1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin tư vấn về Viêm gan B

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nghiasay, 28/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matnaibuonnet

    matnaibuonnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết nói lời "Thanks" bạn rất nhiều !!!
  2. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mình đang có thai 5 tháng, kết quả xét nghiệm máu cho thấy HBsAg (+), HBeAg: 1819. Một tháng sau, bác sĩ cho làm tiếp xét nghiệm HBeAg thì kết quả là 2418. Mình thấy trong sổ khám bệnh, bác sĩ khoa sản có lưu ý về vấn đề mình mang HBsAg(+).
    Ông xã mình đến bệnh viện để làm xét nghiệm máu xem thử có virus không, sau khi đưa kết quả xét nghiệm của mình và bày tỏ ý muốn làm xét nghiệm để biết mà chủng ngừa thì ông bác sĩ này quát chồng mình một trận rằng vợ không có bệnh mà lo lắng làm gì, ai cũng có sẵn mầm bệnh này trong người, rằng như vậy là bình thường...
    Như vậy là sao hở các bạn, mình có bệnh không? Có bạn nào biết nơi nào uy tín thì giúp mình với, mình muốn có thông tin chính xác để còn nhắc ông xã đi chích ngừa nếu may mắn anh ấy chưa nhiễm virus.
    Cảm ơn các bạn rất nhiều
  3. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/SucKhoe/953674.ttvn
    Bạn vào xem nhé
  4. toivotoi6868

    toivotoi6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn sâu thẳm k biết chia sẻ cùng ai vì nghĩ bao lâu tôi sẽ chết.
    Tại sao tôi lại đáng phải chịu số phận như thế ông trời ơi?
    Tại sao? tại sao? Tại sao?
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Một ngày hè cách đây 27 năm , tôi sinh ra trong 1 gia đình tuy không giàu có nhưng hạnh phúc. Một cậu bé mà bố tôi thường gọi là niềm hi vọng của ông
    Tôi lớn nhanh trong niềm hi vọng của cha mẹ.
    Thắm thoăt 27 năm sau tôi đã là 1 chàng trai - đã trải qua mọi nỗi đau có thể nói là lớn nhất của một đời người.
    Mẹ và bố tôi lần lượt mất đi mà k kịp nhìn thấy niềm hi vọng của họ đang trưởng thành và thành đạt.
    Nỗi đau mất cha mẹ không gì sánh được như ngàn chém làm nát bấy trái tim của chàng trai trẻ.
    Tôi cố gắng gượng dậy và tiếp tục sống mà không để ai biết rằng tôi đã mất mát nhiều như thế, nỗi đau đó đã làm tôi trưởng thành hơn mạnh mẽ hơn. K ai hiểu đc hoàn cảnh của tôi vì tôi đi làm xa nhà 200 Km.
    Chỉ đọng lại nỗi buồn ở đôi mắt tôi
    Ngày bé có người bảo mắt tôi buồn sẽ khổ - và có lẽ đúng, nhưng tôi nghĩ những nỗi đau đã làm mắt tôi cay xè và ngày càng u sầu hơn
    Tôi sống mạnh mẽ như con thú tinh quái hơn sau mỗi lần bị thương, lạnh lùng nhưng không bao giờ tôi từ chối cho tiền bất kỳ người ăn xin nào. Cha mẹ dặn tôi như thế.
    Cậu bé ngày xưa giờ đã cao 1m74 nặng 68 kg và chơi thể thao rất khá. Một cô gái đã hiểu được ánh mắt buông của cậu và nguyện làm người bù đăp lại những mất mát cho cậu.
    Cuộc sống liệu đã tốt hơn cho cậu bé chưa ???????????
    Một ngày kia tôi nhận được giấy báo sức khoẻ là cậu bị căn bệnh viêm Gan B.
    Loáng thoáng hiểu được đây là 1 căn bệnh nan y.
    Buồn, lo lắng, giấu kín mọi người.
    Tôi không tin, đi làm lại xét nghiệm và vẫn thế.
    Tôi tuyệt vọng, chán nản, tôi chạy chốn bạn gái tôi, tôi căm gét thế giới này sao lỡ nhẫn tâm với tôi và gia đình tôi đến thế .
    Tôi muốn hét lên, tôi suy sụp, tôi sắp điên, tôi hiểu được cảm giác thần chết đang cầm lưõi hái gọi tôi.
    Tôi không sợ chết đâu nhưng tôi ước cha mẹ tôi sao k có thêm 1 người em trai nữa.
    ---------------------------------------------------------
    Tôi dùng thuốc đắt tiền và hiện đại nhất thế giới.
    Ôi thuốc gì mà khủng khiếp thế, nó như cơn sóng thần giúi tôi xuống và cuốn tôi đi trong những cơn sốt và mệt mỏi vì tác dụng phụ
    tiền kiếm đc bao nhiêu đi theo cả cơn sóng đó.
    từ 68 Kg tôi còn 58 kg, gầy và yếu.
    Tôi thèm đá bóng và uông bia như mọi người quá. Đã lâu lắm rồi phòng tôi k có đội trưởng nữa đội trưởng giờ yếu quá và tôi không dám nhìn đội mình thua nhiều như thế.

