1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn về việc CƯA GÁI = SMS

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TOEFLiBT, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    "Chào em, anh không biết tin nhắn này em có nhận được không. Nhưng mà nếu em nhận được nó thì có nghĩa là chiếc di động xinh xắn của em open cho những dòng chữ mộc mạc, chân thật tiếp theo của anh"
    "Anh hy vọng em sẽ không khó chịu vì anh chỉ có một con đường để ngỏ lời duy nhất với em qua những tin nhắn này."
    "Nếu bầu trời đầy sao, và trên trời đầy mây, mạng mobile rất nhiều số thì tại sao anh chỉ nhắn tin cho mỗi mình em"
    "Anh hy vọng mỗi tin nhắn có thể thắp lên trong anh một chút hy vọng, một hy vọng mong manh để em có thể mở lòng cho anh một thông tin nhỏ nhoi nào đó về em"
  2. khongsoai

    khongsoai Guest

    "Em ...tiền đang lạm phát ..hãy để cho 500 VNĐ thu được một cái gì đó lớn hơn giá trị thật của nó"
  3. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là ban căng rồi, khó có thể tiếp tục vì gái không hợp khẩu vị làm quen qua sms, bác mà chán món A cứ bắt bác ăn thì bác có ngán đến tận cổ không ?
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Nói chung gái đã thế thì hơi khó, đong đưa mãi gái lại càng ghét. Tìm hiểu được, gặp mặt thì tốt hơn nhiều
  5. tinck24h

    tinck24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    bác quả là cao thủ
  6. wudy21

    wudy21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Con gái như bác nói là ko thích những người nhắn tin làm quen qua sms roài, bác có cưa giỏi mấy cũng chả được đâu, thôi thì âm thầm chờ thời cơ đi. Mỗi ngày dành cho họ 2 cái tin chúc ngủ ngon và chúc ngày mới tốt lành và nhớ là cứ đều đều như thế nhé, lời nói thân thiện một tí và quan trọng là phải nhắn đúng giờ, ngày nào cũng thế để dần dần họ sẽ nhớ đến bạn và có chút ấn tượng nào đấy rồi mới tiếp tục được !
  7. TOEFLiBT

    TOEFLiBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    đồng chí bhony và khongsoai tư vấn hay lắm . Thanks .
    Để tớ lọ mọ xem vote sao cho các cậu kiểu gì nhé
  8. TOEFLiBT

    TOEFLiBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Dựa trên thân bài như thế và đã mô đi fê cho hoa mĩ hơn nhưng cũng ko ăn thua . Đối tượng chơi kiểu cactenacio . Hic
    Được TOEFLiBT sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 04/06/2008
  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Trường hợp hết thuốc chữa. Cơ mà nói thật là cái kiểu à ơi qua sms này khó chịu lắm, bực cả mình cứ thẳng thật, gọi đt nói chuyện đi xem lào
  10. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    "Em có biết là sự thờ ờ và lạnh lùng của em đã làm trái tim anh thổn thức thế nào không?"
    "Em có biết những khối bê tông cứng đến mấy, anh cũng có thể tìm ra cách để xuyên thủng nó, nhưng đối với trái tim em, anh dường như không thấy cho mình có một cơ hội"
    "Nhưng vì sự mách bảo nơi sâu thẳm trái tim, anh vẫn hy vọng một hy vọng mong manh có thể tìm ra được 1 cánh cửa rất nhỏ, rất nhỏ thôi để đến được bên em và ..."
    "Dù sao đi nữa, mỗi tin nhắn đi đều trở về với một bản tin report, nhưng đó là một sự hồi âm máy móc khô khan, anh không muốn mãi mãi chỉ nhận được cách thức hồi âm như thế ..."
    "Hãy trả lời anh dù chỉ là một tin nhắn cỏn con với 1 hay 2 chữ khiêm nhường, ... thế có được không em?"

Chia sẻ trang này