người tàn tật, những người cụt chân cụt tay, những người bị thương tổn xem họ sống làm sao, họ ăn làm sao, họ ngủ làm sao... cho họ 1/4 số tiền ban đầu
    Tiếp sau đó bác tìm đến những gia đình có trẻ con bị chất độc màu da cam. Xem họ sống làm sao, họ ăn làm sao, họ ngủ làm sao...Rồi cho họ nốt 1/4 số tiền còn lại
    Khi trắng tay rồi hy vọng nhà bác sẽ thấy vui, vui vì mình còn cái đầu, còn hai chân, còn hai tay, còn được sống không đau đớn. Cứ làm đi, làm theo lời nhà cháu đi. Bỏ tiền ra đi, bỏ bạc ra đi, bỏ thời gian ra đi. Hết chán đời ngay thôi
    Tình thương hóa giải hận thù
    --------------------------------------------------------------
    Chú em này cần phải học hành thêm, chú còn non dại lắm.
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Haha. Cảm ơn nhà bác đã nhắc nhà cháu. Đúng đúng, còn phải học hành thêm, nhà cháu vưỡn đang học hành thêm và không ngừng học hỏi thêm. Nhà cháu cảm ơn
    Khà khà. Cái vụ "dại" thì không có chi. Còn vụ "non" thì cám ơn nhà bác đã khen nhà cháu trẻ
    Nhà wê hôm nay vào đây thấy vui quá
  6. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Con người có thể tạm chia làm 3 loại :
    1_Đem tất cả đau khổ của thế giới này làm hạnh phúc cho mình (Bậc Minh Triết)
    2_Giúp đỡ người khác để thỏa mãn "thị dục huyền ngã"(John Deway) ,từ đó mà thăng hoa thành Thánh (Bậc Đắc Đạo)
    3_Người chịu đau khổ.(Almost)
    Nên tỏ vẻ như người thứ 3 để được giúp đỡ hòa đồng và thương hại
    Nên suy nghĩ như người thứ nhất để được sung sướng trong tâm tưởng
    Nên hành động như người thứ 3 để hạnh phúc trọn vẹn viên mãn
    Sự ngọt ngào cũng có cái đắng của nó , cái xấu nào cũng có cái tốt của nó
  7. hvforever

    hvforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thấy cần phải viết bài này lại một lần nữa: Xin gửi bạn
    Người ấy của bạn tôi ơi!
    tôi và bạn chưa từng quen biết, chưa từng nói chuyện, chưa từng chát chít, chưa gì cả, nhưng tôi biết bạn thường xuyên rơi vào trạng thái bất mãn, trạng thái ma trận đầy những câu hỏi mà có lẽ người đời không mấy khi để ý.
    tôi biết rằng bạn thường xuyên buồn phiền cả trong cuộc sống và tình yêu, với tâm trạng như vậy thì dù bạn có nhiều phát hiện gì trong cuộc sống thì nó cũng không phải là cái gì đáng kể.
    tôi không khuyên bạn chấm dứt tình trạng ấy, ngược lại tôi hi vọng bạn thẳng thắn tự mình đối diện, tự mình khám phá, tự mình cảm thấy may mắn khi được ở trong tình trạng đầy mâu thuẫn đó, đừng tìm kiếm 1 cứu cánh, một động lực, một người bạn đồng hành. nếu bạn tự nhận ra điều đó thì với sự bất hài lòng thường xuyên của bạn sẽ thôi thúc một ngọn lửa khám phá ý nghĩa của cuộc sống.
    người ta thường tránh né sự bất hài lòng đó để tìm kiếm một cái gì khác hơn chính mình trong khi chẳng biết cái ý nghĩa của mình trong hiện tại.
    tôi không mang niềm an ủi cho bạn, không tiếp thêm gì cả cho bạn, không an ủi bạn, không hi vọng gì bạn vượt qua những điều đó bằng sự tìm kiếm cái gì khác với chính mình. bởi vì tôi muốn rằng tất cả những cái đó phải tự bạn có, đó với là cái của bạn, cái mang lại sức mạnh tinh thần phi thường của bạn.
    xuyên qua màn đêm đen kịt, bình minh rực rỡ hơn bao giờ.
    Bạn tìm sự cứu cánh từ mọi người, bạn lắng nghe họ với 1 tâm trạng hiện có, với định kiến hiện có tớ đang tự hỏi liệu bạn có thể tìm được giải pháp nào không ngoài bản thân bạn nhỉ?
  8. anhnguyennam

    anhnguyennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hihi
    Nếu cậu chán đời thì người ta chán cậu....
    Chúc vui vẻ
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    cái gì mà chính tôi ,rồi tự tôi, bạn hvforever thân mến.
    cuộc sống là 1 sự tương giao giữa tôi và mọi người, do đó tôi chán đời thì mọi người củng chán đời, nên phương pháp giải quyết phải là cùng nhau chứ,
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    he he chán làm gì , ai rảnh đâu mà chán, kệ mẹ nó chứ, tôi chỉ cần những người chán đời vào đây trao đổi thôi.

Chia sẻ trang này