    to be continue....
  5. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Check PM nhé
  6. so_so

    so_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    @Magnolia78:
    Khi người mẹ mang thai có HBsAg(+) và HBeAg(+) khả năng trên 90% lây truyền cho con, 70% có khả năng lây cho người chồng, có sự hiện diện của HBeAg cao trong máu chứng tỏ là virus đang nhân đôi nên khả năng lây lan rất cao.Em bé sinh ra với người mẹ có HBeAg (+) nên được chích ngừa với cả 2 lọai là Hepatitis B Immunoglobulin(HBIG) và văc xin viêm gan B. Chồng của bạn cũng nên đi kiểm tra HBsAg và HBsAb,HBeAg nếu âm tính thì có thể chích ngừa viêm gan B. Việc điều trị viêm gan B là vấn đề phức tạp, đặc biệt là viêm gan trên phụ nữ có thai.Theo FDA(cơ quan quản lí thực phẩm và dược phẩm) hiện nay có 5 lọai thuốc cho phép điều trị viêm gan B:Peginterferon-alpha-2a,Interferon alpha-2b,Lamivudine,Adefovil divipoxil,Entercavir.Quyết định điều trị hay kô? Chọn lựa thuốc nào để điều trị tùy thuộc vào việc thăm khám và đánh giá của BS chuyên khoa,các loại thuốc điều trị diệt virus đều có những tác dụng phụ và chỉ định riêng. Vì vậy, bạn nên đến các phòng khám viêm gan của các bệnh viện để được tư vấn, khám và điều trị. Ở TPHCM: bạn có thể đến phòng khám viêm gan bệnh viện Đại Học Y Dược, bệnh viện Chợ Rẫy, trung tâm Medic...
    Được so_so sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 15/08/2007
  7. cogaivuitinh

    cogaivuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cac bac oi, tu van giup em voi. Em co dua ban chuan bi lay chong nhung no bi viem gan B. Truoc day 1 nam no di thu mau va biet bi virut viem gan B va the la khong tiem cung khong uong gi ca. Vi moi nguoi cung bao la neu da bi roi thi khong chua khoi dc va co tiem cung chang ich gi.
    Bay gio no sap lay chong va so neu quan he thi chong se bi lay va khong biet sau nay sinh con thi co cach nao de tranh cho con duoc khong?
    Va co ai biet dia chi o Ha noi tu van ve viem gan va phong tranh nay khong? cho em dia chi nhe.
    Được cogaivuitinh sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 15/08/2007
  8. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Phải điều trị ngay bạn ạ, vì nếu không điều trị thì sẽ có vấn đề là cả chồng và con bị luôn đấy. HBV lây nhiễm như HIV mà, lkàm sao tránh qua đường Quan hệ ******** và đường Mẹ sang con được.
    Hẫy điều trị trước khi lấy chồng có con nhé
  9. cogaivuitinh

    cogaivuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  10. cogaivuitinh

    cogaivuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ban oi the cho minh hoi dieu tri o cho nao duoc, co dia chi nao tin cay de tu van va dieu tri luon thi giup minh luon nhe

Chia sẻ trang này