1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn về Aikido và Judo ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi khoihuynhi8, 03/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoihuynhi8

    khoihuynhi8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình định học võ, trước hết là để rèn luyện sự nhanh nhẹn và nâng cao phản xạ, đặc biệt việc tập ngã và tiếp đất, việc tự vệ hoặc đánh côn đồ ngoài đường thì không dám tính dến. Hai nữa, mình là người rất nôn nóng, mới bắt tay vào việc gì là chỉ nóng vội muốn sớm ra kết quả, nên mình muốn học võ phần là để rèn tình kiên nhẫn của bản thân và để tĩnh tâm hơn. Với mục đích như thế, sau khi tham khảo các topic trong này, mình thấy Aikido là hợp nhất, nhưng mình vẫn có một vài thắc mắc mong được giải đáp:

    1. Mình nghe nói, các lớp Aikido trước và sau khi tập thường có một nghi lễ, gần như ngồi thiền vậy, để giúp môn sinh tĩnh tâm. Liệu đây có phù hợp với mục đích thứ 2 của mình nêu trên không, và các clb Aikido của Hà Nội liệu có thực hiện nghiêm túc nghi lễ này không?

    2. Tam sao thất bản là việc không tránh khỏi trong bất cứ môn võ nào, nhất là việc tập luyện và truyền đạt đa phần dựa vào kinh nghiệm (như tình trạng loạn 12 sứ quân của Aikido trong HCM mà mình đọc được). Vậy ở HN thì nên tập ở đâu để hạn chế việc sai lệch so với nguyên gốc nhất.

    3. Mình thấy Aikido có nhiều chiêu bẻ khớp, ném... gây tổn hại cho đối phương quá, trong khi đó Judo thì có vẻ hòa bình hơn. Nếu mình tập võ với 2 mục đích như trên thì Judo liệu có phù hợp hơn Aikido không và Judo có nghi thức thiền như của Aikido không? Và cuối cùng, với mục đích của mình như thế, thì ngoài 2 môn này, liệu còn môn nào khác phù hợp hơn không?


    Lâu rùi mới vào box Võ thuật, xin sửa lại những bài viết cho ngôn từ bớt hung hăng - minh chứng của một thời trẻ trâu và anh hùng bàn phím...
  2. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Bạn còn gà lắm,

    Nói thật muốn tĩnh tâm thì nên học quyền anh, tán thủ, judo,.. những môn có thi đấu vì nó gần thực tế hơn. Còn những môn như aikido thì người tập toàn nghĩ mình tay không bắt dao được

    Có hai loại tĩnh tâm, tĩnh tâm của người từng trải hiểu biết tự khắc tĩnh tâm, và tĩnh tâm của loại ngu thấy người khác tĩnh cũng bắt chước tĩnh. Muốn được tĩnh tâm kiểu một thì phải có đầu óc chứ aikido với thiền có mà ăn cám, tĩnh tâm kiểu đó chỉ là đè nén thôi
  3. khoihuynhi8

    khoihuynhi8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thì mình còn chưa tập nên gà là chuyện đương nhiên, nếu không gà đã không phải hỏi. Nhưng bạn trả lời hơi lệch so với những gì mình hỏi.
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Chào các bạn ! chúng ta thử tập bình tĩnh trong khi đọc và cẩn trọng trong khi viết hơn một chút, đó có thể bài học đầu tiên và đơn giản của tĩnh tâm.
  5. khoihuynhi8

    khoihuynhi8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác. Đúng là mình thấy nhiều lúc cũng phải nhìn lại cách nói của mình và rút kinh nghiệm. Tiếc là diễn đàn ko có nút thanks!
  6. sangnguahoang

    sangnguahoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, theo những gì mình biết thì có thể chia sẽ với bạn một chút thế này, hy vọng đồng cảm cùng bạn.
    1/ Theo mình biết thì đa số các môn võ Nhật đều có nghi thức thiền sau khi tập( Judo,Karate,Aikido...), đây là một phần cực kỳ quan trọng, nhưng theo thời gian thì đến bây giờ hầu như mọi phòng tập đã quên nghi thức này vì nhiều lý do.
    2/ Mình ở HCM nên không biết gì ngoài HN, mà hình như Aikido TpHCM phát triễn trước HN thì phải.
    3/ Aikido nếu bạn đứng ngoài nhìn người khác tập thì có lẽ khó nhận biết được gì nhiều. Các chiêu thức bẻ khoá .v.v.v . nếu nhìn thì có thể nhận xét là nguy hiểm, hoặc không thực tế...cũng tuỳ. Có thể nói một điều là kỹ thuật Aikido là khó hoặc là rất khó, vì nếu đánh không đúng thì có thể làm tổn hại đối phương ( nhất là đối với bạn tập ) nếu đánh đúng nguyên lý tôn trọng nguyên lý ( trong đây có kèm tâm lý không sát hại đối phương, chỉ "kềm chế" sự tấn công ) thì sẽ tạo sự an toàn cho bản thân mình đồng thời kềm hãm và chặn đứng sự tấn công của đối phương ( Mà điều này thì rất khó ). Tóm lại : Aikido không triệt hạ sự tấn công của đối phương, loại đối phương khỏi vòng chiến, mà làm cho đối phương không còn muốn tấn công nữa ( mà điều này thì rất khó ).
    Judo thì cũng thế, nếu bạn tôn trọng nguyên tắc thì mới không làm tổn thương người khác, mà hình như Judo có thể dễ hơn một chút.

