1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn về việc CƯA GÁI = SMS

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TOEFLiBT, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TOEFLiBT

    TOEFLiBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Xin tư vấn về việc CƯA GÁI = SMS

    Vấn đề rất đơn giản . Mình được ông anh cho số đt của 1 cô gái . Mình giở hết võ nghệ ra mà em ý chỉ duy nhất trả lời 1 tin nhắn đầu tiên đó là : " nhầm số rồi " . Đã gọi điện trực tiếp , nói chuyện , tỏ ý xin làm quen , thì nhận được câu trả lời : " em ko thích làm quen kiểu này " . Lại nhắn tin các kiểu mà nhất quyết không trả lời .

    Mình đã truy tìm nick yahoo hoặc blog nhưng ko được ; cũng không có thời gian để mà tìm địa chỉ nhà + theo dõi + bám đuôi nên chỉ muốn cưa cẩm bằng tin nhắn . Có điều nhắn mãi mà trả nhận được hồi âm . Mình cũng đã ghé qua cái topic " SMS nhắn cái chết luôn .... " nhưng chưa thể áp dụng được vào trường hợp này .

    Do đó làm topic này để cầu cứu các cao thủ , các sưu tầm gia giúp đỡ , làm sao để cô gái đó chịu động tay động chân bấm phím trả lời với thiện chí tích cực .

    Cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi .
  2. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chưa làm gì còn tư vấn dc, chứ bung bét thế này có chữa vào mắt. Nghỉ.
    Lần sau thì nhắn đầu tiên là :"xin lỗi có phải sdt của xxx hok? có việc rất quan trọng " ( kn của bác nào em quên oy`). Còn trường hợp này thì pm tớ sđt, may ra thì tớ giúp dc.
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    lần sau phải này: "chào em, tuy tin nhắn này chỉ trị giá 500 đồng nhưng nó được nhắn đi từ chiếc điện thoại Vertu trị giá 2k USD, người cầm nó đang ngồi trên con Lexus LS400...trên người mặc toàn đồ hiệu. Rất hân hạnh được làm quen"
  4. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc , DnguyenD có fải chú Tùng sì gòn kô đấy ?
    @ chủ topic : đúng là bung bét ròi .... bây giờ đổi số đt , chờ thêm 1 t/gian nữa bắt đầu lại !
  6. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Dạ hok phải anh ạ.
  7. tuoitrehanoi

    tuoitrehanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    biêt đâu chỉ cần 1 tin nhắn đơn giản với nội dung là "ai vậy?" ko lẽ người kia ko bấm phím trả lời, mặc dù có thể tin nhắn trả lời ko với thiện chí tích cực, đại loại như là "bạn là ai vậy? sao lại nhắn vào máy của mình?" lúc đó thì bắt đầu trổ tài "ba hoa" anh là abcdef v.v.v
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    mìh cũg ko thik làm quen kiểu này tí nào
    trừ phi nó cho số hãy đog đưa qua sms
  9. Ti_love_HOT

    Ti_love_HOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với bác chỉ có cách anh bác mà quen em í thì nhờ anh bác rủ em í đi uống nc rồi "vô tình" gọi bác ra ngồi cùng thôi đến lúc đấy thì phụ thuộc vào tài ăn nói của bác hehe
  10. TOEFLiBT

    TOEFLiBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lại quá đơn giản . Nhưng ông anh mình bận . Đành tự thân vận động thôi .

Chia sẻ trang này