    Với mục đích của bạn như thế thì mình nghĩ Aikido và Judo đều phù hợp, hoặc có thể HGLPS, vì khi đứng một mình mà tập kéo đơn thì cũng tập tính kiên trì nhẫn nại kinh khủng ( tôi chưa làm được ~X)
    Chúc bạn khoẻ
  7. khoihuynhi8

    khoihuynhi8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    @sangnguahoang: cảm ơn bạn đã chia sẻ!

    Ngẫm kĩ thì lời của bạn ngốc ở bên trên cũng có phần đúng. Một người trung niên từng trải và hiểu đời rồi thì suy nghĩ cũng điềm đạn và chín chắn hơn. Song, chẳng lẽ giờ mình chỉ biết cứ đợi, đợi, đợi đến lúc ấy sao? Còn nếu cứ tự cố gắng kiềm chế bản thân trước mọi việc thì có thể chỉ là sự đè nén nhât thời, sớm muộn cũng lại bùng phát. Vậy nên mình mới cần tìm một phương pháp để có thể thay đổi từ gốc rễ.

    Vẫn biết các bạn trên này chẳng phải là bác sĩ tâm lý, nhưng thôi đã trót xin tư vấn thì nhân tiện trải lòng luôn. Mình biết mọi tật xấu của bản thân, vừa nóng vội lại nóng tính, thiếu kiềm chế (cách viết 2 bài đầu cũng thể hiện 1 phần), rất dễ buông xuôi nhưng lại hay kiêu (ngầm) ~X. Căn cứ vào những việc đã làm trước kia, nếu học võ có 2 khả năng có thể xảy ra: hoặc là sau một thời gian sẽ thất vọng -> bỏ cuộc, hoặc sẽ theo đến cùng nhưng 1 - 2 năm sau, như 1 ai đó trong này nói, khi đã hơn vài người trong lớp thì tưởng mình gần bằng, thậm chí ngang hàng với sư tổ ^:)^. Cả hai hướng mình đều rất sợ, nên mới nhấn mạnh xem có clb nào vẫn có nguyên tắc ngồi thiền trước và sau giờ tập không.

    Mình đã cân nhắc việc tập thiền hoặc yoga nhưng tìm hiểu về Aikido thấy môn này nhấn mạnh chữ khí và sự hòa hợp (ít nhất là về lý thuyết) nên mới tò mò. Hơn nữa, việc tập võ cũng có nhiều cái lợi mà thiền và yoga không có, như phản xạ và cũng sắp đến tuổi lấy vợ rồi, chăm chỉ tập luyện vài năm thì sau này không lo sẽ trở thành nạn nhân của nạn bạo hành gia đình ;)).
  8. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Chú em nói thế là cũng biết nghĩ đấy

    Bác sĩ tâm lí thì đã là cái gì? Bệnh của chú chẳng qua là chưa có ai làm chú phục thôi. Hoặc là chú giỏi thật, cái đấy đêk phải, nghĩa là chú chơi với những thằng kém quá.. Thời đại nó đảo lộn giá trị nên thế cũng bình thường

    Vấn đề thực sự của chú là.. mà thôi, đến bác sĩ tâm lí mà hỏi nhé
  9. ngayhomdo2011

    ngayhomdo2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cái mà bạn nói là ngồi thiền trong Aikido thì bên võ đường của mình lúc có lúc không và thời gian cũng ko nhiều. Nhưng cái này mình nghĩ bạn có thể tập ở nhà được mà
    Còn việc bạn hỏi nên tập ở đâu thì m cũng ko biết nữa , m tập ở 1 võ đường thôi
    Aikido vs Judo thì m vẫn thấy Judo dễ gây tổn thương hơn so với aikido.
    Các môn võ nhu thì học thường tĩnh tâm hơn so với các môn cương, và aikido thì có vẻ hơn 1 chút
    Đôi điều vậy thôi .
  10. bigpanda75

    bigpanda75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình như thế nào, tất sẽ có phương pháp luyện tập hợp lý. Như cách nói của bạn, qua việc cân nhắc tập Thiền/ Yoga/ Aikido, có thể thấy mục tiêu của bạn là hướng đến việc rèn luyện tinh thần, sự nhẫn nại.....

    Thực ra tập Thiền không khó, có thể tự tập ở nhà, chỉ việc tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi xuống hít thở và tĩnh tâm (khó chỉ ở chỗ tĩnh tâm thôi).
    Theo như mình biết, hiện nay ở các CLB Aikido, Thiền trước và sau buổi tập phần nhiều chỉ mang tính hình thức. Ki (trong Aikido gọi là Ki) và sự hòa hợp, về mặt lý thuyét thì nghe rất hay, nhưng không có mấy người cảm nhận và hiểu được nó, đừng nói là truyền dậy lại cho học trò. Không nên ảo tưởng về những gì mình đọc được trong sách báo để sau này thất vọng [-X.
    Ở HN bạn có thể tham khảo CLB này :

    CLB Aikido Tenshinkai Hà nội trực thuộc tổng hội Aikido Tenshinkai Quốc tế.
    Địa chỉ: Trường PTTH Cầu Giấy - Ngõ 118 Đường Nguyễn Khánh Toàn
    Đây là địa chỉ duy nhất của Aikido Tenshinkai tại Hà nội.
    Hệ phái Aikido Tenshinkai do thầy Đặng Thông Phong gây dựng và phát triển.

Chia sẻ trang này